Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình nghĩa khó quên giữa thủ tướng Chu Ân Lai và ông Chales
   2009-05-13 18:52:32    cri
Bên bờ hồ Leman Geneva xinh đẹp nên thơ, có một ngôi kiến trúc cao ba tầng kiểu cũ màu trắng, đó là biệt thự Hoa Sơn. Mùa hè năm 1954, thủ tướng Chu Ân Lai dẫn đầu Đoàn Đại biểu Trung Quốc đến dự Hội Nghị Geneva nổi tiếng, từng nghỉ chân tại ngôi biệt thự này. Lúc bấy giờ tại ngôi biệt thự bình thường này, Thủ tướng Chu Ân Lai đã có buổi gặp gỡ thân mật và vui vẻ với ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Chales Chaplin.

Ngay từ đầu thế kỷ 20, khi phim hài ngắn vừa truyền vào công chiếu tại Trung Quốc, Thủ tướng Chu Ân Lai đã từng đón xem. Trong thời gian tham dự Hội nghị Geneva lần này, Thủ tướng Chu Ân Lai lại có dịp đón xem bộ phim "City lights" do ông Chales Chaplin tự biên, tự đạo và tự diễn, Thủ tướng càng thán phục tài nghệ diễn xuất của nhà nghệ thuật thiên tài này. Khi được biết ông Chales Chaplin bị thế lực phản động Mỹ bức hại bởi ông tham gia văn hóa điện ảnh tiến bộ, buộc phải rời khỏi Mỹ nơi mà gia đình ông sinh sống đã gần 40 năm, đi định cư tại một thôn hẻo lánh yên tĩnh ở trấn Vevey Thụy Sĩ một cách phẫn uất, Thủ Tướng liền mời cả gia đình ông Chales đến thăm biệt thự nơi nghỉ chân của Thủ tướng.

Sau khi nhận được điện thoại do Đoàn đại biểu chuyển lời mời của Thủ Tướng Chu Ân Lai, ông Chales rất đỗi vui mừng, nhưng lại cảm thấy thấp thỏm. Mặc dù ông cảm thấy Trung Quốc không xa lạ gì, đầu thập niên 30 của thế kỷ 20, ông từng đáp chuyến tàu thủy đi các nước phương Đông du lịch, dọc đường có ghé qua ngắn ngày tại Thượng Hải và còn có sự đi lại với nhà nghệ thuật nổi tiếng TQ Mai Lan Phương, thế nhưng ông chưa từng có bất cứ sự tiếp xúc nào với những người Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là người lãnh đạo chính đảng cấp cao như thủ tướng Chu Ân Lai, cho nên trong lòng cảm thấy vừa kính phục vừa thấp thỏm.

"Ồ, cách đây 40 năm, tôi đã quen ông trên màn ảnh rồi." Thủ tướng Chu Ân Lai bắt chặt tay ông Chales, nhiệt tình khen ngợi tài năng nghệ thuật của ông, đặc biệt là Thủ tướng vừa xem bộ phim "City lights" châm biếm những thiếu sót sai trái của chủ nghĩa tư bản.

Lúc này, nhà đương cục Mỹ đã tuyên bố cấm công chiếu những bộ phim nhựa do ông Chales thủ vai, và cấm ông nhập cảnh nước Mỹ, mà Thủ tướng Chu Ân Lai đang trở thành nhân vật gió bão của Hội nghị Geneva, lại bày tỏ lòng tôn trọng và ca ngợi một cách thân mật như vậy, khiến ông Chales cảm thấy như có luồng hơi ấm truyền đi khắp cõi lòng.

Trước hết ông Chales quan tâm Hội nghị Genave đang diễn ra, ông nôn nóng muốn biết tình hình thảo luận tại Hội nghị hoà bình Đông Dương có đi đến kết quả hay không. Hội nghị Genave là hội nghị quốc tế quan trọng sau Đại chiến thế giới thứ hai, cũng là hai nước Trung Quốc và Mỹ lần đầu tiên cùng họp hội nghị, cho nên gây nên sự quan tâm rộng khắp của cả thế giới. Sự tranh luận tại hội nghị đã diễn ra hết sức gay gắt. Thủ tướng Chu Ân Lai một mặt vạch trần nghiêm khắc chính sách xâm lược và chiến tranh của bọn Dulles, một mặt nắm bắt mọi cơ hội để làm tốt công tác liên hệ với thành viên của Đoàn đại biểu Mỹ. Dưới sự cố gắng chung của các bên hữu quan, cuối cùng đã vượt qua mọi trướng ngại, khiến Hội nghị đã đi đến hiệp nghị khôi phục vấn đề hoà bình Đông Dương.

Khi thủ tướng Chu Ân Lai bình thảnh nói cho ông Chales biết "mọi vấn đề về hòa bình đều đã được giải quyết", thì người chiến sĩ hoà bình quốc tế từng kiên quyết đấu tranh chống phát xít bằng nghệ thuật điện ảnh liền mỉm cười một cách hài lòng, ông hết sức kính phục phong độ của nhà chính trị và tài năng của nhà Ngoại giao Chu Ân Lai.

Sau đó, Thủ tướng chu Ân Lai lại giới thiệu chặng đường gian nan nhưng lại vẻ vang của Cách mạng Trung Quốc theo yêu cầu của ông Chales. Ông Chales cũng kể lại những điều tai nghe mắt thấy của mình cảnh cuộc sống thê thảm của nhân dân Trung Quốc trong chuyến ghé qua Thượng Hải vào năm 1936, ông đã cảm thán Trung Quốc đang thay đổi thật sự và bày tỏ mong lại có dịp lại đến thăm nước Trung Hoa mới. Thủ tướng Chu Ân Lai liền nhiệt tình mời ông Chales sang thăm Trung Quốc, thế là ông liền nhận lời mời ngay.

Buổi gặp mặt đã đến buổi trưa, thủ tướng Chu Ân Lai liền mời ông Chales và người nhà ông cùng dùng cơm trưa. Trước những món ăn Trung Quốc thịnh soạn, ông Chales cứ tấm tắc khen ngon. Ông chỉ vào chai rượu Mao Đài khen rằng: "Loại rượu sâm banh này mới thật sự là rượu của đàn ông." Lại có ý ướm hỏi phải chăng được phép mang về nhà một chai để làm kỷ niệm?

Thủ tướng chu Ân Lai liền nhận lời và tặng cho ông những hai chai. Khi món vịt quay bưng lên mâm, ông Chales sau khi nếm thử liền khen: "Món vịt quay này xốp thật, màu tươi, mùi thơm, vị ngon, hình đẹp. " Ông còn đứng lên biểu diễn bắt chước dáng đi của vịt, ngay tức khắc, trên mâm tiệc vang lên tiếng cười vui vẻ.

Sau bữa tiệc trưa, thủ tướng Chu Ân Lai còn dặn dò cán bộ cùng đi chuẩn bị một con vịt đã quay sẵn và một gói bánh nướng, nhờ người nhà ông Chales mang về nhà cho các con ông vắng mặt trong bữa tiệc trưa này. Ông Chales thì tặng thủ tướng Chu Ân Lai bộ phim "Limelight" do ông thủ vai chính.

Sau khi kết thúc buổi gặp gỡ vui vẻ thân mật trong suốt 7 tiếng đồng hồ, hai bên đã chụp chung ảnh lưu niệm. Khi bắt tay tạm biệt, ông Chales một lần nữa hết sức xúc động nói: "Hôm nay là ngày hết sức khó quên trong đời tôi."

Buổi gặp gỡ trên đây đã để lại ấn tượng hết sức sâu sắc cho ông Chales, đã làm tăng thêm tình cảm hữu nghị của ông mến yêu và quan tâm Trung Quốc. Không bao lâu, sau khi ông xem bộ phim sân khấu màu "Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài " do Trung Quốc xây dựng chiếu tại Thụy Sĩ, ông đã xúc động đến ứa nước mắt và nói với phóng viên Trung Quốc rằng: "Bộ phim này hay tuyệt, mong các bạn nên quay thêm nhiều bộ phim như vậy." Lại nói tiếp: "Đất nước các bạn có mấy ngàn năm lịch sử, mong các bạn hãy khai quật một cách đầy đủ nền văn hóa truyền thống ưu tú của mình."

Về sau, Đoàn Nghệ thuật Trung Quốc, Đoàn Múa rối Trung Quốc đến thăm và biểu diễn tại Pari, ông Chales đều cùng người nhà đến xem và hết sức ca ngợi.