Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thư của các bạn Nguyễn Cao Sơn...
   2009-10-09 16:10:00    cri
Bạn Nguyễn Cao Sơn ở thôn 10, làng Đông, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá viết:

Tôi vô cùng vui mừng và phấn khởi trước sự lớn mạnh của Trung Quốc, một nước đã lớn lên từ nghèo nàn, lạc hậu, giờ đây đã có những bước nhảy vọt làm cả loài người khâm phục. Trung Quốc sẽ là nước trụ cột vững chắc của chế độ Xã hội chủ nghĩa tươi đẹp, giàu mạnh, văn minh và hiện đại. Bài thờ tôi mới sáng tác có nhan đề mừng Trung Quốc 60 tuổi tiến bước huy hoàng gin gửi tặng cho Quý Đài:

Nước Trung Quốc thật tuyệt vời

Buổi đầu thành lập còn nghèo gian nan

Trải qua sóng gió mưa ngàn

Đời dân thiếu thốn vô vàn khó khăn

Như "vạn sự khởi đầu nan"

Trăm công nghìn việc lo toan nặng nề

Mới qua nạn giặc tái tê

Vết thương còn đó nhiêu khê chiến trường

Lại còn bao nỗi nhớ thương

Làm sao để sống làm gươi đi đầu

Đã từng đói rét đêm thân

Đã từng sóng gió nỗi đau đồng bào

Thế là cách mạng vẫy chào

Cải cách mở cửa đón chào bốn phương

Bước nhảy vọt thật lạ thường

Bước đầu loè sáng luận cương rõ ràng

Con đường đổi mới đàng hoàng

Vận mệnh đất nước nghìn vàng cầm tay

Người dân sung sướng đổi thay

Tự do phát triển đến nay làm giàu

Khoa học kỹ thuật tiến mau

Thần Châu, người lái đầu tiên lên trời

Ơi, Trung Hoa thật tuyệt vời

Đông dân thứ nhất mà đời vinh hoa

Năm Châu, bốn biển chan hòa

Đội hội Ô-lim-pích mới là đỉnh cao

Trăm huy chương vàng ánh sao

Đường đua xanh đẹp đã vào sử ghi

Con đường cách mạng thực thi

Muôn hoa đua nở uy nghi nghĩa tình

Đường sắt Thanh Tạng khai sinh

Công trình khoa học bình minh sáng ngời

Đập thủy điện cùng ra đời

Trường Giang, Tam Hiệp tuyệt vời làm sao

Cả thế giới cũng vẫy chào

Một trăm bảy một nước chao hòa bình

Kinh tế thứ bốn hành tinh

Trải qua động đất nặng tình anh em

Bốn phương đoàn kết một nhà

Cùng nhau chia sẻ nỗi đau quặn lòng

Đường dài vẫn bước thong dong

Vệ tinh nhân tạo lại vòng cung trăng

Khoa học kỹ thuật sang trang

Có vệ tinh A, B, C, vững vàng

Bay quanh thám hiểu mặt trăng

Quan trắc, chụp ảnh vàng, xanh rõ ràng

Từ nghèo nàn tới giàu sang

Cũng là khoa học đa mang muôn màu

Giang sơn gấm vóc thật giàu

Tứ Xuyên còn đó muôn vàn yêu thương

Thành Đô-Giang Yển tấm gương

Long lanh hồ nước bốn phương lẫy lừng...

Lại còn Vạn lý Trường Thanh

Cố Cung sánh cùng với Thiên An Môn

Tổ chim nức tiếng loài người

Bể bơi trong sạch muôn đời mai sau

Chủ nghĩa xã hội tiến mau

Văn minh, hiện đại năm châu hòa bình

Còn người tốt của hành tinh

Ra tay vun đắp mối tình anh em

Gành vai giúp đỡ nước nghèo

Hoạn nạn bão tố cùng theo cứu liền

Đất nước như có phật tiên

Muôn điều huyền bí lưu truyền ngàn năm

Pháp luật, phép nước rõ ràng

Người dân sung sướng muôn vàn tình thương

Tự do hạnh phúc cương thường

Làm giàu chính đáng tỏ tường vươn cao

Trung Hoa cờ đỏ năm sao

Vẫy chào đất nước bay cao, hòa bình

Trên đây là trích đoạn thư của một số bạn thính giả Việt Nam gửi đến Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúng tôi mong các bạn tiếp tục góp ý cho chương trình. Xin cảm ơn!