Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-194
   2009-09-29 15:37:36    cri
Thưa quý vị và các bạn, tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" là một không gian nho nhỏ để chúng ta xích lại gần nhau, cùng tâm sự và thổ lộ tâm tình, để chúng ta cùng chia xẻ niềm vui nỗi nhớ. Có những bạn còn ngại thư mình viết không hay, chữ mình viết không đẹp, nhưng Lệ Quyên nghĩ rằng chúng ta làm bạn với cả tấm lòng nhiệt tình và trân thành, thì dù lời nói mộc mạc, cũng đã hiểu được lòng nhau, có phải không các bạn? nên mong các bạn đừng ngại, mạnh dạn viết thư cho LQ, tuy không có thời gian để trả lời thư cho các bạn, nhưng chúng ta có thể thông qua chương trình để trao đổi với nhau cho hiểu nhau hơn.

Trước hết chúng ta cùng chia xẻ những lời tâm sự của bạn Nguyễn Thị Xuê ở Mỹ Thịnh, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Bạn Xuê viết:

Chị biết không, em là một đứa trẻ rất mê nghe đài. Với em đài vừa là một phương tiện để nghe, đồng thời cũng là người bạn thân thiết của em. Tuy đã nghe đài rất lâu rồi, nhưng khi đó em chỉ biết có hai hệ của đài tiếng nói Việt Nam và em đã đến với phát thanh quốc tế TQ trong một trường hợp ngẫu nhiên, bất ngờ và thú vị. Đó là khi em chuyển hệ 2 sang hệ 1 thì nghe thấy một hệ mới tuy rất nhỏ, hơi rè, hơi lẫn và lúc đó em không để ý lắm và không có ý định nghe. Thế nhưng việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần và rồi em cũng chỉnh được đúng hướng và nghe được rõ, chị có biết là em vui sướng đến chừng nào không ? chỉ thiếu chút nữa là em hét toáng lên, chạy khoe khắp mọi nơi về phát hiện của mình. Chương trình của đài đã mang đến cho em một niềm vui lớn, một cảm giác lâng lâng khó tả. Tuy em không hề biết viết, biết đọc tiếngTQ, nhưng em vẫn nghe và rất thích những bài hát TQ trong chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả", qua chương trình của đài đã giúp em hiểu biết thêm về đất nước và dân tộc Trung Hoa. Đất nước đã cho ra mắt khán giả nhiều phim kiếm hiệp, một loại phim mà em và các bạn VN rất mê. Mỗi tuần vào tối thứ bẩy là em chuẩn bị sẵn bút giấy để ghi lại những bài hát hay mà mình ưa thích để rồi em yêu cầu lại. Em là người không hâm mộ âm nhạc, nhưng qua các chương trình ca nhạc của đài với những bài hát có làn điệu rất hay, khiến cho em mỗi tuần dù bận đến mấy cũng phải sắp xếp để nghe không bỏ xót một buổi nào, nên hiện nay vốn liếng âm nhạc của em cũng khá phong phú và cũng là để nghe và hiểu được những bài hát TQ, em còn theo cô Phi yến và thầy Hùng Anh học tiếng phổ thông TQ, cũng qua chương trình của đài em còn làm quen được với nhiều bạn thính giả trên khắp mọi miền đất nước, chúng em cùng nhau trao đổi về chương trình của đài, tình hình TQ, chia sẻ niềm vui v.v, mong đài ngày càng có nhiều tiết mục hay để tặng cho chúng em.

Trong thư gửi cho LQ bạn Hà Thị Dưng ở tiểu khu 9, Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La cũng đã tâm sự về hoàn cảnh gia đình cũng như tình hình của quê hương bạn Dưng viết: Em là một người không được may mắn như những người khác, vì hoàn cảnh gia đình nên em không thể cùng các bạn cắp sách đến trường. Em vừa học hết lớp 8 đã phải nghỉ học ở nhà giúp bố mẹ. Quê em ở miền núi xa xôi, được học hết cấp 2 đã là điều may mắn. Vì là vùng dân tộc nên giao thông và thông tin còn chưa phát triển, nên có cái đài nhỏ để nghe là niềm vui lớn nhất của mọi nhà. Không chỉ riêng em, mà rất nhiều người ở quê em thích nghe đài, chiếc đàu nhỏ là niềm vui, là nguồn động viên và thư giãn của mọi người sau một ngày làm việc và học tập căng thẳng.

Em viết thư cho chị chỉ có một mong muốn là được áp ứng yêu cầu mà em mong ước bao lâu, đó là thông qua chương trình của đài liên hệ với bè bạn, gửi đến cho người thân và bạn bè những lời chúc tốt lành và cũng là để làm quen với các bạn gần xa. Đài là nhịp cầu nối giữa các bạn thính giả, cũng là nhịp cầu nối của mối tình hữu nghị giữa hai nước Việt Trung. Em xin cầu chúc cho các anh chị trong ban luôn mạnh khỏe, để biên soạn cho chúng em những tiết mục phong phú, đa rạng.