Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-193
   2009-09-22 14:45:53    cri
Thưa quý vị và các bạn, bước vào thu mới không bao lâu, nhưng sau trận mưa mọi người đã cảm nhận được làn gió mát mẻ của mùa thu. Đó là đặc điểm thời tiết của BK. Nếu các bạn có dịp đến BK, thì đi vào cuối tháng 8 đến cuối tháng 9 là mát mẻ nhất. Mong được gặp các bạn tại BK.

Trong tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" hôm nay, trước hết là những dòng tâm sự của bạn Nguyễn Đức Bảy ở đội 4, Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định. Bạn Bảy viết:

Từ khi làm quen với đài, cháu đã rất yêu thích các chương trình của ban tiếng Việt Nam. Cứ vào tuần thứ nhất và tuần 3 hàng tháng là cháu nóng lòng, háo hức chờ đợi để được nghe những bài hát tiếng Hoa rất hay. Là một thích giả trẻ, cũng như các bạn trẻ khác, cháu rất thích các bài hát tiếng Hoa sôi động, với chủ đề nhà trường, tình bạn và tình yêu, cháu mong trong các tiết mục sau này cô sẽ giới thiệu càng nhiều bài hát đang lưu hành ở TQ.

Năm nay cháu nhiều lần viết thư cho cô, nhưng chưa một lần được hồi âm, cháu thật sự rất lo không biết cô có nhận được thư của cháu hay không ? Lần này cháu lại viết thư cho cô, mong cô nhận được thì hồi âm và đáp ứng yêu cầu của cháu.

Cô LQ thân mến, cháu cũng như các bạn thính giả khác rất thích chương trình của quý đài, vì chương trình là nhịp cầu giúp thính giả tìm hiểu nền văn hóa, âm nhạc vô cùng to lớn và vĩ đại của đất nước Trung Hoa. Chương trình còn là nhịp cầu nối giúp thích giả xích lại gần nhau hơn và càng gần gũi với Quý đài. Cháu xin cảm ơn Quý đài đã giúp cháu làm quen với nhiều bạn thích giả trên khắp mọi miền đất nước. Qua tiết mục "Cầu vồng hữu nghị" cháu càng thấm thía mối tình hữu nghị gắn bó thắm thiết, lâu bền giữa nhân dân hai nước Việt Trung. Cháu rất cảm động trước những câu chuyện của các đồng chí từng công tác ở nước bạn kể lại. Thật đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói:

"Việt Trung hai nước chúng ta

Vừa là đồng chí, vừa là anh em".

1 2