Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những lời tâm sự trước thềm năm học mới
   2009-08-24 21:43:21    cri

Nghe Online

Ngọc Ánh khai bút: Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến tháng 9, đông đảo các bạn học sinh sẽ bước vào năm học mới. Nhiều bạn thực hiện mơ ước của mình đã thi đỗ đại học, sắp xa nhà bắt đầu quãng đời sinh viên đáng ghi nhớ, nhiều bạn sẽ bắt đầu bước vào mùa luyện thi cam go cho sang năm, nhiều em nhỏ cắp sách đến trường quen biết thêm nhiều bạn bè mới và thầy cô giáo mới. Tháng 9 là tháng của học trò, là tháng gieo hạt giống kiến thức cho một mùa học vấn mới. Hộp thư Ngọc Ánh luôn luôn là người bạn tri âm của các bạn học trò lớn nhỏ, là người bạn trung thành của đông đảo các bạn thính giả thuộc đủ các lứa tuổi, và sẵn sàng quen biết thêm nhiều bạn mới, san sẻ niềm vui hay nỗi buồn với các bạn.

Thời gian qua, Ngọc Ánh nhận được rất nhiều thư viết tay tâm sự của các bạn thính giả gần xa, hôm nay, Ngọc Ánh xin dành cả thời lượng Hộp thư kỳ này để tiếp chuyện và tâm sự với một số bạn viết thư tay cho Ngọc Ánh.

Bạn Trần Thị Hoa Lý sinh viên trường Đại học Vinh quê ở xã Hà Giang huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa tâm sự rằng: Cháu là sinh viên khoa Ngữ văn, cháu đi học xa nhà, cuộc sống vật chất tuy có thiếu thốn vất vả nhưng cháu không hề nản lòng. Cháu luôn động viên mình phải cố gắng làm sao để không phụ công sức của bố mẹ hằng ngày bên nương sắn nương khoai để cháu có thể lên đại học. Đi học xa, cháu đã mang theo chiếc radio để nghe đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tuy bận học nhưng cháu vẫn tranh thủ nghe. Cháu xin nhờ cô Ngọc Ánh giúp cháu làm quen với các bạn thính giả yêu thích Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, yêu Trung Quốc, và xin chúc phúc cho tình đoàn kết thân ái của nhân dân hai nước Việt Trung.

Ngọc Ánh: Bạn Hoa Lý thân mến, qua thư có thể thấy, quãng đời sinh viên tuy khó khăn nhưng tươi đẹp đáng ghi nhớ đã giúp bạn càng thể hội với quá trình phấn đấu của nhân sinh, trở nên chính chắn để vượt qua những khó khăn vướng mắc trong những ngày đi học xa nhà. Ngọc Ánh rất vui khi biết Chương trình Đài phát thanh Quốc tế nói chung và Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng thường xuyên cùng bạn vui buồn có nhau, qua đó bạn càng hiểu biết hơn về đất nước Trung Quốc. Ở đây Ngọc Ánh xin giúp bạn nhắn tin, nếu bạn thính giả nào muốn làm quen với bạn Trần Thị Hoa Lý mời viết thư đến lớp A7A trường Đại Học Vinh, số điện thoại 0973536469, hoặc địa chỉ Thôn Chánh Lộc xã Hà Giang huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa

Bạn Bùi Thị Thiện ở xóm Bãi Khoai xã Mị Hoà huyện Kim Bôi tỉnh Hoà Bình tâm sự rằng: Hiện nay em không có ai để tâm sự. Nhiều bạn hoặc nghỉ học hoặc đã đi làm. Ở trường thì bạn chuyển lớp này, bạn chuyển lớp kia. Các bạn mới thì em lại không quen. Em cảm thấy mệt thậm chí chán cả học. Nhưng điều khiến em cảm thấy vui là bên cạnh em có chiếc Đài nhỏ, em thường nghe Hộp thư Ngọc Ánh, Chương trình Văn nghệ cuối tuần , Học tiếng phổ thông Trung thông Trung Quốc của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Những tiết mục đó mang lại cho em nhiều niềm vui.

Ngọc Ánh: Bạn Thiện thân mến, quãng đời học sinh của bất cứ ai cũng đều tươi đẹp nhất đáng ghi nhớ nhất của cả đời người. Dưới mái trường không những có thể học nhiều kiến thức mà còn quen biết nhiều bạn bè. Nếu muốn có được nhiều tình bạn thì trước hết mình phải mở rộng cánh cửa tâm hồn, phải nhiệt tình với các bạn xung quanh, phải giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, phải bạo dạn làm quen với những bạn mới và chủ động liên lạc với các bạn cũ, như vậy tình bạn mới có thể đan rộng ra được. Ngọc Ánh không biết bạn đang học lớp mấy, trước lạ sau quen chỉ cần bạn vui vẻ với mọi người, thì người khác cũng sẽ mỉm cười với bạn. Ngoài ra, Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng và Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung luôn luôn là người bạn chân thành của đông đảo thính giả Việt Nam trong đó có bạn, sắp bước vào năm mới rồi, xin chúc bạn sẽ quen biết nhiều bạn bè mới và học được nhiều kiến thức mới.

Bạn Nguyễn Đức Nam xóm 4 Đoan Nữ An Mỹ Mỹ Đức Hà Tây tâm sự rằng: cháu là người từ lâu đã thích nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đặc biệt là Hộp thư Ngọc Ánh, hằng ngày cháu theo dõi chương trình, bức thư này của cháu chứa chất tình cảm dành cho con người và đất nước Trung Quốc. Cháu đã thi đại học năm thứ nhất, công việc học tập quả là gian nan và vất vả, nhưng nhờ chiếc đài phát ra chương trình của quý đài đã khiến cháu tìm ra niềm vui, giúp cháu hiểu biết về đất nước Trung Quốc nhiều hơn, cháu rất thích những bài tản văn mà cô Ngọc Ánh từng đọc như "Thành công không phải ngẫu nhiên, thất bại không phải số phận", hoặc bài "Chiến thắng hoàn cảnh", hoặc bài văn "Tôi muốn nắm lấy bàn tay bạn", những bài tản văn này tiếp thêm cho cháu niềm tin và nghị lực.

Ngọc Ánh: Bạn Đức Nam thân mến, mong sao trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua, bạn đã đỗ vào một trường đại học với chuyên nghành lý tưởng sau một năm ôn tập và luyện thi lại. Ngọc Ánh cũng rất thích những bài tản văn mà bạn từng nghe và đưa ra trên đây. Nếu không có gì thay đổi, trong chương trình Văn nghệ cuối tuần phát vào thứ bảy và chủ nhật tức ngày 29 và ngày 30 tháng 8 sắp tới, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu bài tản văn "Cây hợp hoan" của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Sử Thiết Sinh, hoan nghênh bạn Đức Nam và các bạn yêu thích văn học đón nghe. Xin chúc bạn Đức Nam có nhiều tiến bộ và thu hoạch trong học tập.

Bạn Hà Thị Khánh ở thôn Gia Dụ 2 xã Cẩm Sơn huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa tâm sự rằng: Cứ đến Hộp thư Ngọc Ánh và Văn nghệ Cuối tuần là cháu đều đón nghe, nhiều khi cháu đợi đến rất khuya. Cháu rất thích nghe những bài tản văn của các nhà văn Trung Quốc. Cháu từng nghe cô Ngọc Ánh đọc tản văn "Tôi yêu thích" của nữ nhà văn Trương Hiểu Phong. Bài tản văn này rất hay, cháu nghe đi nghe lại mấy lần, rồi cảm thấy mọi thứ trở nên thật đáng yêu. cháu cảm thấy nhân sinh quan của mình đã có nhiều thay đổi. Yêu thích không cần phải là những gì cao sang, mà chỉ là những thứ rất đơn giản nhưng có giá trị to lớn. Đó là từ yêu thiên nhiên đến yêu con người. Qua Hộp thư Ngọc Ánh, cháu muốn làm quen với các bạn thính giả của Đài phát thanh Quốc tế.

Ngọc Ánh: Bạn Khánh thân mến, nếu những bài tản văn Ngọc Ánh từng giới thiệu có thể khiến bạn trở nên càng yêu đời, có thêm niềm tin đối với cuộc sống và phấn đấu để thực hiện ước mơ của mình, thì đó cũng là niềm vui của Ngọc Ánh. Nếu bạn nào muốn làm quen với bạn Hà Thị Khánh mời viết thư theo địa chỉ: Thôn Gia Dụ 2 xã Cẩm Sơn huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa. Chúc bạn Hà Thị Khánh có thêm nhiều bạn bè mới.

Bạn Đỗ Thị Thu Nga ở số nhà 137/75 đường Hoàng Văn Thụ thành phố Vũng tàu đã tâm sự dài với Ngọc Ánh bằng nhiều trang giấy, trong có đọan: Riêng đối với cháu, Trung Quốc lúc nào cũng tươi đẹp tuyệt vời. Từ nền văn hóa, phong tục tập quán con người, danh lam thắng cảnh và sự phát triển ngày một lớn mạnh, thứ gì cũng hay cái gì cũng hấp dẫn. Cháu đã xây dựng cho mình nhiều ước mơ tốt đẹp về Trung Quốc, sau này nếu có điều kiện, cháu sẽ sang Trung Quốc du học. Nghĩ như vậy là cháu lại cảm thấy trong lòng mình rộn ràng, nhưng đồng thời cũng có phần lo lắng. Nếu như không thi đậu đại học thì sao? Tuy cháu biết rằng đại học không phải con đường duy nhất, nhưng không đậu Đại học thì mình sẽ làm gì đây? Cháu cảm thấy có nhiều sức ép. Cháu rất thích nghe tản văn qua chương trình Văn nghệ cuối tuần, suốt ba năm qua cháu đã thu lại và chép cẩn thận vào cuốn sổ riêng, nay cháu đã có 5 -6 cuốn sổ ghi chép như vậy. Thỉnh thoảnh vừa giở ra đọc, vừa nghiền ngẫm và đối chiếu với bản thân mình, cháu cảm thấy rất thú vị, rất có tính triết lý sâu sắc, và rút được bài học cho bản thân mình. Gần đây, cháu vào trang web của quý Đài, đã xem được rất nhiều cái hay, cháu đã chép lại nhiều bài văn đặt điểm đối đa của các thi sinh Trung Quốc.

Ngọc Ánh: Bạn Thu Nga thân mến, bức thư của bạn rất dài chan chứa tình cảm cũng như ước mơ đối với tương lai. Ngọc Ánh cảm thấy bạn là một học sinh có lý tưởng, có hoài bão, có mục tiêu phấn đấu, khát khao hiểu biết biết kiến thức, chịu khó học tập. Ở đây Ngọc Ánh khuyên bạn trút bỏ sức ép trong học tập, tin rằng những bài tản văn mà bạn đã chép trong sổ tay sẽ giúp bạn sử lý đúng đắn và khoa học đối với học tập và sinh hoạt. Chỉ cần bạn đã cố gắng hết sức mình cho mục tiêu phấn đấu thì cơ hội đạt được kết quả cao đáng mừng sẽ nhiều hơn. Từ Bắc Kinh xa xôi, Ngọc Ánh xin chúc bạn và các bạn cùng lứa sẽ mang theo một tâm trạng nhẹ nhõm và tích cực bước vào một năm học mới đang bên thềm. Chúc bạn và các bạn sẽ thực hiện nguyện vọng thiết tha của mình.

Bạn Nguyễn Văn Hùng ở Trung Hưng huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên tâm sự rằng: Em nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc từ tháng 12 năm 2007 cảm thấy chương trình của quý Đài thật hấp dẫn. Em muốn làm thành viên của Hộp thư Ngọc Ánh, muốn được kết bạn với các bạn ở khắp mọi miền đất nước Việt Nam yêu thích đất nước Trung Quốc và Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Em rất thích nghe những bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Trung Quốc.

Ngọc Ánh: Bạn Hùng thân mến, hoan nghênh bạn đến với bến hẹn tình bạn Hộp thư Ngọc Ánh Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mong sao trong quá trình thu nghe chương trình, bạn sẽ quen biết nhiều thính giả của bản đài để trao đổi tình bạn, cùng thảo luận với nhau về học tập, về nhân sinh, đồng thời sẽ khiến bạn mở mang nhiều kiến thức bổ ích. Nhân đây, Ngọc Ánh xin nhắn rằng: nếu bạn nào muốn làm quen với bạn Nguyễn Văn Hùng, mời viết thư theo điạ chỉ Xóm 2 thôn Trung Đạo xã Trung Hưng huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên.

Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo ở số nhà 110 Hàng Thao phường Trần Hưng Đạo thành phố Nam Định tâm sự rằng: Gia đình bạn không được dư dật cho lắm, mẹ đang mắc bệnh, thu nhập của gia đình chỉ trông nhờ vào đồng lương của bố. Là học sinh cuối cấp bạn Thanh Thảo ước mơ được tổ chức một buổi sinh nhật đáng ghi nhớ. Nhưng bạn lại không đành lòng thưa với bố bởi tổ chức lễ sinh nhật sẽ phải tốn kém sẽ ảnh hưởng đến việc mua thuốc chữa bệnh cho mẹ thậm chí cả tiền đong gạo nữa. Bạn Thanh Thảo muốn có được lời khuyên của Ngọc Ánh. Trước hết Ngọc Ánh xin cảm ơn sự tin cậy của bạn Thanh Thảo. Ngọc Ánh không biết các bạn trẻ cùng lứa với bạn Thanh Thảo nếu gặp trường hợp như bạn Thanh Thảo sẽ sử lý như thế nào? Ở đây Ngọc Ánh xin nhờ các bạn đang có mặt bên máy thu thanh có lời khuyên cho bạn Thanh Thảo. Ngọc Ánh xin chân thành cảm ơn.

*******************

Nhân kỷ niệm Quốc khánh Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, hoan nghênh các bạn truy cập trang web Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ https://vietnamese.cri.cn, rồi click vào hàng chữ Cuộc thi tìm hiểu toàn cầu nhân kỷ niệm "60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" để tham gia cuộc thi.

Nếu bạn có ý kiến và yêu cầu gì, muốn nghe những nội dung gì của Hộp thư Ngọc Ánh, hoặc muốn tâm sự những điều gì về nhân sinh, về tình bạn, về tình yêu, về văn học, hoặc muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay, hoan nghênh các bạn viết lưu ký cho Hộp thư, hoặc viết thư điện tử cập nhật cho Ngọc Ánh theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh.