Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người dân tộc Ca-dắc Trung Quốc: từ cuộc sống trên lưng ngựa đến tái định cư hiện đại
   2009-10-05 16:52:36    cri

Sau khi xuất ngũ, cụ về quê làm cán bộ làng, làm trong 30 năm liền. Khi nói đến sự thay đổi của quê hương trong 30 năm qua, cụ rất phấn khởi:

"30 năm trước, nhu cầu lao động của Trung Quốc không nhiều, đi làm thuê ở ngoài cũng không kiếm được là bao. 30 năm sau, chỉ cần phấn đấu là cái gì cũng có;30 năm trước thiếu cơm ăn áo mặc, 30 năm sau đã thay đổi một trời một vực."

Cách đây vài năm, nhằm khuyến khích người dân chăn nuôi tái định cư, chính quyền địa phương đã trợ cấp 25 nghìn nhân dân tệ cho mỗi một gia đình tự nguyện tái định cư, xây dựng nhà ở miễn phí cho người dân chăn nuôi. Cụ nói, sau khi tái định cư, cách sống của cụ cũng thay đổi to lớn.

"Hiện nay mỗi hộ gia đình chúng tôi đều có 4 đồng cỏ chăn nuôi chia theo bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, chúng tôi chăn nuôi và trồng trọt trên cánh đồng phì phiêu này. Phương thức chăn thả truyền thống đơn nhất ăn cơm dựa vào ông trời trước đây của người dân chăn nuôi dần dần chuyển biến thành phương thức tái định cư hiện đại. Hiện nay, người dân chăn nuôi trong làng phần lớn đều trồng tiểu mạch trong vườn nhà mình, nuôi gia súc gia cầm, còn có nhiều người dân chăn nuôi chuyển sang làm kinh doanh, thu nhập khấm khá, người dân chăn nuôi đều rất bằng lòng."

Cụ Sa-nê-si-bay có 5 con trai, 5 con gái, hiện nay con gái đều lấy chồng cả rồi, con trai thì công tác ở ngoài tỉnh. Hiện nay cụ và cụ bà sống chung với hai vợ chồng con trai út và 3 cháu nội. Cụ tự hào nói:

"Hiện nay cuộc sống khấm khá, giao thông tiện lợi, phát thanh, truyền hình có hết. Trước kia tôi thích đọc sách, tìm hiểu quốc gia đại sự, hiện nay tuổi cao rồi, mắt nhìn không rõ, nhưng người nhà tôi và bạn bè trong làng thường xuyên trao đổi với tôi về quốc gia đại sự."

Cụ Sa-nê-si-bay nói, gia đình cụ có 100 con cừu, 20 con bò và 20 con ngựa. Những gia súc này đều là giống thuần túy của Tân Cương, thu nhập của gia đình cụ có thể đạt 50 nghìn nhân dân tệ/năm.

Trong lúc trò chuyện với cụ Sa-nê-si-bay, cháu nội cụ đang chơi đùa trong sân nhà. Cụ Sa-nê-si-bay nói, các cháu đều đi học cả, nhà trường ngay cạnh nhà, là một trường kết nghĩa do tỉnh khác viện trợ xây dựng. Khi các cháu lớn lên, cụ mong các cháu có thể đi thăm các thành phố lớn của Trung Quốc để tăng thêm hiểu biết. Bản thân cụ cũng mong được đi Thủ đô Bắc Kinh chơi một chuyến. Cụ còn muốn đi du lịch các tỉnh với cụ bà để mở rộng tầm mắt, tăng thêm hiểu biết.


1 2