Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
Câu chuyện về những người bạn Trung Quốc đã từng đón tết tại Việt Nam
   2008-02-08 17:53:38    cri

Nghe Online

 

Quý vị và các bạn thân mến, Duy Hoa hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình đặc biệt mừng xuân Mậu Tý mồng 1 tết. Trước tiên, Duy Hoa xin chúc quý vị và các bạn năm con chuột vui vẻ, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, gia đình hạnh phúc?Trong chương trình đặc biệt hôm nay, Duy Hoa xin kể lại câu chuyện đón tết tại Việt Nam của Duy Hoa năm 2004, và sẽ giới thiệu những người bạn Trung Quốc của Duy Hoa cũng đã từng đón tết tại Việt Nam, nghe họ kể lại những kỷ niệm khó quên về giờ phút đón tết tại Việt Nam, giới thiệu tình hình cuộc sống và công tác hiện nay, cũng như ước mơ năm mới của họ. Sau đây, chúng ta hãy bắt đầu chương trình đặc biệt mừng xuân Mậu Tý hôm nay với chủ đề là "Câu chuyện của những người bạn Trung Quốc đã từng đón tết tại Việt Nam".

Năm 2004, Duy Hoa ăn tết Nguyên Đán tại Việt Nam, lúc đó Duy Hoa đang lưu học tại trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội. Nhân dịp nghỉ tết, Duy Hoa cùng các bạn lưu học sinh Trung Quốc đã sắp xếp chuyến đi du lịch, ngày 21 tháng 1 là ngày 30 tết, hôm đó chúng tôi đang ở thành phố Nha Trang. Đối với Duy Hoa mà nói, điều khác biệt lớn nhất giữa việc ăn tết ở Nha Trang và ăn tết ở Trung Quốc là thời tiết trong dịp tết Nguyên Đán ở đây ấm quá, thậm chí có thể nói là hơi nóng, nhiệt độ trên 30? khiến Duy Hoa cảm thấy thú vị, vì đây là lần đầu tiên Duy Hoa được đón tết trong không khí ấm áp của miền nhiệt đới, theo lịch lúc đó là mùa đông, nhưng thực ra thời tiết ở đây lại là mùa hè. Lần đầu tiên được đón tết trong trang phục áo phông ngắn tay thật đúng là một kỷ niệm khó quên đối với Duy Hoa.

Đêm giao thừa, người Trung Quốc có thói quen xem chương trình văn nghệ đón xuân do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dàn dựng và phát sóng trực tiếp. Đây là lần đầu tiên Duy Hoa cùng các bạn Trung Quốc ăn tết xa nhà, chúng tôi vẫn giữ thói quen như ở Trung Quốc. Nhà khách mà chúng tôi ở trọ vào lúc mới đến Nha Trang không bắt được sóng Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, nên buổi tối 29 tết chúng tôi bắt đầu đi tìm một nhà khách có thể bắt được sóng đài truyền hình Trung Quốc, lại có giá tương đối rẻ, phù hợp với túi tiền của học sinh chúng tôi. Chúng tôi đã đi suốt dạo đường Biệt Thự và đường Trần Phú, hầu như đã hỏi tất cả các nhà khách ở hai bên đường. Cả buổi tối chúng tôi cảm nhận sâu sắc Nha Trang đúng là một điểm đến du lịch nổi tiếng, hai bên đường có rất nhiều nhà khách và nhà nghỉ, du khách có phạm vi lựa chọn rất lớn. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã tìm được một nhà khách phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, theo dự định, sáng 30 tết, chúng tôi đã rời nhà, chuyển đến Nhà khách Sao Xanh.

1 2 3