Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Tôi không nghĩ rằng còn có cuộc sống nào tốt hơn này"—đời sống khá giả của một nông dân sống ở vùng châu thổ sông Châu giang
   2009-09-25 16:18:47    CRIonline
Uống trà sáng là phương thức sinh hoạt quen thuộc của người Quảng Đông, ông Đới Thụ Minh, nông dân thôn Giang Bối, xã Trường An, thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông cũng bắt đầu một ngày từ uống trà sáng. Thế nhưng, đối với ông Minh đã 67 tuổi mà nói, chuyện trước kia được xem vui như ăn Tết này, hiện nay đã không còn chỉ là để ăn những món điểm tâm ngon miệng, mà quan trọng hơn là tụ tập bạn bè đến để nói chuyện với nhau.

Khi gặp ông Minh tại quán ăn sáng, ông vừa từ Đài Loan du lịch trở về, ông đang khoe những bức ảnh đã chụp với các bạn bè cũ.

Ông Minh sinh và lên lớn ở Quảng Đông đã chứng kiến sự thay đổi ở đây trong 60 năm qua. "Trước kia, nơi đây đều là đồng ruộng, toàn thị trấn chỉ có hai cửa hàng, cung cấp toàn bộ thực phẩm cho hơn 2000 người, bây giờ, đường phố đều đã trở thành phố thương mại, muốn mua gì đều có thể mua ngay ở trước cửa nhà." Ông Minh vui mừng nói như trên.

Trong những ngày đầu thành lập nước Trung Hoa mới, ông Minh mới 7 tuổi, cả thôn đều làm việc đồng áng, nhà ông nghèo lắm.

Ông Minh nhớ rằng, lúc bấy giờ, một hộ gia đình có 5 lao động cần cù làm ăn một năm có thu nhập 1000 Nhân dân tệ, đã được coi là hộ giàu nhất trong thôn, song, những gia đình như vậy chỉ có 2 hộ mà thôi, phần lớn nông dân đều rất nghèo. Để thay đổi cuộc sống đói nghèo này, có khi, ở đây có nhiều người nhập cư trái phép tại Hồng Công.

Cải cách mở cửa là một động lực kỳ diệu làm cho thôn cực nghèo này trở thành thành thị hiện đại. Do rất sớm thu hút vốn nước ngoài, phát triển kinh tế đối ngoại so với những nơi khác Trung Quốc, kinh tế tập thể địa phương phát triển nhanh chóng, ông Minh và bà con cũng có cuộc sống hạnh phúc.

Nhà ông Minh ở thôn mới, 3 con cháu lần lượt ở nhà riêng 3 tầng, nhà riêng ngoài để ở ra còn cho người khác thuê. Các cháu làm việc tại thôn, trong nhà đủ các loại đồ điện gia dụng và có 6 chiếc ô tô.

Thôn còn xây dựng rạp chiếu phim, phòng đọc sách, sân bóng rổ, v.v cho bà con nông dân, để phong phú cuộc sống văn hóa của nông dân. Điều khiến ông Minh từng làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban thôn cảm thấy vui mừng là, trong khi mức sống được nâng cao, tố chất nông dân cũng được nâng cao. "Hiện nay, mâu thuẫn giữa láng giềng xảy ra ít hơn, bà con coi trọng hơn giáo dục đối với con cháu, đòi hỏi văn hóa nhiều hơn, nếp sống lành mạnh hơn."

Mỗi năm, ông Minh đều cùng với bạn bè cũ đi nước ngoài du lịch, hoặc tự lái xe đến những thành phố xung quanh để du lịch, các nước Mỹ, Nhật, Ô-xtrây-li-a đều để lại dấu chân của những nông dân sống ở vùng châu thổ sông Châu Giang này.

"Thấm thoắt 60 năm đã trôi qua, cuộc sống khác xưa một trời một vực. Tôi cảm thấy rất thoả mãn với cuộc sống hiện nay, tôi không thể nghĩ rằng còn có cuộc sống nào tốt hơn thế này." Khi nói đến điều này, ông Minh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.