Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chị Hứa Xuân Phương, một nữ cán bộ thôn được tất cả bà con hài lòng
   2009-06-30 15:08:14    cri

Nghe Online

Thưa quý vị và các bạn, để cho tất cả bà con trong thôn sống một cuộc sống khá giả và đầm ấm là nguyện vọng lớn lao nhất của chị Hứa Xuân Phương, một nữ cán bộ thôn.

Mùa thu năm 2002, chị Hứa Xuân Phương 48 tuổi được bà con bầu làm Bí thư Chi bộ Đảng kiêm Chủ nhiệm thôn Tứ Gia, trước đó người nữ cán bộ thôn sinh ra và lớn lên ở vùng núi xa xôi hẻo lánh phía đông tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc đã làm công tác phụ nữ của thôn trong gần 28 năm.

Sau khi lên giữ chức Bí thư Chi bộ Đảng kiêm Chủ nhiệm thôn Tứ Gia, chị Phương phải đối mặt với ba vấn đề lớn đặt ra trước mắt chị là một khoản nợ hơn 2 triệu 800 nghìn đồng Nhân dân tệ, quan hệ giữa bà con trong thôn rất căng thẳng và đường xá bị hỏng nghiêm trọng, đi lại khó khăn. Trước hết chị thành lập một nhóm tính toán sổ sách của thôn, bắt tay kiểm tra từ những khoản nợ lâu năm, không bỏ xót một chi tiết nhỏ nào, không bao lâu đã kiểm tra rõ ràng sổ sách của thôn, đồng thời công khai toàn bộ với bà con. Giải quyết những xích mích lâu năm giữa bà con trong thôn còn khó hơn so với tính toán sổ sách, chị cùng các đồng chí lãnh đạo thôn tìm hiểu xem xét từng sự việc, rồi tìm cách giải quyết ổn thỏa từng việc một, chỉ trong vòng ba tháng, chị cùng ban lãnh đạo thôn đã giải quyết ổn thỏa 39 vụ xích mích tồn đọng nhiều năm của thôn.

Do ở trong vùng núi xa xôi hẻo lánh, nên thôn Tứ Gia giao thông bất tiện, cộng thêm nhiều năm không sửa chữa nên mặt đường nhiều ổ gà, khi trời mưa bà con phải đi trên đường bùn đất bắn đầy người, khi trời nắng thì bụi mù mịt, đi lại khó khăn. Đến mùa thu sau khi thu hoạch hàng nông sản phẩm không chuyên chở ra ngoài được, mà bên ngoài cũng không vào được. Đúng như ở Trung Quốc có câu: Muốn làm giàu, thì phải sửa đường. Chị Phương đích thân dẫn dắt bà con, chỉ trong mấy tháng phấn đấu đã sửa được hơn 10 km đường, sửa chữa hai chiếc cầu nhỏ, đào hơn 200 cống thoát nước bên đường, làm hơn 3000 công lao động nghĩa vụ, làm mới 8,5 km đường nhựa, hoàn thành toàn diện việc thôn nào cũng có đường nhựa.

Đường xá đã thông suốt, nông sản phẩm của bà con bán rất chạy, túi tiền của bà con cũng ngày một đầy. Một cụ già hơn 80 tuổi của thôn chống gậy đến tìm chị Phương nói: "Chị Phương, có chị thì thôn Tứ Gia chúng ta cũng có hy vọng."

1 2