Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lý Lệ--khuyết tật nhưng có chí góp phần cho sự nghiệp công ích
   2009-07-09 14:56:25    cri

Chị Lý Lệ năm nay 45 tuổi, ở Hành Dương, ai ai cũng biết tên tuổi của chị.

Lý Lệ năm 1 tuổi bị bại liệt, hai chân tàn tật chỉ có thể làm bạn với xe lăn. Năm lên 6 tuổi, Lý Lệ cùng với bố mẹ lặn lội "vào nam ra bắc" chữa trị đôi chân. Chị lần lượt làm hơn 40 ca phẫu thuật, mổ hơn 270 chỗ, cuối cùng đã đi được bằng chống gậy. Năm 14 tuổi chị biết đan áo len, may mặc, làm giày vải, v.v. chị còn từng làm công nhân, làm cán bộ Đoàn.

Năm 1991 chị bắt đầu "xuống biển" làm buôn bán, chị từng bán thuốc lá, hàng dệt may, dầu mỏ, thành lập công ty làm ăn vườn sinh vật cảnh ... Tháng 5 năm 2002, một vụ tai nạn giao thông đã "đưa" chị trở về với xe lăn! Nhưng chị không nản lòng, ngồi trên xe lăn chỉ huy công tác, thành tích xuất sắc. Tinh thần ngoan cường của chị đã được các giới xã hội đánh giá cao.

Đầu năm 2003, Lý Lệ được mời đến Trại cải tạo Nhạn Nam thành phố Hành Dương giảng dạy cho những tù nhân. Đối mặt với hơn 2000 tù nhân, Lý Lệ đã kể lại cuộc đời đau khổ và quá trình không ngừng phấn đấu lập nghiệp của mình, làm rung động mạnh mẽ tâm hồn của các tù nhân, khiến nhiều người rơi nước mắt ... Chính lần giảng dạy này đã làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời của Lý Lệ.

Vài ngày sau, Lý Lệ nhận được hơn 30 bức thư đến từ Trại giam, họ ăn năn, họ cảm động, họ thề sẽ vượt lên chính mình, làm lại cuộc đời ... Việc này làm cho Lý Lệ hết sức kinh ngạc, không ngờ một buổi giảng của mình có hiệu quả lớn như vậy. Chị cảm thấy có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp đỡ họ.

Sau đó, Lý Lệ nhiều lần được mời đi giảng dạy nghĩa vụ tại 8 Trại giam cấp tỉnh của các tỉnh Hồ Nam, Thiểm Tây, v.v. thính giả hơn 40 nghìn lượt người, trả lời hơn 1000 bức thư của tù nhân.

Trong quá trình giúp đỡ giáo dục, Lý Lệ phát hiện, trong những người phạm tội nặng, hơn 70% là khi vị thành niên đã đi lên con đường phạm tội! Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến phạm tội hơn là có 90% số người thiếu sự giáo dục đúng đắn của gia đình!

Đầu năm 2005, Lý Lệ ngồi xe lăn, tự túc đi học tại trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, học tập các chương trình Giáo dục gia đình, Tâm lí học trẻ em, Tâm lí học phạm tội, v.v. và thi đỗ bằng Tư vấn tâm lí.

Sau khi trở về Hành Dương, chị đã thành lập "Phòng làm việc giáo dục gia đình Lý Lệ", xây dựng trang web công ích "Bầu trời Lệ Ái", mở đường dây nóng tư vấn tâm lí 24/24 giờ, cung cấp giáo dục tâm lí, phụ đạo và đào tạo giáo dục gia đình cho các phụ huynh, trẻ em, nhiệt tình làm sự nghiệp công ích xã hội và công tác giáo dục tâm lí thanh thiếu niên. Kể từ năm 2005 đến nay, chị đã có mặt tại hơn 100 nhà trường, doanh nghiệp, khu phố và trại giam tiến hành giáo dục gia đình và tư vấn tâm lí nghĩa vụ, thính giả lên tới hơn 100 nghìn lượt người. Dưới sự giúp đỡ của chị, gần 100 trẻ em bỏ học đã trở lại ghế nhà trường, hàng chục học sinh trung học đã cai nghiện in-tơ-nét, gần 10 nghìn học sinh lấy lại lòng tự tin ...