Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thư của bạn Nguyễn Thị Phương Thanh, bạn Nguyễn Thị Vân, bạn Phạm Xuân Thủy
   2009-09-24 14:13:32    cri
Các bạn thính giả thân mến, cả nước Trung Quốc nói chung, thủ đô Bắc Kinh nói riêng đang từng bừng chẩn bị chào đón quốc khánh Nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa tròn 60 tuổi, cũng đúng là mùa du lịch cao trào nhất. Nhiệt độ thành phố Bắc Kinh luôn trong khoảng 12 – 20 độ C, thời tiết mát mẻ nhưng khô hanh, vậy nếu các bạn tới Bắc Kinh trong dịp này, nên chú ý mang theo quần áo và ăn nhiều hoa quả và rau xanh. Chúc các bạn vui tươi trong mùa thu đầy quyến rũ.

Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Thị Phương Thanh, phòng 2 nhà trọ chú Quốc, số 201 B ấp Phường Yên A, xã Phú Quốc, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long :

Kính gửi các anh chị trong Ban biên tập Chương trình Học tiếng Phổ thông Trung Quốc.

Em tên là Nguyễn Thị Phương Thanh, lớp Ngữ văn 2B, khóa 9, Trường đại học Cửu Long. Em vốn rất thích học tiếng Trung Quốc, nhưng em không có điều kiện để học nhiều tiếng Trung Quốc. Em cảm thấy rất vui khi nghe những bài hát tiếng Hoa, đặc biệt là những bài hát trong phim như : Nhạc phim Tây Du ký, Hoàn Châu Các Các... Dù em không hiểu được nội dung nhưng em cảm thấy rất thích, và em càng vui hơn khi có chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc qua làn sóng điện. Nhưng em lại không có giáo trình để học theo sự hướng dẫn của các anh chị.

Do đó, hôm nay em viết thư này gửi đến các anh chị, mong các anh chị vui lòng cho em xin sách giáo trình học tiếng phổ thông Trung Quốc, để em có thêm điều kiện học tiếng Hoa, em xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều, xin chúc các anh chị mỗi ngày một niềm vui, có nhiều sức khỏe, công tác tốt.

1 2 3