Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thư của bạn Phạm Thị Huyền, Lò Thị Hai
   2009-08-20 16:39:27    CRIonline
Các bạn thính giả thân mến, cuối tháng 11 thời tiết thành phố Bắc Kinh đã bắt đầu giá lạnh, nhiệt độ ban ngày cao nhất khoảng 5 - 10oC, nếu các bạn đến Bắc Kinh du lịch hay công tác trong thời điểm này, thì phải mang thêm quần áo rét như quần đông xuân, áo len dài tay.v.v...Nếu bạn nào muốn đi du lịch Bắc Kinh để thấy cảnh tuyết trắng thì phải lùi lại hai tháng sau tức khoảng tháng một đầu năm. Chúc các bạn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn thuận lợi như ý.

Trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, trước hết xin giới thiệu bức thư của bạn Phạm Thị Huyền, xóm 4, thôn Đồng Kỷ, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình :

Thầy cô kính mến.

Em đã nhận được thư của Đài gửi về, nhận được thư em vui sướng vô cùng không thể miêu tả được và em vội cầm bút viết thư gửi đến đài ngay.

Thầy cô đã hướng dẫn những bài hát "Người tốt trọn giấc mộng đẹp", "Sự hiến dâng của tình yêu", "Người cách mạng trẻ mãi không già", "Đôi bướm bay lượn", em đã biết hát bài "Người tốt trọn giấc mộng đẹp", còn 3 bài kia em vẫn chưa biết hát thầy cô ạ, tại vì đài trục trặc phải đi sửa. Nếu hỏi em thích mấy bài hát thì em sẽ trả lời thích tất cả. Tuy em mới biết một bài hát, em tin chắc rằng mấy bài hát kia rất hay và đầy ý nghĩa. Đúng vậy thầy cô ạ, em học hát là một hình thức rất tốt để học tiếng phổ thông Trung Quốc. Bây giờ đài đã sửa rồi nên em sẽ được học đến nơi đến chốn. Tuy trước em chưa được học từ đầu, nhưng đã có thầy cô ở bên kèm cho em rồi. Em mới bắt đầu học tiếng phổ thông Trung Quốc, nên mong thầy cô chỉ bảo và qua đây cho em làm quen với những bạn cùng học tiếng phổ thông Trung Quốc để học hỏi thêm.

Thư của bạn Lò Thị Hai, thôn Chiềng Mòn, xã Văn Nho, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa viết :

Thầy cô kính mến. Đầu thư em không biết nói gì hơn, em chỉ biết chúc thầy cô có một sức khỏe dồi dào, công tác tốt và thành công trong mọi lĩnh vực.

Thầy cô thân mến. Đây là lá thư thứ ba em gửi cho thầy cô, không biết lần này có đến được tay thầy cô hay không ? Sau một chút đắn đo em đã quyết định viết thư cho thầy cô và mong một ngày gần nhất em sẽ nhận được sự hồi âm của thầy cô.

Thầy cô ơi. Thầy cô có biết không, em rất thích chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc, bởi vì tiếng Trung Quốc rất hay và cũng rất giống tiếng Việt Nam chúng em, chắc học tiếng Trung Quốc cũng không khó lắm đúng không thầy cô. Thầy cô biết không, mỗi khi đến Chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc vang lên em thấy hồi hộp lắm, nhưng khi nghe giọng nói ấm áp mượt mà của thầy cô vang lên trên là sóng điện em lại thấy rất vui, vì thầy cô dạy rất kỹ và rất dễ hiểu, em thường học theo và ghi lấy những câu mà thầy cô đọc, vì thế mà em đã biết được chút ít tiếng Trung Quốc rồi đấy thầy cô ạ. Có hôm em mải nghe đài quên cả việc ăn cơm, thấy em chăm chú nghe đài quá cha mẹ em bảo, con nghe đài như thế liệu có no được không ? Đứa em của em lại đùa bảo, cha mẹ ơi, chỉ cần nghe đài là chị ấy đã đủ no rồi, nghe nói thế em chỉ biết cười mà chẳng biết nói gì cả, khi đài phát hết em tiếc lắm chỉ muốn nghe mãi thôi, tuy những ngày đi học xa nhà không được nghe đài, em cũng rất tiếc thầy cô ạ. Nhưng đến thứ bảy được về nhà em vẫn không quên bật đài nghe, bởi em yêu đất nước Trung Quốc, yêu con người nơi đây và yêu cả tiếng nói của Trung Quốc. Có lẽ Trung Quốc rất đẹp phải không thầy cô, tuy em chưa một lần nào đến Trung Quốc, nhưng em thường xem phim và nghe họ giới thiệu những phong cảnh của Trung Quốc. Em coi Trung Quốc là thần tượng của mình, em mong sau này sẽ có dịp đến thăm Trung Quốc và được nhìn tận mắt những cảnh đẹp và con người nơi đây.