Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thánh phố rước Lửa Thiêng: Saint Petersburg
   2008-04-24 18:23:58    CRIonline

Thành phố Saint Petersburg là thành phố lớn thứ hai của Nga, nằm trong châu thổ sông Neva ở cực phía Đông Phần Lan biển Ban Tích. Saint Petersburg là một thành phố có nhiều nguồn nước nổi tiếng như Venice, cả thảy gồm có hơn 40 hòn đảo, hơn 70 sông ngòi và kênh đào chảy quanh thành phố, sóng gợn lăn tăn và những kiến trúc đậm đà phong cách tao nhã tô điểm cho nhau, những chiếc cầu lớn nhỏ cổ kính mộc mạc chẳng khác gì chiếc cầu vồng nằm trên làn sóng. Saint Petersburg là viện bảo tàng cầu đường trăm phần trăm, ngoài cầu đường ô-tô và đường sắt ra, hơn 300 chiếc cầu đã nối liền thành phố này thành một dải.

Saint Petersburg được xây dựng từ năm 1703, cho đến nay đã có hơn 300 năm lịch sử, do vua Peter của Nga xây dựng, chính vì thế được mang tên là Saint Petersburg. Năm 1712, Saint Petersburg đã trở thành Thủ đô của Nga. Trong hơn 200 năm sau đó, Saint Petersburg luôn luôn là trái tim của đế quốc Nga.

Saint Petersburg là thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng của Nga, đồng thời nổi tiếng Thế giới với những tòa kiến trúc xinh xắn đẹp mắt, xưa nay được tôn vinh là "Viện bảo tàng trên mặt đất". Những tòa kiến trúc như xung yếu của PeterPaul, Cung Mùa hè của vua Peter, Cung Smolny, Cung Mùa đông, nhà thờ Saint Isarker trông rất cao sang quý phái, muôn mầu muôn kiểu. Cung Mùa đông nổi tiếng gần xa nằm trên Quảng trường Cung vua Saint Petersburg. Sau khi Sa Hoàng Nga bị sụp đổ vào năm 1917, Cung địên Sa Hoàng của thời xưa này đã trở thành biểu tượng của Cách mạng Tháng 10. Năm 1922 Cung vua này đã trở thành một phần của Viện bảo tàng Hermitage công lập nằm san sát. Trong khi đó, các nhà thơ và nhà văn nổi tiếng nước Nga như: Pushkin, Lermontov, Mac xin Gooki từng sinh sống và sáng tác tại đây.

Trong lịch sử nước Nga, Saint Petersburg cũng là một thành phố anh hùng. Cách mạng Tháng 2 và Cách mạng Tháng 10 năm 1917 đều bùng nổi tại đây. Mãi cho đến nay tàu tuần dương "Aphrora" vẫn cập bến bên sông Neva, khẩu đại bác bắn quả đại bác đầu tiên báo hiệu cho Cách mạng Tháng 10 vẫn đứng hiên ngang chĩa vào Cung Mùa đông. Trong thời kỳ chiến tranh Thế giới thứ hai, thành phố Saint Petersburg đã bị quân đội phát-xít Đức vây hãm trong 900 ngày đêm, nạn đói rét đã cướp đi tính mạng của hàng trăm nghìn người. Thế nhưng nhân dân Saint Petersburg anh hùng đã bảo vệ thành phố này với dũng khí, ý chí và niềm tin của mình, cho đến khi giành lấy thắng lợi trong hành động chống bao vây. Sau khi bùng nổ chiến tranh vệ quốc, Chính phủ Liên Xô đã trao tặng danh hiệu "Thành phố anh hùng' cho Saint Petersburg, từ đó tinh thần của thành phố này cũng đã trở thành sự biểu tượng của tinh thần dân tộc Nga.

Ngày nay, Saint Petersburg là một trong những trung tâm dạy học, nghiên cứu khoa học quan trọng của Nga, nơi đây có hơn 40 Trường Đại học và 400 cơ quan nghiên cứu khoa học, trong đó kể cả Viện hàn lâm được xây dựng từ thời kỳ Peter đại đế. Ngoài ra, Saint Petersburg còn là trung tâm công nghiệp lớn thứ hai cũng như cảng biển và cơ sở đóng tàu quan trọng của Nga chỉ đứng sau Mát-xcơ-va.

Saint Petersburg nằm trên vĩ tuyến Bắc 60 độ, cho nên khi bước sang giữa mùa hè, ánh nắng mặt trời/ ngày chiếu rọi trong khoảng 20 tiếng đồng hồ, " đêm trắng' là kỳ quan của thành phố, hiện tượng này thường hay xuất hiện vào khoảng tháng 6 tháng 7 hàng năm, từ mặt trời lặn đến mặt trời mọc chỉ có quãng thời gian lúc sáng lúc tối rất ngắn ngủi, người ta không cần bật đèn điện hoặc thắp sáng cũng có thể xem báo đọc sách ở ngoài trời.

Thành phố Saint Petersburg đã kết nghĩa với thành phố Thượng Hải Trung Quốc từ năm 1988.