Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tây Hồ Hàng Châu
   2006-03-30 17:14:29    CRIonline
Vào thời điểm này tại TQ đang là mùa thiên nhiên đang bừng tỉnh, cỏ cây đang dần dần trở lại màu xanh. Đi đạp thanh vào mùa này là một tua du lịch mà người TQ ưa thích nhất.

Tây hồ nằm ở thành phố Hàng Châu tỉnh Chiết Giang miền đông TQ, là một khu thắng cảnh loại hình hồ nước, cả khu cảnh rộng khoảng 50 km vuông, diện tích mặt nước là 5,6 km vuông. Dương xuân tháng ba, dạo bước bên bờ Tây Hồ dưới hàng liễu rủ xanh tươi, khắp đó đây là hoa đào, hoa lan, hoa anh đào nở rộ, làn gió nhẹ phảng phất hương thơm càng thêm đắm say lòng người.

Tên gọi của nhiều khu phong cảnh ở Tây Hồ đều có liên quan đến mùa xuân, dù là "Tô đề xuân hiểu" là một trong 10 cảnh cũ của Tây Hồ được gọi là đê xanh , hay "Nguyễn đôn hoàn bích" trong 10 cảnh mới là viên lâm trên mặt nước Tây Hồ, đều đem lại niềm vui cho du khách mỗi khi đến Hàng Châu vào mùa xuân. Ông Cao Tuyền là một du khách đã từng ba lần đến Tây Hồ nói: "Tôi mỗi lần đến Tây Hồ đều chọn vào dịp tháng ba, bởi lẽ tôi cảm thấy phong cảnh lúc này vô đẹp khác thường, không những cỏ cây xanh tươi, mà không khí cũng rất trong lành, nó khiến tôi tâm hồn rộng mở. Con đê Tô càng khiến tôi thêm rạo rực, trên đê đâu đâu cũng là màu xanh của hàng liễu, bóng dáng của sáu chiếc cầu ở quanh đây lúc ẩn lúc hiện, quả là đẹp mắt".

"Tô đề xuân hiểu" mà ông Tuyền đã nói ở đây là một phong cảnh nổi tiếng của Tây Hồ, nó được xây đắp vào thời kỳ triều nhà Tống thế kỷ 11, dài gần 3 km kéo dài từ Nam Bình Sơn đến Thê Hà Lĩnh, nó được đắp bằng đất bùn khi nạo vét lòng Tây Hồ năm xưa. vẻ đẹp của đê không chỉ vì nó vắt ngang giữa Tây Hồ, mà còn bởi nó còn trồng khá nhiều cây long não và các loài thực vật khác, là con đê quanh năm bốn mùa xanh tươi, nhất là vào dịp mùa xuân, trên đê hoa đào đua nhau nở rộ, hàng cây xanh trồi non mơn mởn, một cảnh tượng đang bừng bừng sức sống. Khi du khách dạo bước trên đê, hàng liễu rủ nhè nhẹ lay động, sương mù tỏa lan trong màu xanh của lá. Thảo nào các họa sĩ thời cổ TQ đã xếp "Tô đề xuân hiểu" đứng hàng đầu trong mười cảnh của Tây Hồ.

Trên đê Tô có 6 chiếc cầu vòm, mỗi nhịp cầu đều có tên gọi rất hay, sáu nhịp cầu cùng nối liền đôi bờ đã tạo cho du khách nhiều tua du lịch khác nhau. Đi trên đê, bước qua cầu, màu hồ sắc núi trải dài đẹp như tranh họa đồ. Ờ đây có hai phong cảnh rất thú vị, một là cầu Đông Phổ, nơi ngắm cảnh mặt trời mọc tốt nhất trên Hồ Tây, còn một là cầu Khóa Hồng, nơi ngắm cảnh cầu vồng lý tưởng nhất khi mưa về Tây Hồ.

Tháng ba dạo Tây Hồ còn có một nơi thưởng thức chim cảnh được gọi là "Liễu lãng văn oanh" ở bờ phía đông nam Tây Hồ. Đây nguyên là viên lâm hoàng gia, đặc sắc của phong cảnh này là dương liễu xanh và tiếng chim hoàng oanh. Tại đây có trồng nhiều loại dương liễu khác nhau và có một lồng sắt khổng lồ nuôi đến hàng trăm con chim hoàng oanh, họa mi, chim tương tư. Xuân về cành liễu đung đưa, chim muông đua hót, môi trường thiên nhiên này thật khiến người nhẹ nhõm và thoải mái.

Là khu thắng cảnh của TQ, Tây Hồ được rất nhiều du khách trong và ngoài nước mến mộ. Cố chủ tịch Mao Trạch Đông đã đến qua Hàng Châu 40 lần, lần ở lại đây lâu nhất đến 7 tháng. Cựu tổng thống Mỹ Nic Xơn cũng đã từng hai lần đến Tây Hồ Hàng Châu, ông khen rằng Bắc Kinh là thủ đô của TQ, mà Hàng Châu là trái tim của quốc gia này.

Tây Hồ tươi đẹp không chỉ thu hút được nhiều du khách ở các nơi TQ, mà còn thu hút được nhiều du khách nước ngoài. Ông John lee người Mỹ đã sinh sống tại Hàng Châu được hơn 4 năm, ông nói với chúng tôi rằng:

"Xuân về muôn vật bừng tỉnh, tháng ba là lúc Tây Hồ đẹp nhất, đào hồng liễu xanh và còn thích hợp thả diều. Đây là nơi có giá trị du ngoạn, không khí trong lành, lại có nhiều danh thắng di tích".

Khu phong cảnh Tây Hồ hiện nay còn có thêm nhiều dịch vụ khác nhau, du khách muốn thưởng thức cà phê, thì hãy đến đại lộ Nam Sơn, muốn mua sắm thì tới phố bộ hành bên bờ hồ, muốn ngắm cảnh thì ở khu giữa Tây hồ, muốn tầm cổ thì tới đại lộ Bắc Sơn. Hiện nay, các công viên quanh hồ đều mở cửa miễn phí trong 24 tiếng đồng hồ. Bí thư thành ủy Hàng Châu Vương Quốc Bình nói: "Chúng tôi luôn cho rằng Tây Hồ không chỉ riêng của người Hàng Châu, nó là của người Chiết Giang, cũng là của nhân dân cả nước và thế giới. Hiện nay, bảy công viên cỡ lớn ở xung quanh hồ đều đã mở cửa miễn phí. Tin tin rằng, nắng xuân và đào hồng liễu xanh của Tây Hồ mới và Hàng Châu mới, sẽ đem lại nhiều niềm vui mới cho du khách ".

Đã có người ví Tây Hồ Hàng Châu và hồ La ke của Thụy Sĩ là hai viên ngọc báu ở hai đầu thế giới. Cũng chính vì có Tây Hồ, nên trong cuốn du ký của Marco Polo I ta li a đã ví Hàng Châu là "Thiên thành hoa lệ nhất trên thế giới". Nếu bạn có dịp đến Hàng châu vào mùa xuân, thì chắc chắn sẽ được thể nghiệm sắc xuân rất khác biệt với các nơi khác.