Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố hấp dẫn - Bao Đầu
   2006-03-30 16:27:51    cri
Bao Đầu trong tiếng Mông Cổ gọi là "Bao-kơ-tu " , có nghĩa là "nơi có hươu" , tương truyền rằng khi Thành Cát Tư Hán đưa quân chinh chiến khu vực phía Tây , trên đường gặp con hươu thần tại đây , cho nên nơi đây được mệnh danh là "Bao-kơ-tu" . Bao Đầu nằm về phía Tây miền Trung Mông Cổ , dọc sông Hoàng Hà , nếu bạn đáp máy bay bay trên bầu trời miền Bắc TQ nhìn xuống , thì bạn sẽ nhìn thấy một bức tranh tráng lệ : sông Hoàng Hà và Trường Thành chẳng khác gì con rồng khổng lồ ngoằn ngoèo uốn khúc , rồi tươi cười bắt tay ở phía Bắc cao nguyên Hoàng Thổ , chính vùng đất thần kỳ Bao Đầu nằm trong vòng tay âu yếm của sông Hoàng Hà và Trường Thành.

Bao Đầu có lịch sử lâu đời . Ngay trong khu phố đã phát hiện hơn 10 di chỉ của loài người thời đồ đá mới . Thời chiến quốc , Vua Triệu Vũ Linh đặt huyện tại đây và xây dựng Trường Thành , sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước , để tăng cường địa vị thống trị và củng cố miền Bắc , Tần Thủy Hoàng đã thiết lập quận tại đây và mở con đường chạy thẳng từ Hàm Dương Thiểm Tây tới Bao Đầu , cả thảy dài 1800 ki-lô-mét .

Tài nguyên du lịch của Bao Đầu rất đặc sắc , ngoài thảo nguyên xanh đẹp ra , nơi đây còn có "Vịnh cát kêu " kỳ diệu .

Hễ nhắc đến sa mạc người ta sẽ cảm thấy rùng rợn . Song sa mạc của Bao Đầu lại khiến người ta cảm thấy đáng yêu . Bởi vì sa mạc ở đây biết "hát ". Nhìn cát vàng của nơi đây chẳng có gì khác so với cát ở các vùng khác , song nếu bạn bốc một bốc cát vàng rồi vò mạnh một cái thì cát sẽ phát ra tiếng kêu như con ếch , đạp chân lên cát sẽ phát ra tiếng máy bay bay trên đỉnh đầu , nếu leo lên đỉnh cát , ngồi lên trên rồi trượt xuống thì bạn sẽ nghe thấy tiếng "u u"của mô-tơ xe hơi .Người cử động thì phát ra tiếng kêu , người dừng lại thì tiếng kêu cũng ngừng lại , lúc cao lúc thấp , lúc trầm lúc bổng , đó là kiệt tác của thiên nhiên . Tiếng cát kêu là hiện tượng thiên nhiên , song hiện nay vẫn chưa có sự giải thích khiến người ta tín phục , một số nhà khoa học qua tiến hành khảo sát , có người cho rằng , do khí hậu khô ráo , thời gian có ánh nắng dài , khiến những hạt cát sản sinh tĩnh điện .Một khi bị tác động bởi sức bên ngoài thì sẽ phát ra tiếng . Có người từng di chuyển một số cát từ nơi đây sang nơi khác , kết quả là cát đã bị "câm" , không còn kêu nữa . Tuy hiện nay vẫn chưa có kết luận , song điều này sẽ không ảnh hưởng tới bạn đến Bao Đầu TQ để nghe " tiếng hát" của cát .

1  2