Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thác nước Hoàng quả Thụ ở tỉnh Quý Châu miền tây nam TQ
   2006-03-18 16:39:31    cri

 

 

Đi vào trong Thủy Liêm Động, chúng ta sẽ còn có dịp được tận mắt nhìn thấy một phong cảnh hết sức kỳ diệu: Qua cửa hang nhìn những chiếc cầu vồng trên vũng Tê Giác đều có đủ bảy màu sắc, nhưng nó lại có thể thay đổi và di động theo đà người đi lại trong hang. Một du khách Nhật đã phải thốt lên rằng, đây là một thác nước độc đáo nhất mà tôi đã nhìn thấy. Ông nói:

"Trên thế giới có ba thác nước nổi tiếng, tôi đã đi qua hai nơi ở Mỹ và Dim ba bu ê, nhưng sau khi đến thác nước Hoàng Quả Thụ, thì tôi thấy nó cũng chẳng thua kém gì hai thác nước mà tôi đã đi qua, thậm trí còn hơn nữa là khác, ở đây còn có thể đi vào từ phía sau nhìn ra, còn ở những thác nước khác thì không thể nào như vây."

Nhưng điều đáng tiếc là, do Hoàng Quả Thụ nằm trong khu địa mạo dung nham, có khá nhiều nơi thoát nước, điều này đã gây khó khăn cho thác Hoàng Quả Thụ giữ được đầy đủ nước trong nhiều năm. Hiện nay, mực nước của thác này nửa năm là nhờ vào nước mưa, còn nửa năm là nhờ vào sức người khơi dẫn từ xa về, điều này cũng đã ít nhiều ảnh hưởng tới vẻ đẹp của thác nước Hoàng Quả Thụ.

Đường giao thông tới thác đây khá tiện lợi, đáp xe trên đường cao tốc từ thành phố Quý Dương tỉng lỵ tỉnh Quý Châu đi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì đến thác Hoàng Quả Thụ. Mùa cạn nước của thác này là từ tháng 11 đến tháng 4 sang năm, còn mùa thu và mùa hè là mùa thưởng thức tốt nhất. Ngoài ra, do thác nước này nằm trong khu vực dân tộc thiểu số, ngoài phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp ra, xung quanh còn có khá nhiều nguồn tài nguyên du lịch nhân văn.

Trên núi Thê Giáp nằm ở phía tây thác nước 8 km có một vách đá thiên nhiên trên khác rất nhiều văn tự màu đỏ, với thể chữ rất cổ quái, sâu sắc khó hiểu, đây là một ẩn số khó giải nghìn năm được gọi là Hồng Nhai Thiên Thư. Nếu như bạn muốn thưởng thức phong tục tập quán dân tộc thì từ thác nước đi lên hướng bắc khoảng 8 km thì sẽ đến làng Thạch Đầu, đây là xứ sở nhuộm sáp nổi tiếng. Tại đây, bạn có thể cùng các cô gái dân tộc Bu Y vẽ phong cảnh thiên nhiên trên vải, rồi bôi sáp đem nhuộm.


1  2