Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hây-đơ-man: Tay kiếm nữ xinh đẹp nói sõi tiếng Trung
   2009-05-01 15:02:21    Xin Hua
Với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc, nhưng lại nói sõi tiếng Trung, đó chính là tay kiếm nữ xinh đẹp người Đức Brít-ta Hây-đơ-man, nhà vô địch kiếm ba cạnh nữ Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Trong trận chung kết kiếm ba cạnh nữ Ô-lim-pích Bắc Kinh diễn ra ngày 13-8-2008, Hây-đơ-man không để cho đối thủ người Ru-ma-ni bất cứ cơ hội nào, giành tấm Huy chương vàng Ô-lim-pích đầu tiên của mình một cách nhẹ nhõm.

"Thi đấu ở Bắc Kinh, tôi cảm thấy rất thoải mái, không hề có cảm giác xa lạ nào". Hây-đơ-man, tay kiếm cự phách trong làng kiếm thế giới hiện nay đã nói như vậy trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Cô gái người Đức này rất có duyên số với Trung Quốc, điều này được bắt đầu từ một chuyến du lịch đến Hồng Công và Quế Lâm cùng với người nhà năm lên 11 tuổi. Cũng từ đó, Hây-đơ-man đã yêu mến đất nước cổ phương đông xa xôi nhưng lại huyền bí này. Năm 1999, khi học cấp ba, nhà trường khuyến khích học sinh đến nước ngoài học tập một thời gian. Phần lớn các bạn trong lớp đều chọn nước Anh và Mỹ, nhưng Hây-đơ-man lại chọn Trung Quốc, đến học tập 3 tháng tại Trường Trung học số 25 Bắc Kinh. Chính trong thời gian này, Hây-đơ-man đã quen biết Lý Na, đối thủ của mình hôm nay.

Hây-đơ-man học môn đấu kiếm từ năm 13 tuổi, năm 18 tuổi giành được Huy chương đồng Giải trẻ châu Âu. Kể từ đó, Hây-đơ-man đã gặt hái vô số thành quả rực rỡ: Huy chương đồng Giải vô địch thế giới Li-xbon năm 2002, Huy chương bạc giải đồng đội nữ kiếm ba cạnh Ô-lim-pích A-ten năm 2004.

Tháng 10-2007, tại Giải vô địch thế giới diễn ra ở Nga, Hây-đơ-man lúc đó xếp ngôi thứ 2 thế giới đã chiến thắng Lý Na, tay kiếm số một thế giới và giành Huy chương vàng, thực hiện ước mơ vô địch thế giới. Với thắng lợi này, Hây-đơ-man đã có mặt tại đấu trường Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Hiện nay, cô gái người Đức cao 1 mét 8 này rất yêu thích nghiên cứu lịch sử cận đại Trung Quốc. Cũng có thể sự yêu mến Trung Quốc hồi ban đầu là do cảm thấy mới mẻ và hiếu kỳ, song, cùng với sự hiểu biết không ngừng sâu hơn, Hây-đơ-man yêu mến Trung Quốc không chỉ có như vậy nữa. Ngoài thích các món ăn Trung Quốc, đi dạo các ngõ cổ ở Bắc Kinh ra, Hây-đơ-man còn từng đọc cuốn "Binh pháp Tôn Tử".

Hiện nay, Hây-đơ-man 26 tuổi đang học tại Đại học Cô-lô-nhơ Đức, cũng như các bạn học khác, Hây-đơ-man hằng ngày miệt mài học tập, viết luận văn tốt nghiệp, đi thực tập, nếu có thi đấu mới tham gia, cô cảm thấy cuộc sống như vậy rất thích hợp với mình. Cũng có thể do có tâm trạng như vậy nên mới đưa Hây-đơ-man trở thành tay kiếm số một thế giới.

Hây-đơ-man nói vui rằng, thi đấu ở Trung Quốc đối với cô mà nói cũng là "chiến đấu trên chiến trường chính". Trước khi chấm dứt cuộc họp báo, Hây-đơ-man nói với đông đảo phóng viên Đức và Trung Quốc bằng tiếng Trung Quốc rằng "Cám ơn Bắc Kinh" để bày tỏ lòng cảm kích của cô đối với Trung Quốc, quê hương thứ hai của mình.