Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội Curling nữ Trung Quốc lập nên kỳ tích
   2009-04-24 15:00:13    cri

Nghe Online

Tại Giải vô địch thế giới Curling (tức môn đánh bi đá trên băng) nữ năm 2009 kết thúc cách đây ít lâu, đội Trung Quốc đã chiến thắng nhiều đội mạnh truyền thống như đội Thuỵ Điển v.v, lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch Giải vô địch thế giới. Từ năm 2003 thành lập đội quốc gia, đến năm 2009 đứng trên bục nhận giải thưởng cao nhất Giải vô địch thế giới, đội Curling nữ Trung Quốc chỉ dùng thời gian 6 năm ngắn ngủi. Đằng sau thành tích được nâng cao nhanh chóng, các cầu thủ nữ Trung Quốc có nhiều câu chuyện rất ít người biết đến.

Môn Curling, tức môn bi đá trên băng là môn xa lạ đối với người Trung Quốc, năm 2003 Trung Quốc mới chính thức gia nhập Liên đoàn Curling thế giới, đồng thời đã thành lập đội quốc gia. Trong giai đoạn cất bước, điều kiện tập luyện của đội Trung Quốc rất gian khổ. Do lúc đó Trung Quốc còn chưa có sân chuyên dành cho Curling, đội Curling chỉ có thể tập luyện trên sân hốc-cây trên băng. Mà sân hốc-cây trên băng sau khi dùng rất không bằng phẳng, các cô gái đội Curling cần phải tự tưới băng, dùng xẻng san bằng mặt băng. Có lúc, sân hốc-cây trên băng vì bận tập luyện và thi đấu, các cô gái đội Curling phải nửa đêm thức dậy để tập luyện. Đội trưởng đội Trung Quốc Vương Băng Ngọc nói:

"Lúc nửa đêm, khó chịu nhất là từ 2 giờ đến 5 giờ sáng, lúc đó thường là lúc ngủ ngon nhất, nên mỗi lần phải dậy để đi tập đều phải đấu tranh tư tưởng khá lâu, rất đau khổ. Ngoài ra, vì cùng ở với vận động viên các môn thể thao khác, nên chúng tôi lúc dậy phải nhẹ chân nhẹ tay, không dám làm mọi người thức giấc. Sau đó chúng tôi mang chổi băng và bi đá ra sân, nơi đó rất lạnh lẽo, chỉ có đội Curling chúng tôi, lúc đó cảm thấy quá đau khổ."

Do Durling là môn thể thao mới phát triển tại Trung Quốc, ngoài không có sân tập riêng ra, trang bị môn thể thao bi đá chuyên môn cũng cần nhập khẩu từ nước ngoài. Theo đội trưởng Vương Băng Ngọc, lúc đầu đội Trung Quốc không mua được giầy chuyên dụng đánh bi đá, để không lỡ việc lập luyện, các cô gái đã lấy túi ni lông buộc bên ngoài giầy thể thao để trượt trên băng. Lúc đó Curling Trung Quốc không những điều kiện phần cứng kém, trình độ kỹ thuật, chiến thuật cũng rất thấp. Sau khi mầy mò một năm, đội quốc gia Trung Quốc quyết định, muốn nâng cao thành tích, cần đi học hỏi ở các cường quốc Curling. Năm 2004 đội Trung Quốc bắt đầu đi Ca-na-đa tập luyện. Ca-na-đa có hơn 32 triệu dân số, trong đó có hơn 1,5 triệu người biết chơi Curling, cả nước có hơn 1200 Câu lạc bộ Curling, là cường quốc Curling danh xứng với thực. Khi mới đến Ca-na-đa, trình độ của đội Trung Quốc rất thấp, thi đấu trong Câu lạc bộ Curling nghiệp dư, ngay cả người cao tuổi cũng không thắng nổi họ, điều này từng có lúc khiến các cô gái đội Trung Quốc chán nản. Đội trưởng Vương Băng Ngọc nói:

"Hai năm mới đến Ca-na-đa, chúng tôi chỉ tham gia các trận đấu sơ đẳng nhất, chỉ thi đấu với người cao tuổi, nhưng lúc đó chúng tôi cũng không thắng nổi họ. Bởi vì chúng tôi chưa bao giờ tập luyện và thi đấu trên sân chuyên môn như vậy, có nhiều quy tắc rất cơ bản mà chúng tôi còn chưa rõ, chúng tôi đã thấy khoảng cách giữa chúng tôi với người khác."

1 2