Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Môn bơi lội Trung Quốc gặt hái huy hoàng và hy vọng trong năm 2008
   2009-03-27 15:58:31    cri

"Trong tình hình vận động viên nước ngoài liên tiếp phá kỷ lục thế giới, chúng ta liên tiếp phá kỷ lục châu Á và kỷ lục toàn quốc, môn bơi Trung Quốc tuy không ngừng phá kỷ lục của mình, nhưng nhìn chung vẫn có khoảng cách rất lớn so với nước ngoài, thực ra môn bơi Trung Quốc không có lý do lên giọng, chỉ có thể giữ tâm trạng bình thường, bình ổn đối với mỗi giải thi đấu."

Đúng như lời nói của Huấn luyện viên trưởng Trương Á Đông, huy hoàng đã trở thành quá khứ, sau này phải đứng trước nhiều thách thức, cuối năm 2008, môn bơi Trung Quốc đang tính toán trước cho mai sau. Là bá chủ gần 30 năm của môn nhảy cầu thế giới, môn nhảy cầu Trung Quốc luôn xuất hiện người tài đã thông qua Thế vận hội Bắc Kinh để các gương mặt mới tràn đầy triển vọng như Lâm Dược, Hoả Lượng, Vương Hâm, Trần Nhược Lâm v.v bước lên tuyến đầu, bên cạch đó đội Trung Quốc cũng đang tích cực giữ lại vô địch Thế vận hội Bắc Kinh Quách Tinh Tinh, mong ngôi sao số một giới nhảy cầu thế giới này có thể dẫn dắt đội Trung Quốc tiếp tục thi đấu tại Thế vận hội lần tới. Bởi vậy, Quách Tinh Tinh 27 tuổi nói:

"Tôi từ lúc không biết gì đến dần dần yêu thích rồi đến hoà mình vào môn nhảy cầu, đi thưởng thức mỗi cuộc thi, bởi vậy nếu nói rời khỏi quả thật cũng luyến tiếc, bởi vì bây giờ còn rất thích, do vậy còn xem tình hình, nếu còn có thể thì có lẽ tôi còn sẽ tiếp tục ở lại."

Còn đối với đội bơi Trung Quốc, tuy có nhiều đối thủ mạnh, nhưng do Trương Lâm mới có 21 tuổi, Lưu Tử Ca cũng chỉ 19 tuổi, tương lai của họ cũng rất được mong đợi. Huấn luyện viên trưởng đội bơi Trung Quốc Trương Á Đông nói:

"Các vận động viên đội bơi Trung Quốc đều còn rất trẻ, bởi vậy nhìn về năm 2012, hy vọng của chúng tôi sẽ lớn hơn, thành tích sẽ tốt hơn, nhưng môn bơi thế giới luôn phát triển, gương mặt mới sẽ không ngừng xuất hiện, lúc chúng ta xuất hiện gương mặt mới thì họ cũng xuất hiện, bởi vậy chúng ta phải tổng kết kỹ hơn về rất nhiều mặt, không ngừng lớn mạnh thực lực."

Ông Trương Á Đông cũng tin chắc rằng, cùng với sự trỗi dậy của môn bơi châu Á, làng bơi lội thế giới sau này sẽ xuất hiện cảnh hưng thịnh nhiều nước tranh hùng.

"Trước đây Mỹ và Ô-xtrây-li-a xưng hùng làng bơi thế giới, hiện nay xem ra cục diện này đang dần dần bị phân hoá, tôi nghĩ cùng với sự trỗi dậy của các nước châu Á như Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc v.v, Trung Quốc sẽ cắt một góc chiếc bánh catô thuộc về phần của mình."

"Tôi rốt cuộc đã nhìn thấy tất cả giấc mơ đều nở hoa, tiếng hát trẻ trung theo đuổi hay biết bao, tôi rốt cuộc có thể bay lượn ngắm nhìn không sợ hãi, nơi nào có gió thì bay tới nơi đó." Đây là bài hát mang tên "Đôi cánh tàng hình" do các vô địch thế giới của đội nhảy cầu Trung Quốc Quách Tinh Tinh, Ngô Mẫn Hà, Tần Khải v.v hợp xướng, chúc môn bơi lội Trung Quốc có thể mãi mãi huy hoàng cùng với ước mơ của tuổi trẻ.


1 2