Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các giới xã hội đánh giá cao Đại hội Thể thao sinh viên thế giới mùa đông Cáp Nhĩ Tân
   2009-03-06 15:58:47    cri

 

 

Ngoài Làng vận động viên đặt trong nhà trường ra, tất cả diễn viên từ lễ khai mạc đến những người tình nguyện của Đại hội Thể thao sinh viên thế giới mùa đông lần này đều là sinh viên. Anh Lu-cát cho biết: Đại hội Thể thao sinh viên thế giới mùa đông Cáp Nhĩ Tân là một ngày hội thể thao đích thực của sinh viên. Điều khiến anh Lu-cát cảm thấy bàng hoàng là lòng nhiệt tình của người dân Cáp Nhĩ Tân đối với đại hội thể thao lần này. Anh cho biết "Tại Đại hội Thể thao sinh viên thế giới mùa đông Tu-rin, trên khán đài của phần lớn các sân nhà thi đấu đều vắng vẻ, chỉ có một số rất ít trận chung kết thu hút khán giả. Thế nhưng, tại Cáp Nhĩ Tân, trận thi đấu nào trên khán đài đều chật ních khán giả, không có chỗ trống nào, lòng nhiệt tình đối với các môn thể thao băng tuyết của họ đã cổ vũ mạnh mẽ các vận động viên".

Lòng nhiệt tình của khán giả Cáp Nhĩ Tân đã để lại ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều vận động viên. Vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn Xu-da là vận động viên duy nhất của Đoàn Bra-xin, anh cũng là vận động viên duy nhất của Nam Mỹ tham gia đại hội lần này. Tuy không có đồng đội và bạn bè ở bên mình, nhưng Xu-da không cảm thấy cô đơn trong những ngày ở Cáp Nhĩ Tân. Anh cho biết:

"Tôi cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ trong những ngày sinh sống ở Cáp Nhĩ Tân, Ban tổ chức và các tình nguyện viên đã dành cho tôi sự giúp đỡ rất lớn, miễn là những gì tôi cần họ đều tận khả năng đáp ứng. Họ khiến tôi cảm nhận như đang ở nhà mình vậy chứ không phải ở nước ngoài. Ngoài ra, khán giả ở đây cũng rất tuyệt vời, tôi có cảm giác như đang thi đấu ở Bra-xin vậy, mỗi khán giả đều ủng hộ tôi, dành cho tôi những tràng vỗ tay nồng nhiệt, có được những khán giả tốt như vậy là điều may mắn của tôi".

Anh Xu-da năm 23 tuổi mới bắt đầu học trượt băng, kỹ thuật có chút yếu kém, cho dù mong muốn được tham gia Thế vận hội mùa đông, nhưng anh cũng hiểu rằng đây là điều rất khó thực hiện được. Xu-da năm nay 27 tuổi, đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng anh tham gia Đại hội Thể thao sinh viên thế giới mùa đông. Anh cho biết "Đại hội Cáp Nhĩ Tân cũng có thể là lần cuối cùng tôi thay mặt Bra-xin tham gia thi đấu. Tại đại hội lần này tôi không phá được kỷ lục của mình, cũng không giành được ngôi thứ cao, tuy nhiên, đối với tôi mà nói là một sự từng trải hoàn hảo và tuyệt vời. Với sân nhà thi đấu hoàn toàn mới, khán giả nhiệt tình, tổ chức và phục vụ chu đáo, tất cả mọi thứ của Cáp Nhĩ Tân sẽ mãi mãi ăn sâu trong lòng tôi".


1 2