Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngày hội bóng bàn thú vị
   2009-01-30 15:58:44    cri

Nghe Online

Hoạt động Ngày hội bóng bàn thú vị đã diễn ra tại thành phố Trường Sa tỉnh Hồ Nam Trung Quốc từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 1.16 cây vợt bóng bàn chuyên nghiệp đến từ các nơi trên thế giới, đã cùng mấy nghìn người yêu thích bóng bàn dự buổi liên hoan bóng bàn nồng nhiệt, khôi hài và chan chứa tình cảm ôn hoà.

Sự gặp mặt và trao đổi giữa các vô địch bóng bàn thế giới với những người yêu thích bóng bán là một điểm nhấn của ngày hội bóng bàn năm nay.

Trong hoạt động, có một cụ ông 90 tuổi tên là Đới Chí Tiên, cụ là người địa phương Trường Sa, đã đánh bóng bàn 70 năm, đến nay vẫn kiên trì đánh bóng bàn. Khi được hỏi "hôm nay muốn đánh bóng bàn với ngôi sao thế giới nào?", cụ Tiên trả lời dí dỏm rằng: "Muốn đánh với mỹ nữ", kết quả cụ quả thật đã đánh bóng với cây vợt mỹ nữ, hơn nữa là bốn mỹ nữ. Bốn mỹ nữ gồm Lý Giai vi, Phùng Thiên Vi của Xinh-ga-po, Sa-ma-ra của Ru-ma-ni và Pa-xca-u-xkin của Lít-va, đã cùng cụ Tiên tiến hành cuộc đối kháng một chọi bốn, khiến cụ thốt lên rất thoả thích.

"Cảm giác rất tốt, song, tôi thấy tôi còn chưa hoàn toàn phát huy. Tôi cảm thấy đánh bóng bàn có nhiều cái lợi đối với thân thể, có thể rèn luyện sức khoẻ, đồng thời bóng bàn còn có tính giải trí, có tính thưởng thức, đây là môn rất tốt."

Ngày hội có mặt tình cảm chan hoà, có một cháu gái năm nay 4 tuổi tên là Kim Mộng Nghiên, người chỉ cao hơn bàn bóng một chút, nhưng đã học đánh bóng bàn hơn một năm, trong hoạt động ngày hội lần này, bé Nghiên đã có dịp đánh bóng với cây vợt Trung Quốc Trương Di Ninh, vô địch Thế vận hội. Trong "thi đấu", bé Nghiên giơ cánh tay mập mạp như củ ngó sen, nhảy đi nhảy lại trước bàn bóng, dáng điệu rất ngây thơ, khiến người xem bật cười. Sau thi đấu, Trương Di Ninh đã hôn bé Nghiên đáng yêu, trở thành một trong những cảnh cảm động lòng người nhất của hoạt động trong ngày.

Thi đấu thú vị của hoạt động ngày hội cũng không phải đều là mạnh yếu rõ rệt như vậy, trình độ của một số cây vợt dân gian quả thực khiến các ngôi sao làng bóng bàn đã cảm thấy có chút sức ép. Trong đó, một em trai Trung Quốc 14 tuổi tên là Lý Tân Dương, đã có một trận thi đấu sôi nổi với cựu vô địch thế giới, danh thủ Thuỵ Điển Pê-xơn. Cuối cùng, vô địch thế giới xét đến cùng không phải chỉ được hư danh, Pê-xơn đã giành được thắng lợi, nhưng em trai Trung Quốc này cũng đã gây khó khăn không nhỏ cho Pê-xơn trong thi đấu, cũng khiến Pê-xơn nhận thức được thực lực của cao thủ bóng bàn dân gian Trung Quốc. Sau thi đấu, Pê-xơn nói vui:

"Em đó rất mạnh, song tôi không lo lắng sau này gặp em trên đấu trường, vì em còn rất trẻ, còn tôi thì đã già rồi. Kỹ thuật của em rất khá, cơ sở rất vững, rất vui mừng được đánh bóng với em."

1 2