Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tinh thần Ô-lim-pích vượt qua biên giới quốc gia
   2008-10-22 16:48:15    Xin Hua

"Trung Quốc cố lên?Thái Lan cố lên?" Tiếng cổ vũ vang dội khắp đấu trường Ô-lim-pích, đây là cao trào do 4 chàng trai Thái Lan dấy lên trên khán đài.

Mặc áo dài đặc sắc dân tộc Thái Lan, giương cao tấm băng-rôn màu đỏ "Trung Quốc cố lên?Thái Lan cố lên?" Trên kính mắt dán quốc kỳ Trung Quốc và Thái Lan, giơ cao hai tay, bắt nhịp cho tất cả các khán giả trong hiện trường hô vang: "Thailand (Thái Lan)!, China (Trung Quốc)!" Bốn khán giả Thái Lan mồ hôi nhễ nhại xúc động nói: "Chúng tôi được biết vận động viên Thái Lan có lẽ sẽ không được huy chương, nhưng mục đích của chúng tôi sang đây là động viên là làm quen với các bạn Trung Quốc. Tấm băng-rôn của chúng tôi là nhờ một bạn Trung Quốc viết hộ, chúng tôi tất nhiên cũng phải cổ vũ cho tuyển thủ nước đăng cai, cổ vũ lẫn nhau có thể khiến mọi người làm quen với nhau dễ hơn, đây là sân khấu lớn để kết bạn."

Đúng như lời nói của bốn bạn Thái Lan nhiệt tình, Ô-lim-pích, vừa là đấu trường thể thao lớn trên toàn thế giới, vừa là mặt bằng giao lưu giữa các nền văn hóa trên toàn thế giới. Đua tranh trong đấu trường là nội dung chính của Đại hội thể thao Ô-lim-pích bốn năm tổ chức một lần, các vận động viên xuất sắc đua tranh nhau trong đấu trường Ô-lim-pích, là người tham dự trực tiếp của Đại hội thể thao Ô-lim-pích. Thế nhưng, tham dự không chỉ ở trong đấu trường. Đối với hơn 6 tỷ khán giả trên toàn cầu mà nói, hơn 10 nghìn vận động viên tham gia thi đấu chỉ chiếm tỷ lệ chưa đến 2 phần triệu, người tham dự Thế vận hội nhiều hơn chính là khán giả trong và ngoài đấu trường. Rất nhiều khán giả cổ vũ cho vận động viên, hoan hô mỗi khi vận động viên phá kỷ lục thế giới, hoan hô sự thể hiện đặc sắc văn hóa dân tộc của nước đăng cai. Họ chia sẻ niềm vui Ô-lim-pích, hấp thụ dinh dưỡng của Ô-lim-pích. Tinh thần Ô-lim-pích được đi vào đại chúng, trở thành của cải quý báu của văn minh loài người.

Trong sự hoan hô nồng nhiệt của bốn bạn Thái Lan, vận động viên Thái Lan Wongdi do thể trọng hơi nhẹ so với đối thủ, rất tiếc chưa giành được huy chương hạng cân 58 kg ở nội dung cử tạ nữ. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến niềm vui của họ, vẫn nhiệt tình chụp ảnh chung với khán giả Trung Quốc, còn giương cao quốc kỳ Trung Quốc để động viên cho vận động viên Trung Quốc Trần Diễm Thanh. "Các vận động viên có thể đến đây tham gia thi đấu là điều không dễ dàng, chỉ có một tấm huy chương vàng, chúng tôi phải cổ vũ cho tất cả vận động viên. Bất cứ là vận động viên Thái Lan hay là vận động viên Trung Quốc, hay là vận động viên của các nước khác, chỉ cần đứng tại đây, thì có thể nghe thấy tiếng hoan hô." Đội cổ động nhỏ sang đây để xem thi đấu đầy tinh thần Ô-lim-pích, "Chúng tôi đến đây để truyền tải niềm vui. Tại đấu trường Ô-lim-pích, chúng tôi cần thể hiện sự hào phóng nhiệt tình và đặc sắc dân tộc của nhân dân Thái Lan. Ô-lim-pích là một đấu trường, thế nhưng đây là một mặt bằng để đông đảo khán giả các nước giao lưu với nhau. Tôi yêu khán giả Trung Quốc đáng yêu, vì họ hết sức nhiệt tình hữu nghị."

Tinh thần Ô-lim-pích tràn ngập khắp trường thi đấu thể thao đã vượt qua biên giới quốc gia, trở thành ngôn ngữ chung để mọi người giao lưu và hiểu biết lẫn nhau.