Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nữ thần may mắn đã phù hộ cho Mã Lâm-1
   2008-10-10 17:33:50    cri

Trong trận chung kết đơn nam giải bóng bàn Ô-lim-pích Bắc Kinh kết thúc tối 23-8-2008, cây vợt Trung Quốc Mã Lâm đã hạ gục đồng đội Vương Hạo với tỷ số 4:1, giành thắng lợi trong trận đọ sức giữa hai cây vợt dọc hàng đầu thế giới hiện nay; điều quan trọng hơn là, trong trận bán kết diễn ra sáng cùng ngày, Mã Lâm đã chiến thắng đồng đội-đương kim vô địch thế giới Vương Lệ Cần với tỷ số 4:2, phá vỡ vòng "kim cô" gặp Cần là thua trong các giải lớn ba năm qua.

Cựu vô địch thế giới Lã Lâm từng nói rằng "Mã Lâm đã phát triển kỹ thuật vợt dọc truyền thống đến tột cùng". Còn những người bình thường thì đánh giá Mã Lâm rằng, anh là người thông minh, lối chơi của anh cũng thông minh.

Ông Ngô Kính Bình chẳng khác nào như cha của Mã Lâm lại ca ngợi về ý chí của Mã Lâm. Ông nói "Tôi cảm thấy, Mã Lâm vẫn kiên trì được như vậy trong bao nhiêu năm gian nan, vất vả là điều sáng giá nhất".

Mã Lâm xuất đầu lộ diện trên làng bóng bàn thế giới 10 năm trước nay đã vươn tới đỉnh cao. Anh từng 4 lần vô địch Cúp thế giới, vô địch đôi nam Ô-lim-pích, nhưng lại chưa từng có mặt trong trận chung kết đơn nam với cây vợt hàng đầu thế giới. Trước khi đến A-ten, Huấn luyện viên trưởng đội bóng bàn nam Trung Quốc Lưu Quốc Lương thậm chí e ngại kỹ thuật của Mã Lâm đã lỗi thời; hơn thế nữa anh từng hai lần vào chung kết giải thế giới nhưng cả hai lần đều thua cho cùng một cây vợt.

Hơn một năm trước, Mã Lâm lần thứ hai giành huy chương bạc Giải vô địch thế giới đã hạ quyết tâm tại Da-grép rằng "Miễn là giành được huy chương vàng trên sân nhà thì bao nhiều thất bại trước đây cũng chẳng thấm vào đâu". Câu nói này đã trở thành hiện thức tại Nhà thi đấu thể thao Đại học Bắc Kinh tối 23.

Trong trận bán kết giải đồng đội nam, đội Trung Quốc thắng đội Hàn Quốc với tỷ số 3:0, Mã Lâm đã chật vật mới chiến thắng được Ô Sang Un trong khi đối thủ dẫn trước với tỷ số 2:1; nhưng trong giải đơn nam diễn ra sau đó, Mã Lâm đã lần lượt chiến thắng các cây vợt nặng ký như Glin-ca, Ô Sang Un, Vương Lệ Cần, Vương Hạo, trải qua các trận đấu đầy quyết liệt đã khiến Mã Lâm đi lên chín muồi và bắt đầu gặt hái những thành quả mà mình đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Chín năm qua, từ "Anh hùng đả hổ" tại Giải vô địch thế giới diễn ra ở Hà Lan năm 1999 đến thất bại tại Ô-lim-pích Xít-ni, rồi bị loại ngay từ vòng đầu tại giải đơn nam Ô-lim-pích A-ten, tấm huy chương vàng nội dung đôi nam khiến Mã Lâm rơi lệ, bởi vậy, Mã Lâm giàn giụa nước mắt sau khi giành chức vô địch giải đồng đội nam cũng là điều dễ hiểu.

Hơn 20 năm qua, chàng trai Liêu Ninh được mệnh danh là "liều lĩnh" này từng là cây vợt số một của tỉnh, nhưng sau khi khoác áo đội tuyển quốc gia lại liên tiếp thua và từng có ý định thay đổi lối chơi, tuy nhiên anh chưa bao giờ có ý định từ bỏ mắc dụ gặp muôn vàn khó khăn, khi được nước cũng không bao giờ thể hiện sự kiêu căng.