Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những khoảnh khắc tuyệt vời Pa-ra-lim-pích khó quên
   2008-10-03 17:17:46    cri

Tại "Khối nước" thần kỳ, chúng ta đã chứng kiến "Người cá đẹp một chân" Nam Phi Na-ta-li một mình giành 5 tấm huy chương vàng, bốn lần phá kỷ lục thế giới. "Cho dù tôi chỉ còn một chân, tôi vẫn bơi được rất xa." Cô gái ngoan cường này sau khi trở thành nữ vận động viên cụt chân đầu tiên tham dự Ô-lim-pích mùa hè trong lịch sử, lại toả sáng trên đấu trường Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh. Na-ta-li 24 tuổi đã dùng sự biểu hiện tuyệt vời của chị viết lên sự truyền kỳ tại "Khối nước", mà tuyệt vời hơn là sự ung dung và tự tin của chị đối mặt với những khó khăn của đời người.

"Lời răn của tôi là bi kịch của cuộc sống không phải ở chỗ không sao thực hiện được mục tiêu, mà ở chỗ không có mục tiêu để thực hiện. Không hái được ngôi sao không có gì đáng xấu hổ cả, đáng xấu hổ là bạn hoàn toàn không nhìn thấy ngôi sao bạn muốn hái. Tạo dựng lý tưởng cao xa cho mình, miễn là bạn tin tưởng, thì không có gì không thể thực hiện được."

Tại Nhà bắn súng Bắc Kinh, chúng ta nhìn thấy sự tuyệt vời nhất định tham dự của một lão tướng. Li-by Cô-xma-la, vận động viên Ô-xtrây-li-a, 66 tuổi bất kể đi đến đâu, đều nở nụ cười trên mặt. Chị tự đẩy xe lăn tay, mang theo súng trường của mình, đã đi đến Pa-ra-lim-pích lần thứ 10 của mình. Xạ thủ tuổi ngoài 60 từng mang lại rất nhiều vinh dự cho đất nước này, tại Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh đã không giành được huy chương chỉ với khoảng cách kém 0,1 điểm. Rời khỏi sân đấu, Li-by vẫn nở nụ cười.

"Tôi thích tập luyện, tôi thích bắn súng. Đây là điều vì sao tôi lại đến nơi đây. Tôi rất hài lòng đối với kết quả thi đấu. Tôi rất vui mừng. Tôi đương nhiên mong có thể giành được huy chương, nhưng sự việc là như vậy. Mỗi ngày đều có sự việc như vậy xảy ra. Tôi phải chúc mừng vận động viên huy chương vàng."

Huy chương vàng chỉ thuộc về người đứng cao nhất trên bục nhận giải thưởng, nhưng thành công và tuyệt vời lại thuộc mỗi người tham dự Pa-ra-lim-pích.

Trong cuộc thi đấu kiếm xe lăn tay nam Pa-ra-lim-pích, vận động viên Thượng Hải Trương Lội, bị sốt cao 39 độ liền hai ngày, chỉ uống nước khoáng để hạ nhiệt cho mình, dùng lưỡi kiếm của anh viết lên sự tuyệt vời của kiên trì. Tuy thua cho đồng đội trẻ hơn trong trận chung kết, nhưng biểu hiện của anh đủ để giành được sự kính trọng của mọi người.

"Dù thế nào đi nữa cũng là ngày cuối cùng, kiên trì đến cùng, tôi thấy sức khoẻ của tôi còn có thể. Tôi thấy luôn kiên trì đến bây giờ, được đứng trên bục nhận giải thưởng nhất nhì, tôi rất hài lòng đối với mình."

Cùng tuyệt vời như vậy còn có lão tướng bơi lội Mỹ Grô-vơ Ê-van. Grô-vơ Ê-van 56 tuổi từng là người lập kỷ lục thế giới tại Pa-ra-lim-pích Ba-xơ-lô-na, nhưng tại Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, anh bị các vận động viên khác bỏ tuột rất xa về sau. Tất cả mọi người đều đã hoàn thành thi đấu, chỉ còn Ê-van vẫn còn dùng hết sức lực bơi, cả sân đấu đã vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt bởi sự biểu hiện tuyệt vời của người về cuối cùng.

"Vận động viên, cố lên." Trong 12 ngày qua, lời cổ vũ xuất phát từ nội tâm này đã vang lên tại mỗi sân đấu Pa-ra-lim-pích.

Hơn 4 nghìn vận động viên đến từ hơn 140 nước và khu vực đã thực hiện sự vượt lên chính mình trong hữu ái và hội nhập. "Tinh thần ở trong thể thao", họ dùng sự tuyệt vời của mình đưa ra sự giải thích tốt đẹp nhất cho câu cách ngôn Pa-ra-lim-pích này.


1 2