Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự đột phá tại Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-10-01 14:02:27    cri
Một câu cách ngôn nổi tiếng của phong trào thể thao Ô-lim-pích là "Càng nhanh, Càng cao, Càng mạnh", tại Ô-lim-pích Bắc Kinh đã có rất nhiều vận động viên làm nên những điều huyền diệu vượt qua người đi trước, đột phá đối với chính mình.

Mai-cơn Phen:

Mai-cơn Phen đã làm nên sự đột phá khó có thể tưởng tượng tại Trung tâm bơi lội quốc gia "Khối nước" ở Bắc Kinh. Một mình anh giành được 8 HCV, hơn nữa còn phá 7 kỷ lục thế giới và một kỷ lục Ô-lim-pích. Với 14 HCV và 2 HCĐ, Mai-cơn Phen đã trở thành người giành được nhiều huy chương vàng nhất trong lịch sử Ô-lim-pích.

 

Bôn:

Đối xứng với Mai-cơn Phen là vận động viên Gia-mai-ca Bôn, anh đã ba lần giành chức vô địch và ba lần phá kỷ lục thế giới trong các nội dung chạy 100 mét, 200 mét và tiếp sức 4x100 mét tại Sân Vận động quốc gia Tổ chim ở Bắc Kinh. Trong đó hai kỷ lục thế giới về 200 mét và 4x100 mét là những kỹ lục đã phủ một lớp bụi dày vì chờ quá lâu đã trên 10 năm mà không có ai phá được. Vì vậy, Bôn đã trở thành "siêu người bay" đầu tiên một mình phá ba kỷ lục trong lịch sử Ô-lim-pích.

Y-xin-bay-ê-va:

Y-xin-bay-ê-va lại một lần nữa lập nên kỷ lục mới với lần nhảy cuối cùng tại Sân Vận động Tổ chim Bắc Kinh. Với độ cao 5 mét 05, chị đã lần thứ 24 phá kỷ lục thế giới, hơn nữa chị vẫn tràn đầy niềm tin sẽ làm nên điều huyền diệu mới phá kỷ lục thế giới trong giải thi đấu lần tới.

Bơi bướm 200 mét:

Lưu Tử Ca đã phá kỷ lục thế giới với thành tích 2 phút 04 giây 18 trong cuộc thi bơi bướm 200 mét nữ, trở thành "bà hoàng bươm bướm Trung Quốc" đầu tiên trong lịch sử Ô-lim-pích. Đồng đội của chị là Tiêu Lưu Dương cũng phá kỷ lục thế giới, cả hai đều trở thành vận động viên có thành tích dưới 2 phút 05 đầu tiên trên thế giới.

1 2