Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vận động viên người khiếm thị Thái Lan 5 lần dự Pa-ra-lim-pích đáp lễ khán giả tại Bắc Kinh
   2008-09-19 14:41:41    cri

Nghe Online

Pa-ra-lim-pích 4 năm một lần, đa số vận động viên Pa-ra-lim-pích cũng chỉ tham gia một-hai lần trong cuộc đời thể thao của mình, nhưng trong đoàn thể thao Pa-ra-lim-pích Thái Lan lại có một vận động viên đã tham dự năm kỳ Thế vận hội, vận động viên mang đậm mầu sắc truyền kỳ này cũng nói, Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh sẽ là buổi trình diễn đáp lễ khán giả của mình.

"Chúng tôi có một vận động viên đã tham dự 5 lần, anh tên là Pa-nôm La-sa-náp-rim, là một vận động viên bơi lội người khiếm thị, anh bắt đầu từ Tây Ban Nha, đến Át-lan-ta, Xít-ni, A-ten, rồi đến nơi đây, đã là lần thứ 5 dự Pa-ra-lim-pích rồi."

Qua giới thiệu của Thượng tá Ô-xô Ba-vi-lai, Trưởng đoàn thể thao Thái Lan dự Pa-ra-lim-pích Bắc kinh, phóng viên đã tìm thấy một vận động viên nổi tiếng nhất trong đoàn thể thao Thái Lan, đó là vận động viên bơi lội người khiếm thị Pa-nôm La-sa-náp-rim, năm nay 39 tuổi, anh là vận động viên lớn tuổi nhất trong đoàn Thái Lan.

"Tôi lúc nhỏ rất thích thể dục-thể thao, đã đến trường thể thao ghi tên, tham gia tập nhiều môn thể thao, nhưng hiệu quả tập luyện không tốt lắm. Sau cùng chỉ còn lại môn bơi lội tôi còn tiếp tục tập. Vừa lúc có một sư huynh vì tình hình sức khoẻ, huấn luyện viên cho tôi đi thay, tôi đã tham gia thi đấu rất nghiêm chỉnh, kết quả thành tích cũng được. Do đó tôi rất thích môn bơi lội, và liên tục bơi cho đến bây giờ, lúc đó tôi mới khoảng 11 tuổi. Cơ hội đi thay lần đó, khiến tôi được đi dự Đại hội thể thao người khuyết tật Thái Lan, tôi đã đoạt được một tấm huy chương đồng. Tiếp đó, lúc khoảng 16 tuổi tôi được vào đội tuyển quốc gia. Lúc đó người còn bé nhỏ, là gương mặt mới, cũng không có kinh nghiệm thi đấu, là lần đầu tiên thi đấu và giành giải thưởng."

Pa-nôm mới nổi lên bắt đầu tham gia các giải quốc tế, và không ngừng giành được thành tích tốt. Năm 1992, Pa-nôm đã tham dự Pa-ra-lim-pích Ba-xơ-lô-na, lần đầu tiên tham dự Pa-ra-lim-pích đã tích luỹ kinh nghiệm cho anh. Còn đỉnh cao cuộc đời thể thao của anh, bắt đầu từ Bắc Kinh. Huấn luyện viên trưởng đội bơi lội người khuyết tật Thái Lan Ta-uy-chua Pô đã quen biết Pa-nôm 15 năm, 14 năm trước, chính ông là người dẫn Pa-nôm đến Bắc Kinh tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật Viễn Đông và Nam Thái Bình Dương, Pa-nôm đã giành được "bội thu" tại Đại hội thể thao người khuyết tất lần này. Ông Ta-uy-chua nói:

"Năm 1994, lần đầu tiên đến Trung Quốc, tham dự Đại hội thể thao người khuyệt tật Viễn Đông và Nam Thái Bình Dương, Pa-nôm cả thảy giành 4 tấm huy chương vàng. Có nội dung bơi ếch 100m, bơi ếch 200m, bơi phối hợp 200m v.v. Đó là 14 năm trước, anh đang ở độ tuổi sung sức nhất. Tiếp đó là Pa-ra-lim-pích Át-lan-ta năm 1996, anh đã giành được huy chương, sau đó đến Pa-ra-lim-pích A-ten, anh lại giành huy chương đồng nội dung bơi ếch 100m người khiếm thị hạng SB11."

1 2