Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trao đổi với "Thị trưởng xe lăn điện"
   2008-09-12 17:09:28    cri

Tuy chưa bao giờ nghĩ đến mình trở thành nhà chính trị, nhưng sự từng trải mang mầu sắc truyền kỳ nhất của ông Xu-li-van tức là sau khi liên tục 12 năm làm Nghị sĩ thành phố Van-cu-vơ, đến năm 2005 ông được bầu làm Thị trưởng thành phố Van-cu-vơ, trở thành vị Thị trưởng người khuyết tật bị liệt cả chân tay đầu tiên trong lịch sử Ca-na-đa. Là Thị trưởng người khuyết tật, ông Xu-li-van đã có quan điểm độc đáo của mình đối với chức vụ của mình.

"Có một số người nói, sở dĩ cuộc sống ở Van-cu-vơ chỗ nào cũng rất tiện, là vì thành phố này có một vị Thị trưởng đi lại không tiện lắm. Tôi nói, không phải thế, ngược lại, chính vì Van-cu-vơ là một thành phố thuận tiện, người không mấy thuận tiện như tôi mới có thể được làm Thị trưởng."

Điều khiến ông Van-cu-vơ vui mừng là, ông phát hiện, cơ sở không có chướng ngại ở Bắc Kinh cũng đang phát triển nhanh chóng, Bắc Kinh cũng khiến ông ngày càng cảm thấy thuận tiện hơn.

"11 năm trước tôi đã từng đến đây, 6 năm trước cũng đã đến đây, hôm nay lại đến. Sự thay đổi và phát triển ở đây khiến tôi kinh ngạc. Lúc tôi đến lần đầu tiên, mọi người phải khiêng tôi đi lại, xe lăn điện của tôi rất nặng, bởi thế tôi hầu như không đi đâu được cả. Bây giờ, tôi đi Cố Cung, chỗ nào cũng có đường dành cho xe lăn tay, có cả thang máy. Khiến tôi rất kinh ngạc. Tôi còn thấy trên đường phố có xe tắc xi chuyên dành cho người ngồi xe lăn tay, điều này ở Ca-na-đa còn chưa có. Thành tựu mà Bắc Kinh và Trung Quốc giành được thật là khiến người ta khó tin."

Sự phát triển xây dựng cơ sở không có chướng ngại ở Trung Quốc, khiến ước mơ đến Trung Quốc du lịch của ông Xu-li-van trở thành hiện thực. Lần này, ông không những nhờ vào thiết bị leo núi mà ông có phần tham gia thiết kế leo lên Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng Trung Quốc, còn ngồi xe lăn tay đi thăm nhiều thành phố Trung Quốc.

"Tôi đã đi Tây An, Lạc Dương, Trịnh Châu, Bảo Định ... đây là một hành trình rất kỳ diệu, điều khiến tôi kinh ngạc là, hễ tôi mở ti vi, giở trang báo ra xem, tôi đều thấy tin đưa về Pa-ra-lim-pích. Tôi chưa hề thấy cảnh tượng như vậy tại các nơi khác trên thế giới. Rất rõ ràng, Bắc Kinh và Trung Quốc đang hoàn toàn dang rộng cánh tay đón chào Pa-ra-lim-pích và tất cả ý nghĩa tiêu biểu của Pa-ra-lim-pích."

Ông Xu-li-van rất thích văn hoá Trung Quốc, đi đến đâu cũng mang theo một quyển Từ điển để học tiếng Trung Quốc. Ông đã nói được tiếng Quảng Đông Trung Quốc, bây giờ đang cố gắng học tiếng phổ thông Trung Quốc:

"Được đến Trung Quốc, tay cầm Từ điển, vừa tra vừa học, không ngừng hỏi người khác nên đọc như thế nào, đây là điều tôi rất thích làm, tôi rất thích nghiên cứu. Song, tôi bây giờ bỏ trăm phần trăm sức lực vào công tác Thị trưởng của tôi, làm tốt sự chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông Van-cu-vơ năm 2010. Tôi phải tận sự cố gắng của tôi khiến thành phố này lành mạnh hơn, vĩ đại hơn.

Ông Xu-li-van nói, Van-cu-vơ sẽ như tiếp sức rước đuốc, tiếp nhận quan niệm và kinh nghiệm thành công của Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, tranh thủ để lại một di sản Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích hậu hĩnh cho tất cả mọi người.


1 2