Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tôi mong không ngừng vượt qua chính mình
   2008-08-01 14:36:36    cri

Năm 2004, Philailak 17 tuổi đã dự Thế vận hội A-ten, bây giờ nói đến thành tích giành được tại Thế vận hội lần đó, chị cảm thấy không hài lòng, nhưng đồng thời chị cũng cho rằng năm 2004 đã thực hiện được sự đột phá của mình là điều đáng quý nhất. Chị nói:

"Tuy là lần đầu tiên dự Thế vận hội, có một chút hồi hộp, nhưng lại rất có lòng tin, tôi đã phá vỡ kỷ lục của mình. Có thể là vì lúc đó rất hưng phấn, bởi vậy đã phát huy được trình độ của mình tại Thế vận hội, nhưng điều đáng tiếc là không phá vỡ kỷ lục trong nước Lào, bởi vậy lúc đó tôi nghĩ, nếu lần sau tôi còn có cơ hội dự Thế vận hội, thành tích của tôi phải tốt hơn trước."

Philailak từng bị chấn thương sau Thế vận hội A-ten, chị từng nghĩ bỏ môn thể thao, nhưng đứng trước ước mơ và mục tiêu đời người của mình chị vẫn đã kiên trì, chị nói:

"Tôi tìm bác sĩ, uống thuốc, để chữa khỏi chấn thương của mình, bởi vì tôi thích môn tôi tập hiện nay, không muốn dừng lại. Tôi còn chưa thực hiện mục tiêu của mình: Phá vỡ kỷ lục toàn quốc Lào."

Năm 2008, Philailak lại bước lên con đường dự Thế vận hội, đối với chị, lại một lần được đi dự Thế vận hội là chuyện rất không dễ dàng, điều này cần có sự cố gắng bền bỉ của mình.

"Một vận động viên được dự hai kỳ Thế vận hội không phải chuyện dễ dàng, tôi sẽ rất quý trọng cơ hội đi dự Thế vận hội Bắc Kinh lần này, bởi vì đã chuẩn bị 4 năm, hơn nữa rất có thể là lần cuối cùng tôi đi dự Thế vận hội."

Trong 4 năm qua, Philailak tiếp tục tiến lên trên con đường thể thao của mình, không ngừng cố gắng vì mục tiêu đời người của mình. Đối với chị, Thế vận hội Bắc Kinh rất đáng được mong đợi, chị đã có kinh nghiệm giải lớn phong phú, thành tích của mình đã có sự nâng cao, chị sẽ thực hiện ước mơ của mình tại Bắc Kinh, ước mơ của chị không phải là giành được huy chương, mà là thực hiện sự vượt qua chính mình. Chị nói:

"Tin rằng tại Bắc Kinh nhất định sẽ lập thành tích tốt hơn năm 2004. Đối với thi đấu thể thao, tôi đã chuẩn bị tốt rồi, tức là mong lần này giành được thành tích tốt hơn lần trước, phá vỡ kỷ lục của Lào. Mỗi một vận động viên đều đang không ngừng lập thành tích tốt, tôi cũng như vậy."

Là một vận động viên nghiệp dư, tham dự xong Thế vận hội Bắc Kinh, Philailak có dự tính của mình, chị muốn tiếp tục học tập nâng cao, hiện nay trong khi chuẩn bị cho Thế vận hội chị cũng đang chuẩn bị thi TOFEl, chị nói:

"Sau Thế vận hội Bắc Kinh, sẽ có vận động viên trẻ hơn vượt quá tôi. Tôi nghĩ tôi có thể lựa chọn đi học, học nhiều kiến thức hơn, thức hiện ước mơ cao hơn của tôi."


1 2