Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tinh thần Thế vận hội điều quan trọng là tham dự
   2008-05-16 17:05:42    CRIonline

Nghe Online

Giải vô địch bắn cung A-rập năm 2008 ngày 7 tháng 5 chính thức khai mạc tại Ca-ta. Tại nơi thi đấu ở ngoại ô Đô-ha phóng viên đã gặp bà Lý Linh Quyên, huấn luyện viên trưởng đội bắn cung nữ quốc gia Ca-ta, 24 năm trước bà từng thay mặt Trung Quốc tham gia Thế vận hội Lốt An-giơ-lét Mỹ lần thứ 23, một dạo được người Trung Quốc thân thiết gọi là "Tiểu Lý Quảng". 6 năm trước, bà Lý Linh Quyên được Uỷ ban Thể dục thể thao nhà nước Trung Quốc cử đi Ca-ta giúp nước này thành lập đội bắn cung, trở thành "người sáng lập" môn bắn cung nữ của Ca-ta. Bà dẫn dắt đội bắn cung nữ Ca-ta hoàn toàn gồm các tuyển thủ nghiệp dư giành được tấm huy chương đầu tiên trong môn bắn cung tại Á vận hội, người Ca-ta vì vậy thân thiết gọi bà là "Anh hùng dân tộc".

Nhớ lại sự từng trải của 24 năm trước thay mặt Trung Quốc lần đầu tiên tham gia Thế vận hội, bà Lý Linh Quyên nói, mình từ lúc tập bắn cung đến lúc tham gia Thế vận hội chỉ có thời gian 2 năm rưỡi, lúc đó còn là một cô gái 18 tuổi chưa biết Thế vận hội là gì:

"Chỉ biết Thế vận hội là đại hội thể thao long trọng lớn nhất thế giới, nhưng cảnh tượng cụ thể lớn ra sao chúng tôi đều không biết, bởi vì chưa ai tham gia, chúng tôi đều không biết. Khi chúng tôi đích thân tham gia lễ khai mạc, thật là rất xúc động, cái cảm giác mình nổi hết da gà, mỗi lỗ chân lông đều như dựng đứng lên, cảm giác lúc đó đúng là như vậy. Hơn nữa, khi thấy hơn 100 nước, lúc đó là 178 nước tham dự, mình có thể đến dự, có thể đích thân cảm nhận bầu không khí của Thế vận hội, cảm thấy được làm vận động viên là rất vinh dự. Trong khái niệm của mỗi vận động viên chúng tôi, trong đời người, được tham dự Thế vận hội là một việc mang lại vẻ vang cho tổ tiên, rất đáng kiêu hãnh. Tôi may mắn được tham dự Thế vận hội cảm thấy rất may mắn."

Sự từng trải Thế vận hội khó quên lần này đã in sâu trong đầu óc bà Lý Linh Quyên. Tại Thế vận hội Lốt An-giơ-lét năm 1984, đội bắn cung Trung Quốc thiếu kinh nghiệm thi đấu lần đầu tiên tham gia Thế vận hội đã đối mặt với đội Hàn Quốc, đối thủ rất mạnh. Song, bà Lý Linh Quyên năm đó mới 18 tuổi nhờ kỹ nghệ cao siêu của mình, đã phá 5 kỷ lục Thế vận hội. Song điều đáng tiếc là, bà chưa đoạt được tấm huy chương vàng Thế vận hội, chỉ đoạt được tấm huy chương bạc. Điều đáng tiếc này để lại mãi cho đến nay, hơn 20 năm nay, Trung Quốc đã giành được 5 tấm huy chương bạc trong môn này, nhưng vẫn chưa đoạt được huy chương vàng. Khi nói về 24 năm trước, mình để tuột tay tấm huy chương vàng, bà Lý Linh Quyên thản nhiên nói:

"Lần đầu tiên tham dự Thế vận hội đối với tôi quả là rất khó quên trong đời. Tuy tôi đã giành được thứ nhì trong môn bắn cung Thế vận hội, nhưng rất nhiều trắc trở đã trải qua khiến tôi suốt đời khó quên. Lúc đó đất nước chúng ta lần đầu tiên tham gia, cũng là thiếu kinh nghiệm, bởi vậy lúc đó đã để Nam Triều Tiên lợi dụng sơ hở về một loạt kỹ thuật. Tức là nói, chúng ta không có đề phòng, không bố trí phòng ngừa, để người khác lợi dụng sơ hở của tôi về thiết bị, về kỹ thuật, một tuần trước thi đấu đặt rào cản cho tôi. Khiến tôi lúc đó không biết thi đấu ra sao. Sự chuẩn bị của tôi cũng như tình hình của tôi trước lúc thi đấu, khi đến Mỹ, đến sân tập luyện, đều hoàn toàn bị đảo lộn. Bởi vậy, tôi luôn có cảm giác mình vẫn còn là may mắn, trong thâm tâm hình như có người giúp tôi, đến lúc thi đấu có thể tập trung sức chú ý, hết sức chăm chú, bỏ hết tâm trí vào thi đấu, khắc phục hết những phá hoại về kỹ thuật, giành được ngôi thứ nhì rất không dễ dàng. Mong Thế vận hội lần này người Trung Quốc có thể phá vỡ cục diện do Hàn Quốc khống chế hai mươi mấy năm nay."

Bà Lý Linh Quyên còn nói, tham gia Thế vận hội, đoạt huy chương vàng là giấc mơ cả đời của vận động viên, một quốc gia, có thể được xin đăng cai Thế vận hội và cuối cùng tổ chức thành công Thế vận hội, càng là việc rất đáng kiêu hãnh, mưu toan của mộc số ít người tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh chứng tỏ trên quốc tế còn có một số ít người không muốn nhìn thấy một Trung Quốc hoàn toàn đổi mới. Bà cho rằng, tinh thần Thế vận hội tức là tinh thần tham dự, nên dành cơ hội tham dự cho mỗi vận động viên, cá biệt nhà lãnh đạo nước phương Tây không nên tước đoạt quyền tham dự Thế vận hội của vận động viên nước mình. Bà nói:

"Nếu để tôi nói với nhà lãnh đạo của họ, lúc ngài đưa ra quyết định như vậy, ngài có nghĩ đến vận động viên của nước ngài không. Nếu ngài hiện nay là vận động viên, ngài đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho Thế vận hội, đã chờ 4 năm, thậm chí thời gian còn dài hơn. Thời gian hoàng kim cuộc đời thể thao của một người cũng chỉ là khoảng 10 năm, thế nào là tinh thần Thế vận hội, tinh thần Thế vận hội tức là nhân dân toàn thế giới, trong ngày quan trọng này đến với nhau, không phân biệt quốc tịch và sắc tộc, mọi người đều đến với nhau."

Bà nói, tin rằng Trung Quốc có thể tổ chức ngày hội lớn Thế vận hội thành công nhất từ trước đến nay, đây là nguyện vọng chân thành của đa số bạn bè quốc tế bên cạnh bà:

"Tuy tôi làm huấn luyện viên ở nước ngoài, nhưng cũng được biết những người phục vụ tình nguyện trong nước, đều nô nức tham gia, hơn nữa mỗi người đều coi việc có thể phục vụ cho Thế vận hội lần này là điều rất vẻ vang và rất vinh dự. Có sự nhiệt tình của nhiều người như vậy, tôi nghĩ mọi mặt đều sẽ là rất tốt. Đội viên của tôi, còn có một số lãnh đạo Hiệp hội bắn súng bắn cung, và cả huấn luyện viên, họ đều nói, Thế vận hội lần này số huy chương vàng của Trung Quốc nhất định vượt Mỹ. Nói Trung Quốc một khi tổ chức, nhất định sẽ là một Thế vận hội tốt nhất trong lịch sử, bởi vì nhân dân cả nước Trung Quốc đều dốc hết tâm trí mong đợi Thế vận hội và trả giá cho Thế vận hội. Ngay cả thái độ làm việc ngày thường của chúng ta, hoặc là thái độ làm việc thật sự của chúng ta, ấn tượng để lại cho họ đều là, người Trung Quốc đã làm là hết sức tốt đẹp. Bởi vậy họ cho rằng Trung Quốc sẽ tổ chức rất tốt, rất thành công, hơn nữa họ cho rằng Trung Quốc sẽ ngày càng lớn mạnh."