Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cha tôi là người Trung Quốc đầu tiên tham gia Thế vận hội
   2008-04-04 15:58:29    CRIonline

Nghe Online

Ông Lưu Trường Xuân

 

Năm 1932, vận động viên điền kinh Trung Quốc Lưu Trường Xuân một mình thay mặt Trung Quốc tham gia Thế vận hội lần thứ 10 tổ chức tại Lốt An-giơ-lét Mỹ, năm 2008, con trai ông Lưu Trường Xuân là ông Lưu Hồng Lượng dưới sự ủng hộ của 1 tỉ 300 triệu người Trung Quốc, đã đến Hy Lạp rước tiếp ngọn lửa thiêng Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Từ ông Lưu Trường Xuân đến ông Lưu Hồng Lượng, từ một người tham gia Thế vận hội đến 1 tỉ 300 triệu người tham gia Thế vận hội, người Trung Quốc đã thực hiện được giấc mộng Thế vận hội trăm năm của mình.

Ông Lưu Hồng Lượng, năm nay 76 tuổi, là viện sĩ Viện hàn lâm kỹ thuật công trình sư Trung Quốc. Một trong những nguyên nhân khiến ông Lưu Hồng Lượng, chuyên gia môi trường nổi tiếng Trung Quốc, có thể trở thành người chạy rước đuốc là đóng góp của ông đối với việc bảo vệ môi trường, nhưng nguyên nhân có ý nghĩa lịch sử hơn là, ông Lưu Hồng Lượng là con trai ông Lưu Trường Xuân, người Trung Quốc đầu tiên tham gia Thế vận hội.

Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, ông Lưu Hồng Lượng nói:

"Bởi vì cha tôi là người đầu tiên đại diện cho Trung Quốc tham gia Thế vận hội, đối với người Trung Quốc, vai trò của cha tôi cũng giống như ông Cu-béc-tin, người đầu tiên mở ra lịch sử Thế vận hội hiện đại. Cha tôi thay mặt 450 triệu người tại Trung Quốc lần đầu tiên tham gia Thế vận hội, khiến chúng tôi và đất nước chúng tôi bắt đầu có liên hệ với Thế vận hội."

Năm 1932, trong tình hình Nhật xâm lược Trung Quốc, ông Lưu Trường Xuân 23 tuổi không sợ cưỡng ép và đe doạ, thay mặt Trung Quốc tham gia Thế vận hội, ông trải qua gian khổ, theo đuổi thánh đàn Ô-lim-pích hoà bình, hữu nghị, công bằng, tiến bộ của loài người. Do vậy, mùa hè của 76 năm trước, tại Thế vận hội lần thứ 10 tổ chức tại Lốt An-gơ-lét đã lần đầu tiên xuất hiện bóng dáng vận động viên Trung Quốc. Khí phách anh hùng một mình tham dự Ô-lim-pích của ông Lưu Trường Xuân đã làm tất cả khán giả lúc đó cảm động.

Kể về khí phách lúc đó của cha, ông Lưu Hồng Lượng nói với phóng viên:

"Tôi nghĩ, trong tình hình lúc bấy giờ, tâm nguyện lớn nhất của cụ tức là tham gia. Cụ đã ghi nhớ câu nói nổi tiếng này của ông Cu-béc-tin, nói về tinh thần Ô-lim-pích, được tham gia còn quan trọng hơn nhiều so với việc giành được thắng lợi."

1 2 3