Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các lái xe Tắc-xi ở Bắc Kinh nâng cao tố chất để chào đón Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-02-29 15:24:21    cri

Nghe Online

Cùng với Ô-lim-pích Bắc Kinh đang đến gần, lòng nhiệt tình chào đón Ô-lim-pích của các ngành, các nghề ở Bắc Kinh cũng ngày càng dâng cao, trong đó ngành xe Tắc-xi, một phương tiện đi lại quan trọng trong thường ngày của người dân thành phố cũng không đứng ngoài cuộc. Để tiếp đón khách trong và ngoài nước trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích, các lái xe Tắc-xi ở Bắc Kinh hiện đang chuẩn bị gấp rút, nâng cao toàn diện tố chất của bản thân và trình độ dịch vụ.

Ngành xe Tắc-xi là một cánh cửa sổ của xã hội, mỗi khi khách đến một thành phố rất có thể người mà họ tiếp xúc đầu tiên là người lái xe Tắc-xi. Xét từ góc độ này cho thấy lái xe Tắc-xi từ một khía cạnh nào đó sẽ phản ánh lên trình độ phát triển văn minh của một thành phố. Cùng với Ô-lim-pích Bắc Kinh đang đến gần, các lái xe Tắc-xi ở Bắc Kinh cũng đang bằng hành động thực tế đóng góp sức mình cho chào đón Ô-lim-pích. Ông Vương Kiến Sinh, lái xe của Công ty xe Tắc-xi Bắc Phương Bắc Kinh là một trong số đó.

Cuộc phỏng vấn ông Vương Kiến Sinh của phóng viên đã diễn ra ngày trên chiếc xe Tắc-xi của ông. Trên nóc xe Tắc-xi của ông có gắn một ngôi sao đỏ thẫm rất bắt mắt, đây là tiêu chí "Một trăm xe Tắc-xi xuất sắc" của thành phố Bắc Kinh. Thực ra, ông Vương Kiến Sinh đã có cuộc đời từng trải, hồi đầu làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn, sau đó lại chuyến đến doanh nghiệp hương trấn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Sau nhiều lần chọn nghề, cuối cùng ông xin vào làm lái xe cho Công ty Tắc-xi Phương Bắc Bắc Kinh. Đề cập sự lựa chọn ban đầu của mình, ông Vương Kiến Sinh cho biết:

"Điều quan trọng nhất là làm cái việc mà mình yêu thính, đây là 'Nam-bơ oan'. Tôi rất kết việc làm hiện nay, yêu mến nghề lái xe Tắc-xi".

Quan trò chuyện phóng viên ghi nhận ông Vương Kiến Sinh rất yêu mến nghề lái xe Tắc-xi. Mặc cù công việc hằng ngày rất vất vả nhưng ông lại thấy vui, bởi vì đây là một sân chơi để ông học tập kiến thức phục vụ cho Ô-lim-pích. Ông nói:

"Công việc đã mang lại niềm vui vô tận cho tôi, nghề này chẳng khác nào như một trường đại học tổng hợp, tuy chỉ trong một không gian nhỏ bé của chiếc xe nhưng hằng ngày được phục vụ cho rất nhiều người thuộc các tầng lớp khác nhau, có giáo sứ, có khách vãng lai, có cả lao động ngoại tỉnh đang xây dựng cho thành phố chúng tôi, đối tượng phục vụ khác nhau cũng sẽ mang lại nhiều kiến thức mà tôi rất khó học được ở nhà trường. Đây là điều hấp dẫn lớn nhất đối với tôi".

Từ năm 2005 đến nay, theo "Phương án xây dựng tố chất chào đón Ô-lim-pích của ngành xe Tắc-xi thành phố Bắc Kinh", ngành xe Tắc-xi Bắc Kinh đã triển khai một loạt hoạt động như tập huấn cho toàn bộ lái xe Tắc-xi, đánh giá tín nhiệm xã hội, thi đua an toàn một trăm ngày, khử các mùi lạ trong xe, cấm hút thuốc lá trong xe v.v. Thông qua triển khai các hoạt động này trình độ phục vụ của ngành xe Tắc-xi Bắc Kinh đã được nâng cao rõ rệt. Chính quyền thành phố Bắc Kinh còn đưa ra xướng nghị với lái xe Tắc-xi của toàn thành phố về nâng cao toàn diện trình độ dịch vụ, dốc sức làm tốt công tác bảo đảm dịch vụ cho Ô-lim-pích. Kêu gọi mọi người tích cực hành động, cung cấp dịch vụ giao thông chất lượng cao cho Ô-lim-pích bằng kỹ thuật, trình độ và hiệu quả hàng đầu.

1 2