Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vì giấc mộng đoạt huy chương vàng tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008
   2008-01-18 16:39:40    cri

Nghe Online

 

Ngày 28 tháng 8 năm 2004 là một ngày khiến nhiều người Trung Quốc khó quên. Ngày này, tại Thế vận hội lần thứ 27 tổ chức tại A-ten, vận động viên Trung Quốc Dương Văn Quân và Mạnh Quan Lương đoạt tấm huy chương vàng môn xuồng ca-i-ắc 500 mét đôi nam với thành tích nhanh hơn cặp vận động viên Cu Ba 0,072 giây. Tấm huy chương vàng này đến không phải dễ, nên rất đáng quý, nó không những là tấm huy chương vàng Thế vận hội đầu tiên của môn xuồng ca-i-ắc Trung Quốc, cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của các môn trên nước Trung Quốc giành được tại các Thế vận hội từ trước đến nay.

Sau Thế vận hội, anh Mạnh Quan Lương bạn cặp của anh Dương Văn Quân tạm thời về nghỉ, theo sắp xếp của đội quốc gia Trung Quốc, anh Quân hiện nay bắt đầu chuyển sang môn xuồng Ca-i-ắc đơn nam cự li ngắn. Để đón chào thách thức mới, ba năm nay, ngày nào anh Quân cũng tiến hành tập luyện và thi đấu gian khổ, anh hàng ngày tập sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 15 giờ đến 18 giờ, mỗi tuần chỉ nghỉ một ngày để khôi phục điều chỉnh, tất cả những thứ đó đều vì một giấc mộng mới: Đoạt tấm huy chương vàng tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.

Anh Quân nói:

"Năm 2007 là năm tôi tham gia thi đấu nhiều nhất từ trước đến nay, trước đó tôi đã tham gia 9 đến 10 cuộc thi lớn. Cho đến nay, thi đấu trong năm đã kết thúc. Tiếp đến là bước vào thời kỳ tập huấn mùa đông, đặt cơ sở, nâng cao thể lực, mấy tháng này rất quan trọng, rất then chốt đối với việc tập luyện thể lực của chúng tôi, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Thế vận hội."

Anh Dương Văn Quân sinh năm 1983 tại thôn Dương Gia, thị trấn Vinh Đường, thành phố Phong Thành, địa khu Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây Trung Quốc, từ nhỏ có đôi cánh tay rất khoẻ và rất giỏi bơi lội, năm 1996 thầy giáo dạy thể dục của anh thấy anh là một mầm non rất thích hợp phát triển thể thao, liền tiến cử anh đến trường thể thao trên nước địa khu Nghi Xuân, từ đó, Quân đã bắt đầu cuộc đời xuồng ca-i-ắc của mình.

Tại trường thể thao trên nước, Quân tiến bộ rất nhanh. Hai năm sau, cũng tức là năm 1998, Quân được vào đội xuồng ca-i-ắc nam Trung tâm quản lý thể thao trên nước tỉnh Giang Tây, mấy năm sau lại được gọi vào đội quốc gia. Năm 2001, Quân giành chức vô địch xuồng bốn người một nghìn mét Giải vô địch toàn quốc; năm 2002 đoạt chức vô địch xuồng hai người 500 mét và 1000 mét Á vận hội, cuối cùng anh và đồng đội Mạnh Quan Lương bước lên bục nhận giải thưởng vô địch Thế vận hội A-ten. Hiện nay, Quân chuyển sang môn xuồng ca-i-ắc đơn nam là nhân vật dẫn đầu đội ca-i-ắc Trung Quốc đang chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.

1 2