Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quách Tinh Tinh "Công chúa nhảy cầu" Trung Quốc lập nên truyền kỳ
   2007-04-13 17:44:07    cri

 

 

Năm lần giải vô địch bơi lội thế giới, 8 tấm huy chương vàng và 1 tấm huy chương bạc, Quách Tinh Tinh đã viết nên một nét mực đậm trong cuộc đời truyền kỳ của mình, song, đây cũng là lần giải vô địch thế giới cuối cùng mà "Công chúa nhảy cầu" tham gia, bởi vì Quách Tinh Tinh đã quyết định kết thúc cuộc đời vận động viên của mình sau thế vận hội Bắc Kinh. Sau thi đấu, Quách Tinh Tinh không cảm thấy buồn vì sẽ phải tạm biệt giải vô địch thế giới, chị chỉ cảm thấy có chút nhẹ nhõm vốn có sau một lần giải lớn và niềm vui mừng đối với kết quả tốt đẹp 8 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại năm lần giải vô địch bơi lội thế giới. Quách Tinh Tinh nói:

"Tôi rất hài lòng, thi đấu rất tốt đẹp, tôi không có gì phải đáng tiếc, bởi vì tôi đã tham gia năm giải vô địch thế giới, khó có ai có thể làm như vậy, tôi không có gì phải đáng tiếc cả."

Tập luyện gian khổ trong hơn 20 năm tại ba lần thế vận hội, năm lần giải vô địch và trong bể bơi nhảy cầu, cùng vô số vui mừng và đau khổ, sự ấm cúng và giá lạnh trên đời, Quách Tinh Tinh nói, điều khiến chị thi đấu đến nay là nhẫn nại và kiên trì.

"Là kiên trì. Bởi vì tập luyện nhiều năm, mỗi giai đoạn đều gặp phải vấn đề khác nhau, nếu kiên trì được, vượt qua ngưỡng cửa đó, thì sẽ nhẹ nhõm một chút. Tôi là vận động viên lớn tuổi, đã tập 20 năm, mọi người tuy xem thấy tôi thi đấu rất nhẹ nhõm, cảm thấy tôi rất lớn mạnh, kỳ thực đây đều là tích luỹ của việc tập luyện ngày thường, bởi vậy bình thường tập luyện phải trả giá rất lớn, rất mệt, có lúc mệt quá muốn bỏ, nhưng lúc đó thì phải kiên trì, nếu bỏ cuộc, thì không còn cách nào để tiến thêm một bước được."

Trên đời không có bữa tiệc nào là không tan, đứng trước sự giữ lại của mọi người, Quách Tinh Tinh nói, chị lấy làm hài lòng đối với việc tham gia thi đấu ở năm lần giải vô địch bơi lội thế giới, sẽ không suy xét việc lập kỷ lục như liên tục năm lần đoạt chức vô địch ở môn cầu bật 3 mét nữ, thế vận hội Bắc Kinh sang năm sẽ là lần tham gia thi đấu cuối cùng trong cuộc đời nhảy cầu của chị. Nói về việc về nghỉ, Quách Tinh Tinh nói:

"Mọi người hỏi tôi lý do về nghỉ, lý do của tôi là đáng về nghỉ rồi, đã đến lúc rồi, như khái niệm đã đến giờ tan tầm vậy, trong giới nhảy cầu Trung Quốc, tôi đã có thể coi là lớn tuổi, trước đây có rất ít người có thể tập đến tuổi của tôi."

Mong sự mỉm cười của Quách Tinh Tinh tại thế vận hội năm 2008, sự mỉm cười như vậy sẽ trở thành vĩnh hằng sau năm 2008.


1 2