Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Bắc Kinh tuyển người tình nguyện thu hút sự quan tâm của lưu học sinh Hàn Quốc
   2007-03-16 16:28:21    CRIonline

Nghe Online

Các công tác trù bị của Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 đang diễn ra một cách thuận lợi. Trong đó việc tuyển người tình nguyện cho Thế vận hội là một công tác quan trọng. Ban Tổ chức Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh hạ tuần tháng 3 sẽ khởi động công tác tuyển người tình nguyện nước ngoài, chính thức tiếp nhận đơn của người tình nguyện nước ngoài. Tại trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh có rất nhiều lưu học sinh nước ngoài rất có hứng thú đối với Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh, họ mong được tận mắt chứng kiến ngày hội thể thao thế giới này và cũng mong được đóng góp sức mình cho Thế vận hội. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn các lưu học sinh Hàn Quốc đang theo học tại đây.

Anh Kim Đê Su 27 tuổi trước khi đến Bắc Kinh lưu học là nhân viên của một công ty Hàn Quốc. Anh đến Bắc Kinh đã được 6 tháng. Anh cho biết hàng ngày anh đều cảm nhận được bầu không khí của Thế vận hội Ô-lim-pích, trong số những người bạn Trung Quốc của anh cũng đã có người ghi tên xin làm tình nguyện viên cho Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, bởi vậy anh cũng rất muốn ghi tên tham gia. Anh nói:

"Tôi hiện nay đang lưu học tại Trung Quốc, nếu trở thành người tình nguyện không những có thể ứng dụng những gì mà mình đã học được mà còn tạo ra nhiều cơ hội mới. Khác với xem thi đấu trên màn hình nhỏ, chúng tôi có thể đến tận hiện trường để xem thi đấu, đây là điều mà bao nhiêu người hằng mơ ước".

Mặc dù công tác đăng ký tình nguyện viên dành cho người nước ngoài vẫn chưa bắt đầu, nhưng anh Kim Đê Su đã chuẩn bị cho mình một chương trình làm việc rất cụ thể nếu trở thành tình nguyện viên. Anh nói:

"Nếu khả năng của mình cho phép tôi muốn tham gia vào mọi công việc, nhưng nếu thực sự trở thành tình nguyện viên tôi sẽ giúp mọi người tư vấn ở bên ngoài các sân vận động và nhà thi đấu, giới thiệu với họ hôm nay có những môn thi đấu gì, đây là một công việc tràn đầy ý nghĩa".

Anh Li Sang Y-un, đồng hương của anh Kim Đê Su cũng là người rất "yêu mến Trung Quốc". Đề cập Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, Ly Sang Y-un không giấu nổi niềm vui và xúc động. Anh nói:

"Tôi rất quan tâm Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh, bởi vì Hàn Quốc, đất nước chúng tôi từng đăng cai Thế vận hội Ô-lim-pích năm 1988, lúc đó tôi đang học lớp 3. Sau khi Xơ-un đăng cai Thế vận hội, kinh tế-xã hội đều phát triển rất nhanh, Hàn Quốc cũng trở thành nước được cả thế giới quan tâm, bởi vậy tôi tin tưởng rằng thành phố Bắc Kinh đăng cai Thế vận hội Ô-lim-pích năm 2008 sẽ khiến cho Trung Quốc được cả thế giới quan tâm, cũng sẽ thúc đẩy kinh tế Trung Quốc phát triển càng nhanh hơn".

1 2