Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thể dục thể thao trên băng phát triển khá nhanh tại khu vực Hồng Công, Ma Cao và Đài Loan TQ
   2007-02-09 18:14:55    cri

Nghe Online

 

Khu vực Hồng Công, Ma Cao và Đài Loan Trung Quốc nằm ở vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới từ trước đến nay do hạn chế của điều kiện tự nhiên, Thể dục thể thao Ô-lim-pích mùa đông đã triển khai trong khó khăn. Mặc dù ba nơi trên từ đầu thập niên 90 thế kỷ trước đã bắt đầu tham gia Á vận hội mùa đông, nhưng mở rộng những môn thể dục thể thao này trong người dân bình thường là rất khó khăn, luôn khó có sự đột phá. Song, khi lấy tin tại Á vận hội mùa đông lần thứ 6 phóng viên phát hiện, theo đà 10 năm lại đây Hồng Công, Ma Cao lần lượt trở về Trung Quốc cùng sự trao đổi dân gian giữa hai bờ không ngừng sâu sắc, thể dục thể thao trên băng của khu vực Hồng Công, Ma Cao và Đài Loan đã thu được sự phát triển rất lớn, và đang được ngày càng nhiều người dân ủng hộ.

Là một phần quan trọng của đại gia đình Ô-lim-pích, thể dục thể thao băng tuyết có sức quyến rũ đặc biệt, nhất là đối với những người ở nơi quanh năm không đóng băng, không xuống tuyết. Theo đà kinh tế phát triển, một số thành phố nhiệt đới, cận nhiệt đới đã bắt đầu có sân băng trong nhà, đây trở thành bước đầu tiên của họ đến với thể dục thể Ô-lim-pích mùa đông, khu vực Hồng Công, Ma Cao và Đài Loan là như vậy. Ông Hoàng Vĩnh Hy, năm nay 49 tuổi là một vận động viên lớn tuổi nhất trong đoàn thể thao Hồng Công Trung Quốc đi dự Á vận hội mùa đông lần thứ 6 lần này, là thủ môn khúc côn cầu trên băng ông đã chứng kiến quá trình gian khổ của môn khúc côn cầu trên băng Hồng Công từ không đến có, từ nghiệp dư đi đến giải vô địch. Ông nói:

"Giải vô địch Hồng Công bắt đầu từ năm 1996, lúc đầu có 4 đội, khoảng 100 người, có cả người nước ngoài, họ rất thích chơi khúc côn cầu trên băng, bởi vậy mở một Công ty để tổ chức giải vô địch này, tìm người tài trợ, lúc đầu là như vậy. Hiện nay Hồng Công chúng tôi cũng khá, có bốn hạng, bảng A là bảng mạnh nhất Hồng Công, có rất nhiều người nước ngoài, có một số tham gia giải nhà nghề ở nước ngoài, có một số là đội sinh viên, bởi vậy trình độ cũng rất khá."

Khúc côn cầu trên băng là môn tập thể ít có trong thể dục thể thao mùa đông, nhưng so với các môn bóng đá, bóng rổ, chi phí của khúc côn cầu trên băng chắc chắn là rất cao, như mũ bảo vệ, quần áo đánh bóng, gậy bóng, giầy trượt băng, trang bị toàn bộ cộng lại mất hơn chục nghìn đô la Hồng Công, hơn nữa tập luyện, thuê sân cũng phải mất thêm tiền, đây là sức ép không nhỏ đối với một gia đình bình thường. Song, những phụ huynh có con cái thích thể dục thể thao trên băng, đã trả giá không phải chỉ là tiền bạc, mà còn có cả thời gian và tinh lực. Một bà họ Đỗ, mẹ của vận động viên trượt băng nghệ thuật Ma Cao Quách Giai Tuệ đã nói với phóng viên:

"Cháu mỗi lần đi tập phụ huynh đều phải đi theo, phải tốn nhiều tinh thần và thời gian. 4 giờ sáng đã phải dậy, 5 giờ lên mặt băng, tập đến 6-7 giờ, sau đó về chuẩn bị đi học, đi học đến hơn 4 giờ chiều thì tan học, 7-8 giờ tối tập luyện, sau đó về làm bài tập, bởi vậy tôi thấy đây là việc rất gian khổ."

Mâu thuẫn giữa học tập với tập luyện thường làm các học sinh và gia đình các học sinh này khó xử, trong lúc phụ huynh các học sinh khác không hiểu thậm chí nghi ngờ việc học hành của các học sinh tập luyện, bà Chung Khởi Linh mẹ của vận động viên trượt băng nghệ thuật Đài Bắc Trung Hoa Thái Hân Huệ đã động viên con gái mình:

"Tôi thường nói với cháu rằng, mình đi trước thì mình phải khổ một chút, nhưng muốn để mọi người tiếp nhận và tham gia vào môn này, như thế mới không cảm thấy lẻ loi, hình như chỉ có một mình con chơi."

1 2