Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-07 15:43:22    
Anh Trương Kiện, người vượt sông biển nổi tiếng của Trung Quốc

cri

Nghe Online

Anh Trương Kiện là người vượt sông biển nổi tiếng nhất Trung Quốc. Anh Kiện năm nay 40 tuổi từng bơi qua eo biển Măng-sơ, vừa qua anh lại bơi qua biển Linh Đinh Dương miền nam Trung Quốc, một lần nữa trở thành người được chú ý trong làng thể thao Trung Quốc.

Nhắc đến môn bơi vượt sông biển, người Trung Quốc trước tiên nghĩ ngay đến anh Trương Kiện. Ngày 22 tháng 9, vị giáo viên trường đại học thể thao Bắc Kinh này lại dẫn đến sự chú ý của mọi người. Sáng cùng ngày, anh xuống nước từ núi Đại Dữ Hồng Công, bơi liên tục 10 giờ 43 phút trên biển, gần tối thì đến bãi biển Ma Cao, thành công bơi qua biển Linh Đinh Dương. Đối với anh Kiện từng bơi vượt qua nhiều sông, hồ, biển, chọn bơi vượt biển Linh Đinh Dương, là một sự thách thức hoàn toàn mới đối với anh. Anh nói:

"Nhìn từ góc độ kỹ thuật bơi vượt vùng nước thiên nhiên, biển Linh Đinh Dương khác với những nơi tôi bơi vượt qua trước đây, nó là một cửa khẩu đổ ra biển, sông Châu Giang từ nơi đây đổ ra biển, lượng nước rất lớn, bởi vậy tôi làm một cuộc thử thách mới."

Biển Linh Đinh Dương là nơi mới nhất trong các vùng nước mà anh Kiện đã bơi vượt qua. Trong những nơi anh đã bơi vượt qua, có eo biển Măng-sơ nổi tiếng thế giới, có hồ Thanh Hải, một hồ nước mặn nội lục lớn nhất Trung Quốc, thứ nhì thế giới, có động nước Bản Khê đông bắc Trung Quốc—sông ngầm dưới đất dài nhất thế giới, có hồ Thanh Trì, núi Trường Bạch Sơn có độ cao tuyệt đối trên 2 nghìn mét, nằm trên đường biên giới Trung Quốc Triều Tiên.

Anh Trương Kiện bắt đầu hoạt động bơi vượt sông biển từ năm 1988. Năm đó, anh mới 24 tuổi, vừa tốt nghiệp trường đại học thể thao Bắc Kinh. Lúc đó anh nghe nói có mấy người thích bơi lội nước ngoài đến Trung Quốc bơi vượt qua eo biển Quỳnh Châu—eo biển lớn thứ ba Trung Quốc, hoạt động như vậy lúc đó còn chưa được tổ chức tại Trung Quốc. Để giành thời gian bơi trước vận động viên nước ngoài, anh Kiện đã rủ mấy người bạn thành công bơi vượt qua eo biển Quỳnh Châu dài 24,9 km. Nhớ lại chuyện xưa, anh nói:

"Tôi thích môn này chủ yếu có hai nguyên nhân. Một mặt, xét từ góc độ bản thân, tôi rất thích môn nay, vì từ nhỏ tôi tập bơi cũng là môn bơi dai sức, mặt khác, bắt đầu từ năm 1987, môn này bắt đầu truyền vào Trung Quốc, tôi cảm thấy những môn mới bơi trên vùng nước thiên nhiên (Open Water Swimming), môn ba môn người thép (Triathion), có thể là xu thế phát triển của môn thể thao trong thế kỷ mới, là một hướng phát triển, do đó đã bắt đầu tham gia vào môn này."

1  2