Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-22 13:32:47    
Phong cảnh tươi đẹp của hồ Thanh Hải.

cri
Ở phía đông bắc cao nguyên Thanh Tạng – nóc nhà thế giới, có một hồ nước rộng 4500 km vuông, đó là hồ Thanh Hải. Mặt hồ bao la và huyền bí này, từ xưa đã là một thắng cảnh du lịch mà mọi người hằng ao ước. Hồ Thanh Hải ngoài có phong cảnh thiên nhiên độc đáo đầy sức quyến rũ ra, phong tục tập quán dân tộc muôn màu muôn vẻ ở bên bờ hồ, cũng hết sức rất hấp dẫn đối với ngày càng nhiều du khách.

Vào một ngày tháng 8, chúng tôi xuất phát từ thành phố Tây Ninh tỉnh lỵ tỉnh Thanh hải miền tây bắc TQ đi về hướng tây từ lúc sáng tinh mơ, trên dọc đường đồi núi triền miên, đồng cỏ bao la và từng đàn bò cừu đang ung dung gặm cỏ. Xe chạy được khoảng 150 km thi xa xa bỗng xuất hiện một dải màu lam nhạt nước liền giữa nước và trời. Xe dần dần tiến sát bờ hồ thì màu sắc của hồ nước càng thêm đậm nét, nó từ màu lam nhạt ngả sang màu lam sẫm, mặt hồ rộng bao la vô bờ bến. Đó chính là hồ Thanh Hải - viên ngọc báu trên cao nguyên Thanh Tạng.

Khi tới huyện Cộng Hòa châu tự trị dân tộc Tạng Hải Nam ở bờ phía nam hồ Thanh Hải, ông Lý Nguyên Lâm trưởng phòng du lịch huyện đã giới thiệu với chúng tôi về quá trình hình thành hồ Thanh hải. Nguyên vào hơn 200 triệu năm trước, cao nguyên Thanh Tạng còn là biển cả mênh mông, về sau do sự vận động của vỏ trái đất, đáy biển dần dần nhô cao lên, nước biển bị núi non bảo bọc mới hình thanh nhiều hồ nước to nhỏ khác nhau, mà hồ Thanh Hải là một hồ nổi tiếng trong số này.

Nhằm khiến du khách được thưởng thức đầy đủ phong cảnh tươi đẹp của hồ Thanh Hải, huyện Cộng Hòa đã trang bị 10 tàu du lịch cỡ lớn. Ông Lý Nguyên Lâm nói:

"Đáp tàu đi du lịch có hai khu cảnh, một là đảo chim, đây là nơi chim di trú tập trung nhiều nhất với hơn 40 loài chim. Còn một là núi Hải Tâm, nơi đất thánh tôn giáo có lịch sử lâu đời".

Ngồi trên tàu du lịch, phóng tầm mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy mặt nước bao la vô bờ bến lăn tăn sóng biếc , nước hồ màu lam trong vắt đang lung linh dưới ánh nắng mặt trời. Hồ Thanh Hải rộng lớn hơn nhiều so với những hồ nước nội địa khác, do đó ngồi tàu đi trên mặt hồ, bỗng chốc khiến ta quên mất mình đang ở nơi cao nguyên cao hơn mặt biển 3200 mét.

Đảo chim nằm ở hướng bắc hồ có thể nói là một kỳ quan lớn của hồ Thanh Hải, đảo rộng 0,8 km vuông. Khi mùa xuân tới, thì các loài chim di trú như: Sếu đầu đốm, Hạc cổ đen, Chim Cốc v v từ miền nam TQ và các nước đông nam Á từng đàn từng đàn kéo đến đây. Trên đảo lúc này quả là một thế giới tươi vui náo nức, chim ở đây có tới mấy trăm nghìn con đang tha rác làm tổ bận rộn từ sáng đến tối, vào tháng tư tháng năm chim bắt đầu đẻ trứng, đến tháng sáu tháng bảy khi chim con đã mọc đủ lông cánh, chúng theo đàn đi các nơi kiếm mồi. Chúng lúc thì nhào lượn trên bầu trời, khi thì đùa rỡn trên mặt nước hoặc đỗ trên bãi cát, trên đảo lúc này chẳng khác nào vương quốc của loài chim.

1  2