Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-29 11:02:58    
Thế vận hội Men-bơn lần thứ 16 năm 1956-VI

cri
Thế vận hội lần này còn phát sinh nhiều chuyện vui, ví dụ trong cuộc đua thuyền hai mái chèo không có thuyền trưởng, vận động viên Liên Xô I-va-nốp giành huy chương vàng. Khi anh lên bục nhận huy chương và tung huy chương lên trên không để bày tỏ sự xúc động. Mỗi lần anh tung thì trên khán đài người xem lại một lần hoan hô.

Nào ngờ vui quá hóa bi thương, khi anh một lần nữa tung tấm huy chương lên trên không do quá sức nên huy chương rơi xuống bể bơi. Sau đó huấn luyện viên và các đồng đội khác của anh lặn xuống bể bơi mà không tìm thấy tấm huy chương của anh. Từ đó về sau tâm trạng của I-va-nốp sa sút nghiêm trọng, suốt ngày buồn bực. Lãnh đạo Ủy ban ô-lim-pích quốc tế không đành lòng để anh như vậy đã quyết định làm một tấm huy chương phiên bản trao cho Anh.

Môn nhảy cao tại thế vận hội lần này có rất nhiều anh tài. Vận động viên người da đen Mỹ Đu-ma 19 tuổi chỉ miễn cưỡng đạt tư cách trong cuộc thi tuyển ở Mỹ trước ngày thế vận hội, huấn luyện viên đội Mỹ không để anh trong con mắt. Trước lúc thi đấu, anh còn không tìm thấy lãnh đội và huấn luyện viên, người gác công sân vận động cũng không tin anh là vận động viên tham gia thi đấu. Anh đành phải bỏ tiền mua một tấm vé vào cửa. Sau khi vào sân anh thấy cuộc thi nhảy cao sắp bắt đầu, anh không khịp làm khởi động đã đi vào thi đấu. Cúi cùng anh đã giành chức vô địch và phá kỷ lục thế giới với thành tích 2,12 mét.

Một điều nữa là thành tích xuất sắc của các vận động viên Nhật trong môn thể dục dụng cụ năm thập niên 50 đã gây lên sự quan tâm rộng rãi của mọi người. Có ngơời cho rằng người Nhật có thói quen vào nhà là ngồi khoanh chân, đưa viên luyện tập tính mềm dẻo vào trong cuộc sống. Một số chuyên gia châu Âu cho rằng người Nhật thích ăn cơm, có thể do trong gạo có chất dinh dưỡng đặc biệt cho tập luyện thể dục dụng cụ.

Trong thời gian Thế vận hội 16, những người có quan điểm nói trên càng cho rằng nhận định của mình là đúng, thậm chí còn dẫn chứng "bí quyết" trong một cuộc thi thế giới mà vận động viên Nhật tham gia hai năm trước. Mọi người cho rằng đội Nhật là định giảm cân trước ngày thi đấu, sau mới biết họ còn ăn một bữa cơm tại nơi ở. Kết quả đội Nhật lần đầu tiên tiếp cận đội Liên-xô, giành được huy chương bạc giải đồng đội. Đoàn Nhật lần đó là do đích thân trưởng đoàn và tổng giám thị xuống đứng bếp và còn tổ chức lễ hội ẩm thực truyền thống dân tộc để cổ vũ các vận động viên.