Thế vận hội Pa-ri năm 1924 có thể nói là thời kỳ vàng son của vận động viên Phần Lan Nu-mi, thậm chí có người gọi thế vận hội lần này là "Thế vận hội Nu-mi". Anh có mặt ở đâu thì ở đó có thắng lợi, đâu đâu cũng vang lên những lời hoan hô "Nu-mi,Nu-mi". Cuộc sống của vận động viên điền kinh có tài xuất chúng này chẳng khá nào như số áo trên sân thi đấu của anh "Số 1".
Nu Ni sinh ra ở Tu-cu Phần Lan, năm 13 tuổi anh đã là nhà vô định của nhà trường. Từ năm 1920 đến 1928, Anh cả thảy đoạt được 9 huy chương vàng, 3 huy chương bạc tại Thế vận hội, là một trong những vận động viên đoạt được nhiều huy chương vàng nhất. Từ năm 1921 đến 1929, anh phá kỷ lục thế giới hơn 20 lần, trở thành một trong những vận động viên xuất sắc nhất lúc đó.
Thế vận hội Pa-ri là mùa xuân điền kinh của Phần Lan, lại một lần nữa sánh vai với Mỹ tiếp sau thế vận hội An-tơ-oa. Trong thập niên 20 và 30 của thế kỷ 20, ba ngôi sao điền kinh Phần Lan là Cô-lơ-mê-nin, Nu-mi và Uy-ri-tô-ra cùng có mặt trên sân đấu thế vận hội. Tuy Cô-lơ-mê-nin thất bại trong cuộc chạy ma-ra-tông nhưng Nu-mi và Uy-ri-tô-ra đều thu được thành công.
Tại Thế vận hội lần trước là thế vận hội mà đội Mỹ hoạt huy chương vàng ít nhất, hơn nữa từ thế vận hội Luân Đôn năm 1908 đến nay sé huy chương vàng giảm liên tục. Tất nhiên do phong trào điền kinh ngày càng được các nước coi trọng, Mỹ muốn giành thắng lợi như thi đấu trên sân nhà với 23 trong số 25 bộ huy chương vàng về điện kinh năm 1904 là điều không dễ dàng. Thế nhưng cần phải áp dụng biện pháp để ngăn chặn đà suy giảm. Sự nỗ lực này đã thu được hiệu quả tại thế vận hội lần này, Đội điền kinh Mỹ cả thảy đoạt được 12 huy chương vàng.
Trong môn bơi lội xuất hiện một số vận động viên xuất sắc, trong đó vận động viên Mỹ Giô-han-ni một mình đoạt được 3 huy chương vàng về bơi tự do 100m, 400m và bơi tiếp sức 4x200m. Thành tích bơi tự do 100m của anh là 59 giây, là vận động viên đầu tiên trên thế giới có thành tích dưới một phút, trong gần 10 năm sau này không có ai phá được kỷ lục này. Song ít ai biết rằng Giô-han-ni trở thành vận động viên bơi lội nổi tiếng là rất ngẫu nhiên. Lúc nhỏ anh sức khoẻ yếu, thường hay ốm đau, bác sĩ kiến nghị anh nên rèn luyện bơi lội, nào ngờ sau này anh trở thành ngôi sao sáng trong làng bơi lội. Sau này Anh được Hô-li-út ngắm trúng, mời xắm vai trong bộ phim "Người vượn Thái Sơn", từ đó tiếng tăm của anh vang lừng khắp nơi.
|