Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-11 15:40:22    
Thế vận hội Ô-lim-pích Pa-ri lần thứ 2 năm 1900---1

cri

Thành phố Pa-ri nổi tiếng thế giới là thủ đô nước Pháp, nằm ở trung tâm vùng lòng chảo Pa-ri, con sông Xen vắt ngang thành phố, giao thông đường thủy thuận tiện là nơi lý tưởng cho các cuộc thi đấu thế thao quốc tế. Pa-ri được mệnh danh là thành phố hoa của thế giới, mọi người mỗi khi nói đến Pa-ri là liên tưởng tới Công xã Pa-ri, một chính quyền giai cấp vô sản đầu tiên trên thế giới, và những danh thắng cổ tích lịch sử như Đền thờ đức mẹ, cung Lu-vơ-dơ, tháp Ép-phen, Khải hoàn môn...Thế nhưng một thành phố xinh đẹp như vậy lại không có lòng nhiệt tình dang rộng vòng tay chào đón thế vận hội.

Ý tưởng mượng Hội chợ thế giới để mở rộng sự ảnh hưởng của thế vận hội của ông Cô-bai-tan không trở thành hiện thực, chính phủ Pháp có hứng thu đối với Hội chợ thế giới hơn là thế vận hội. Hơn nữa người phụ trách chủ yếu cho hai hoạt động lớn này là ông Pi-ca lại không mặn mà mấy với thể thao, ông không có hứng thú đối với phương án trù bị thế vận hội của ông Cô-bai-tan, thậm chí còn phớt lờ coi nhẹ. Ông tập trung sức lực cho việc tổ chức Hội chợ thế giới chứ không có sự sắp xếp chu đạo cho các môn thi, lịch trình cũng như sân bãi thi đấu của thế vận hội, càng không nói đến việc đầu tư lớn cho việc xây dựng các sân bãi thi đấu. Ông Cô-bai-tan dốc hết sức mình làm thuyết khách những không thu được kết quả.

Sau nay ông thậm chí trên thực tế đã bị gạt khỏi ban lãnh đạo. Ông Cô-bai-tan đã thổ lộ sự phẫn nộ và đau khổ của mình trong nhật ký rằng: Trên thế giới có một nơi rất lạnh nhạt với thế vận hội, đó là Pa-ri.


1  2