• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hai anh em Việt Nam: Du học Trung Quốc để thực hiện ước nguyện của người ông đã mất

    2014-12-10 15:56:18     CRIonline

    M: Mẫn Linh xin chào mừng các bạn đến với tiết mục "Ống kính ASEAN". Các bạn thân mến, đối với các lưu học sinh mà nói, mỗi người đều có lý do khác nhau để lựa chọn ra nước ngoài du học, hai nhân vật của câu chuyện hôm nay có một lý do đặc biệt. Trước hết một lần nữa xin chào mừng Thành Trung đến với tiết mục hôm nay.

    T: Xin chào Mẫn Linh, xin chào quý vị và các bạn

    M: Sau đây xin mời Trung và các bạn lắng nghe câu chuyện hôm nay, sau phần câu chuyện, Mẫn Linh và Thành Trung sẽ trao đổi cùng các bạn về những lý do du học.

    Lưu học sinh Việt Nam Đào Duy Đức, 17 tuổi là học sinh cấp ba của Trường Hoa kiều Quảng Tây, anh họ của bạn Hà Duy Mạnh đang học lớp 11 cùng trường. Hai anh em họ này là cháu nội và cháu ngoại của cưu chiến binh Việt Nam Đào Chính Nam. Ông Đào Chính Nam từng học tập tại Trường Quân sự Hoàng Phố Trung Quốc vào thập niên 20 thế kỷ 20 đã kết duyên với Trung Quốc, đưa các cháu đến Trung Quốc học tiếng Trung là nguyện vọng của ông hồi còn sống.

    Mặc dù không một lần gặp mặt ông từ khi chào đời, nhưng từ người thân trong gia đình, hai anh em thường được kể các sự tích anh dũng của ông. Từ nhỏ hai anh em đã biết ông có ước nguyện đưa các cháu đến Trung Quốc du học, vì vậy, hai anh em này từ lâu đã mong muốn học tiếng Trung.

    Tuy nhiên để cả hai anh em được cùng đến Trung Quốc học tiếng Trung quả thật không dễ dàng chút nào. Một mặt, họ không biết tiếng Trung, mặt khác là do vấn đề học phí, hai chị gái của bạn Đào Duy Đức hiện đang học thạc sĩ tại một trường đại học ở Nam Kinh, ba anh em bạn Hà Duy Mạnh cũng đang theo học tại trường, chi phí giáo dục của các con đã khiến hai gia đình phải đối mặt với gánh nặng kinh tế nặng nề. Biết được tình hình như vậy, nhà trường đã giúp hai anh em này xin "học bổng dành cho học sinh, sinh viên gốc Hoa", giúp hai bạn thực hiện ước mơ đến Trung Quốc học tiếng Trung, đồng thời thực hiện ước nguyện của người ông đã mất.

    Được biết, từ tháng 9/2013 và tháng 6/2014, "Học bổng dành cho học sinh, sinh viên gốc Hoa" đã trợ cấp 265 lưu học sinh tại Trung Quốc với tổng số học bổng 1 triệu 493 Nhân dân tệ. Bạn Đào Duy Đức được trao học bổng loại 3, còn bạn Hà Duy Mạnh thì được trao học bổng loại 2.

    Sau khi tốt nghiệp cấp ba, bạn Đào Duy Đức muốn đến Thượng Hải vì hai chị gái hiện đang học thạc sĩ tại Nam Kinh cách Thượng Hải không xa, khi du học ở đất khách quê người, có cơ hội được gặp các chị là một điều rất hạnh phúc.

    Bạn Hà Duy Mạnh đã là học sinh lớp 11, đối với tương lai, bạn suy nghĩ cụ thể hơn, Đại học Trung Sơn, Đại học khoa học tự nhiên Hoa Nam và Đại học Hoa Kiều đều là những sự lựa chon lý tưởng của bạn, vì bạn thích đến Quảng Châu, bạn cho rằng Quảng Châu là một thành phố lớn và đẹp. Bạn dự định thông qua HSK cấp 4 trong năm lớp 11, lớp 12 thông qua HSK cấp 5, đặt nền tảng vững chắc cho con đường học tập sau này.

    M: Mời các bạn tiếp tục đón nghe tiết mục "Ống kính ASEAN". Thực hiện ước nguyện của người ông đã mất, đó là lý do của hai bạn Đào Duy Đức và Hà Duy Mạnh. Vậy, lý do thúc đẩy Trung đến Trung Quốc du học là gì?

    T: Lý do Thành Trung đến Trung Quốc du học là muốn học thêm một ngoại ngữ mới, muốn hiểu biết thêm về một nền văn hóa mới, và đặc biệt là muốn thay đổi tư duy và phương thức sống...

    M: Lý do là khởi điểm cho cuộc sống du học, vậy, sau nhiều năm du học, lý do ban đầu cuối cùng đã trở thành hiện thực chưa, hả Trung?

    T: Cũng có thể nói, đối với Thành Trung mà nói, những lý do hay ước nguyện khi đi du học của Thành Trung cũng đã trở thành hiện thực...

    M: Vâng. Chúng tôi đã giới thiệu với các bạn ba câu chuyện khác nhau của các lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc trong ba tuần liền. Hôm nay chúng tôi sẽ kết thúc loạt chủ đề này. Mong rằng tất cả các bạn lưu học sinh đều có thể thu hoạch được những gì mà mình mong muốn sau cuộc sống du học tại Trung Quốc. Kết thúc tiết mục hôm nay, xin gửi tặng tất cả các bạn bài "Ngày mai của chúng ta" do nam ca sĩ trẻ Trung Quốc Lộc Hàm trình bày. Cảm ơn sự chia sẻ của Trung về cuộc sống du học của mình trong ba tuần này. Mẫn Linh xin hẹn gặp lại các bạn trong tiết mục tuần sau.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>