• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Tìm kiếm hạt giống thay đổi thế giới"---Một Đảng viên xuất sắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thế hệ 9X và "Tịch Dương Tái Thân", nhóm tình nguyện công ích do anh ấy sáng lập

    2018-06-27 13:52:28     cri
    Các bạn thân mến, Trung tâm Thông tin In-tơ-nét Trung Quốc công bố "Báo cáo Thống kê tình hình phát triển In-tơ-nét Trung Quốc" thứ 41 cho biết, tính đến tháng 12/2017, quy mô cư dân mạng Trung Quốc lên đến 772 triệu, tỷ lệ phổ cập lên đến 55,8%. Tuy nhiên tỷ lệ cư dân mạng trên 60 tuổi chỉ chiếm 2,4%, một tỷ lệ cho thấy rất thấp, phần lớn người cao tuổi Trung Quốc vẫn thoát ly In-tơ-nét. Nhằm vào tình hình này, ở thành phố Bắc Kinh có một nhóm thanh niên tình nguyện viên 9X, cũng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cùng hành động, thành lập Trung tâm dịch vụ công tác xã hội "Tịch Dương Tái Thần", giới thiệu cách sử dụng các sản phẩm điện tử cho người cao tuổi, để giúp đông đảo người cao tuổi hội nhập xã hội công nghệ thông tin một cách tốt hơn. Mà tất cả những cái đó đều bắt nguồn từ anh Trương Giai Hâm, một "hạt giống" mong "thay đổi thế giới". Sau đây xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết:

    "Tôi đã học cách giao lưu qua Wechat, thành lập nhóm của mình, các bạn giao lưu trong nhóm, tiện hơn và kịp thời hơn nhiều so với cách giao lưu trực tiếp ngày xưa. Hôm nay, chúng tôi đã học công nghệ biên tập video clip 'Tiểu Ảnh', chúng tôi sẽ đưa những video clip về cuộc sống gia đình và cuộc sống du lịch của mình lên vòng bạn trên Wechat, như vậy, chúng tôi trao đổi sẽ tốt hơn nữa".

    Đây là bà Mã Mai, người dân thành phố Bắc Kinh năm nay hơn 60 tuổi, ngày xưa bà không hiểu mấy về các chức năng của điện thoại di động thông minh, hiện nay bà đã thao tác thành thạo các phần mềm phương tiện truyền thông mới trong máy di động của mình. Sỡ dĩ bà có sự thay đổi to lớn như vậy, chính là nhờ các tình nguyện viên của dự án công ích "Tịch Dương Tái Thần".

    Nhóm tình nguyện viên này được thành lập vào năm 2011, đối tượng cung cấp dịch vụ chính của tổ chức này là người cao tuổi, đúng như tên gọi của tổ chức "Tịch Dương Tái Thần". Các tình nguyện viên cho biết, "Tịch Dương" trong tiếng Trung là chỉ mặt trời chập tối, chỉ thế hệ cao tuổi, "Thần" có nghĩa là mặt trời mới mọc, "Tái Thần" bắt nguồn từ một câu thơ của nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng Đào Nguyên Minh "Thịnh niên bất trùng lai, nhất nhật nan tái thần". Các tình nguyện viên mong giúp đông đảo người cao tuổi hội nhập xã hội công nghệ thông tin một cách tốt hơn qua các dịch vụ của họ, để người cao tuổi tràn đầy sức sống như "mặt trời mới mọc".  

    Người thành lập dự án xã hội công ích "Tịch Dương Tái Thần" là một Đảng viên xuất sắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thế hệ 9X, giáo viên tại chức của Trường Đại học Bưu điện Bắc Kinh, tiến sỹ Trương Giai Hâm, anh đã hướng dẫn nhóm tình nguyện hơn 500 người, họ đều đến từ các trường đại học, hàng tuần đều dạy người cao tuổi sử dụng các thiết bị điện tử hiện đại như mạng In-tơ-nét, điện thoại thông minh, máy ATM,v.v, giúp người cao tuổi hoà nhập xã hội thông tin khoa học công nghệ một cách tốt hơn, giảm thiểu cảm giác cô đơn. Khi đề cập đến cái duyên khi thành lập dự án xã hội công ích này, anh Trương Giai Hâm cho biết:

    "Năm 2011, khi đi trên phố trước cổng trường, tôi nhìn thấy một tấm biển quảng cáo 'tìm hạt giống thay đổi thế giới', mục đích của biển quảng cáo này khi đó là khích lệ càng nhiều sinh viên cả nước tận dụng thời gian rảnh rỗi và tri thức học được trên nhà trường giúp đỡ những người xung quanh, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, làm nhiều việc có ý nghĩa. Lúc đó tôi nghĩ, vì sao chúng ta không thể phát động một hoạt động công ích, quan tâm những người cao tuổi xung quanh. Bởi vì sau khi bước vào thời đại thông tin hóa, chúng ta phát hiện ngày càng nhiều người cao tuổi xuất hiện tình trạng cô đơn, hơn nữa kiến thức chuyên ngành mà tôi học lại là thông tin viễn thông, tôi liền nghĩ liệu có thể phát động một tổ chức công ích hay không, giúp người già hội nhập vào xã hội thông tin hóa một cách tốt hơn. Giúp nhiều sinh viên tận dụng kiến thức học được phục vụ xã hội một cách tốt hơn trong thực tiễn. Thế là chúng tôi liền phát động dự án có tên gọi 'Tịch Dương Tái Thần'"

    Từ đó về sau, anh Trương Giai Hâm đã chiêu tập một nhóm có 13 tình nguyện viên, thành lập dự án "Tịch Dương Tái Thần". Các bạn đã định kỳ tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ tại khu chung cư, phổ biến miễn phí các trí thức liên quan với những nội dung như: cách sử dụng Wechat, làm thế nào đặt lấy số xếp hàng đi khám bệnh, nạp tiền điện, nước qua mạng, biên tập ảnh và chống lừa đảo,v.v.. Ngoài ra, tổ chức "Tịch Dương Tái Thần" còn thành lập trang công chúng trên Wechat, đưa các nội dung lớp học lên mạng, giới thiệu những thông tin dưỡng sinh, truyền bá khái niệm cuộc sống sức khỏe. Trong đó, anh Trương Giai Hâm còn đặc biệt biên soạn vài cuốn sách phục vụ người cao tuổi như "Thế giới trong điện thoại di động", "Thời đại Wechat của bố mẹ", "Phương pháp công tác phục vụ giúp đỡ người cao tuổi của tình nguyện viên", phát cho đông đảo người cao tuổi.

    Các dịch vụ tình nguyện của "Tịch Dương Tái Thần" đã nhận được hoan nghênh và chấp nhận của đông đảo người cao tuổi. Cụ Hách Kình Tùng, cư dân khu chung cư Phan Trang, Bắc Kinh, năm nay 75 tuổi, chính là một trong những người cao tuổi đó, cụ đã được sự chỉ đạo và giúp đỡ của đông đảo tình nguyện viên sinh viên trong hoạt động, học được cách sử dụng điện thoạt di động thông minh. Cụ nói:

    "Các bạn tình nguyện viên rất nhẫn nại, tôi trước đây cơ bản không hiểu biết gì về điện thoại, chỉ biết gọi điện, những thứ khác không biết, vừa rồi các bạn tình nguyện viên hướng dẫn tôi đăng ký sử dụng và tạo mật khẩu, giờ thì tôi biết rồi".

    Năm 2015, "Tịch Dương Tái Thần" đã đăng ký Trung tâm dịch vụ công tác xã hội "Tịch Dương Tái Thần" tại Cục Dân chính thành phố Bắc Kinh, và chính thức thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong các hoạt động công ích, đều là do các đảng viên trẻ trong chi bộ khởi xướng, thu hút đông đảo tình nguyện viên sinh viên tham gia. Anh Trương Quốc Ân, sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh chính là một trong những tình nguyện viên trẻ. Khi nói đến cảm nhận tham gia các dịch vụ tình nguyện của mình, anh Trương Quốc Ân nói:

    "Dưới sự dẫn dắt của anh Trương Giai Hâm, tôi cũng gia nhập vào đại gia đình tình nguyện viên này, chúng tôi thấy rằng, người cao tuổi cũng có nhiều triết lý nhân sinh, kinh nghiệm xử thế đáng để thế hệ trẻ chúng tôi học tập. Thế hệ trẻ chúng tôi nhất định sẽ theo kịp, dốc sức giúp đỡ người cao tuổi hội nhập vào xã hội hiện đại"

    Bảy năm qua, nhóm tình nguyện "Tịch Dương Tái Thần" đã phục vụ trực tiếp cho hơn 150 nghìn người cao tuổi ở các khu dân cư, người cao tuổi gián tiếp nhận được phục vụ lên đến hơn 250 nghìn. Trong tương lai, trung tâm này còn có kế hoạch đưa ra hàng loạt sổ tay và bài giảng đám mây, đề cập đến kiến thức dưỡng sinh, pháp luật, v.v.. Nhìn lại những chặng đường công ích của "hạt giống" "thay đổi thế giới", anh Trương Giai Hâm cho biết, anh cảm thấy mình rất may mắn, vì hoạt động công ích do "Tịch Dương Tái Thần" khởi xướng đã nhận được ủng hộ hăng hái của đông đảo sinh viên đến từ hơn 80 trường đại học của 16 tỉnh, thành Trung Quốc, anh nói:

    Là thế hệ thanh niên, lại là một đảng viên, chúng ta nên phục vụ xã hội bằng những gì chúng ta đã được học, đây cũng là điều chúng ta nên làm. Bởi vì mỗi người đều sẽ có một ngày già đi, quan tâm người cao tuổi hiện nay, thực ra là quan tâm tương lai về sau của bản thân. Tôi mong ngày càng nhiều đảng viên trẻ chung tay, quan tâm đến những người cao tuổi xung quanh mình".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>