• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai mạc triển lãm tranh ảnh và hiện vật "Tình hữu nghị cúc thạch – Tống Khánh Linh và Hà Hương Ngưng"

    2018-01-30 15:31:31     cri

    Các bạn thân mến, tin rằng các bạn không hề xa lạ với hai nữ vĩ nhân trong lịch sử Trung Quốc Tống Khánh Linh và Hà Hương Ngưng. Mới đây, Sảnh Hoa và nhân sĩ các giới ở thủ đô cùng mít-tinh tại nhà cũ của bà Tống Khánh Linh ở Bắc Kinh, long trọng kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Danh dự Trung Quốc Tống Khánh Linh, 140 năm ngày sinh nhà hoạt động chính trị nổi tiếng Hà Hương Ngưng, đồng thời tổ chức lễ khai mạc triển lãm tranh ảnh và hiện vật "Tình hữu nghị cúc thạch – Tống Khánh Linh và Hà Hương Ngưng", tưởng nhớ công lao và thành tích lịch sử, tình yêu nước thương dân, tình hữu nghị nồng nàn, học tập phẩm chất cao quý và khí phách cách mạng của hai nữ vĩ nhân trong lịch sử cận hiện đại Trung Quốc. Trong chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này, mời các bạn cùng tìm hiểu về hoạt động này.

    Các bạn thân mến, Tống Khánh Linh là nữ vĩ nhân nổi tiếng Trung Quốc trong thế kỷ 20, Chủ tịch Danh dự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thời trẻ, bà đi theo nhà cách mạng Tôn Trung Sơn hiến dâng cuộc đời cho cách mạng, trong sự nghiệp cách mạng gần 70 năm, bà kiên cường bất khuất, quyết chí không dời, anh dũng phấn đấu, đóng góp sâu đậm cho thống nhất đất nước và bảo vệ hòa bình thế giới, thúc đẩy sự nghiệp của nhân loại. Trong khi đó, Hà Hương Ngưng là một trong những nhà tiên phong trong phong trào nữ quyền ở Trung Quốc, là người sáng lập chính của Ủy ban Cách mạng Quốc dân đảng Trung Quốc, là người có địa vị cao trong Quốc dân đảng, người có công thành lập Trung Hoa dân quốc, cũng là một trong những người sáng lập nước Trung Quốc mới. Hai nữ vĩ nhân này đều đi theo nhà cách mạng thành lập Quốc dân đảng Tôn Trung Sơn, vừa nhấn mạnh sự hợp tác giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng và kiên quyết chống Nhật trong kháng chiến. Hai bà vừa có đường lối cách mạng chung, vừa có cảnh ngộ cuộc đời gần giống nhau. Hai bà vừa là đồng chí cách mạng, vừa là chiến hữu thân thiết, bà Hà Hương Ngưng từng ví tình bạn của hai người với hình ảnh "hoa cúc và đá" cao quý và bền vững. Tại buổi triển lãm, chúng tôi đã thấy bức tranh có tên "Hoa cúc và đá".

    "(Năm 1930), bà Hà Hương Ngưng từng đặc biệt vẽ bức tranh 'Hoa cúc và đá' tặng bà Tống Khánh Linh. Bà còn đề một bài thơ trên bức tranh: 'Chỉ có hoa cúc và đá, phẩm chất cao quý; chỉ có đá và hoa cúc, trời sinh cứng rắn. Suối trong xa tắp, trăng tỏ đẹp đẽ; Chỉ có hoa cúc và đá, phẩm chất cao quý'. Bài thơ này không những ca ngợi bà Tống Khánh Linh mà còn nói lên sự vững vàng đối với bản thân của bà Hà Hương Ngưng. Đây cũng là chủ đề triển lãm hôm nay của chúng ta".

    Đang thuyết minh với các bạn là nhân viên phòng triển lãm Trung tâm Nghiên cứu nhà cũ của Tống Khánh Linh Trương Tịnh, cô đang dịu dàng giới thiệu với các vị khách và khán giả lý do đặt tên chủ đề của triển lãm.

    Nhằm kỷ niệm 125 năm ngày sinh bà Tống Khánh Linh, 140 năm ngày sinh bà Hà Hương Ngưng, triển lãm tranh ảnh và hiện vật "Tình hữu nghị cúc thạch – Tống Khánh Linh và Hà Hương Ngưng" do Trung tâm Nghiên cứu Quỹ Tống Khánh Linh Trung Quốc, Học viện Công trình Nông nghiệp Trọng Khải và Ban Quản lý Hiện vật Tôn Trung Sơn và Tống Khánh Linh Thượng Hải phối hợp tổ chức mới đây khai mạc tại nhà cũ của bà Tống Khánh Linh ở Bắc Kinh. Cùng ngày, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Ủy ban Cách mạng Quốc dân đảng Lưu Lương Thúy, Bí thư Đảng ủy Học viện Công trình Nông nghiệp Trọng Khải Tống Nghiêu Trăn, Phó Giám đốc Nhà Tưởng niệm nhà cũ của Tống Khánh Linh Thượng Hải Thiệu Nhài và đại diện xã hội các giới, dại diện báo chí truyền thông, hơn 70 người đã tham dự hoạt động.

    Trước khi diễn ra lễ khai mạc, ban tổ chức đã tổ chức lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh bà Tống Khánh Linh. Trong tiếng nhạc nghiêm trang, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc, Chủ tịch Quỹ Tống Khánh Linh Trung Quốc Vương Gia Thụy bước lên phía trước chỉnh sửa dải băng lẵng hoa, dâng hoa trước tượng đồng chí Tống Khánh Linh.  

    Phó Chủ tịch Quỹ Tống Khánh Linh Tỉnh Đốn Tuyền hồi tưởng lại con đường cách mạng rộng lớn và mạnh mẽ của bà Tống Khánh Linh và Hà Hương Ngưng, kêu gọi kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước phấn đấu bền bỉ cho sự nghiệp chấn hưng dân tộc Trung Hoa, tinh thần cách mạng cùng nhau trước sau như một với đảng và mãi mãi đặt tình cảm yêu nước thương dân trong tim của hai vĩ nhân, đoàn kết con cháu Trung Hoa trong và ngoài nước, đóng góp mới cho toàn diện hoàn thành xây dựng xã hội khá giả, thực hiện "hai mục tiêu một trăm năm", thực hiện công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Ông cho biết:

    "Bà Tống Khánh Linh, Hà Hương Ngưng đều là những nhà yêu nước vĩ đại, là những nhà tiên phong trong cách mạng dân chủ và phong trào phụ nữ ở Trung Quốc. Các bà đã kế thừa chí nguyện cách mạng của các nhà cách mạng Tôn Trung Sơn, Liêu Trọng Nhân, hợp tác mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng đóng góp xuất sắc trong sử sách chói lọi cho phấn đấu cổ vũ độc lập dân tộc, đất nước giàu mạnh và nhân dân hạnh phúc. "Tình hữu nghị cúc thạch" giữa hai bà đã trải dài hơn 60 năm, hai bà là đồng chí cách mạng, bạn bè thân thiết còn hơn người thân. Trong sự nghiệp cách mạng dài lâu, hai bà Tống Khánh Linh và Hà Hương Ngưng đã gắn liền chặt chẽ cuộc đời mình với tiền đồ của đất nước, vận mệnh của dân tộc, dốc sức cho sự nghiệp chấn hưng Trung Hoa, tận tụy hết mình cho hạnh phúc của nhân dân, thể hiện tình cảm yêu nước thương dân sâu đậm".

    Sau lễ khai mạc, lãnh đạo và khách mời tham dự buổi lễ cùng tham quan triển lãm. Triển lãm tập trung trưng bày hơn 120 bức ảnh và gần 20 tư liệu và hiện vật của hai bà Tống Khánh Linh và Hà Hương Ngưng trong những năm tháng gian khổ từ đồng chí cách mạng, chiến hữu thân thiết đến tình bạn hơn người thân. Trong đó thư đi lại giữa bà Tống Khánh Linh với bà Hà Hương Ngưng và người thân, quà cưới của bà Tống Khánh Linh tặng Lý Mi - cháu ngoại bà Hà Hương Ngưng cũng lần đầu tiên được trưng bày. Triển lãm sẽ kéo dài đến tháng 6 năm nay. Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu Trung tâm Quản lý nhà cũ của Tống Khánh Linh Triệu Ba cho biết:

    "Chúng tôi tổ chức triễn lãm này nhằm thể hiện hai bà đã kế thừa chí nguyện của chồng như thế nào, hy sinh tâm huyết cả đời cho sự nghiệp xây dựng cách mạng Trung Quốc như thế nào thông qua hồi tưởng lại cuộc đời phi phàm của hai vĩ nhân. Hai nữ vĩ nhân này có rất nhiều điểm chung. Hai bà sớm ra nước ngoài du học, tiếp nhận lễ rửa tội theo tư tưởng phương Tây, sau khi kết hôn, hai bà đều kiên quyết đi theo con đường cách mạng của Tôn Trung Sơn, đi lên con đường cách mạng. Hai vĩ nhân đều mất chồng khi còn trẻ, gặp cú sốc cuộc đời, nhưng hai bà đều kiên trì chính sách chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn, hai bà đều là nhà cách mạng tham gia xây dựng đất nước Trung Quốc mới. Mong khán giả có thể tìm hiểu về hai nữ vĩ nhân thông qua triển lãm".

    Sau khi kết thúc lễ khai mạc, triển lãm đã tổ chức tọa đàm cùng chủ đề do Giám đốc Nhà tưởng niệm Liêu Trọng Khải và Hà Hương Ngưng Thái Thụy kể lại câu chuyện tình yêu và sự nghiệp của nữ vĩ nhân, tại hiện trường không còn chỗ trống, khán giả nhiệt liệt tương tác.

    Nhiệt độ Bắc Kinh trong ngày khai mạc đã hạ xuống mức lạnh nhất kể từ khi bước vào mùa đông đến nay, nhiệt độ ngoài trời cao nhất là âm 5 độ C, tuy nhiên mùa đông lạnh giá không ngăn được những khán giả nhiệt tình, Sảnh Hoa tại hiện trường thấy có nhiều cụ già lớn tuổi tóc bạc dắt tay nhau đến xem, cũng có nhiều bạn trẻ không quản thời tiết lạnh giá đến tham quan triển lãm. Người dân thành phố Bắc Kinh Lưu Tịnh Trần là một trong những khán giả nhiệt tình, cô cho biết:

    "Hôm nay tôi rất vinh dự đến tham quan triển lãm "Tình hữu nghị cúc thạch – Tống Khánh Linh và Hà Hương Ngưng", tôi cảm động trước tình bạn hơn 60 năm của hai bà, hai bà giúp đỡ nhau, phối hợp ăn ý tiến lên phía trước. Mặc dù hiện nay đã không phải là thời đại chiến tranh loạn lạc, trong thời đại mới này, chúng ta vẫn cần noi theo tấm gương, học tập theo hai bà".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>