• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Phòng chiếu phim cảm thụ" khiến tâm hồn được chiếu rọi hào quang

    2018-01-03 09:11:30     cri

    A: Các bạn thân mến, cuối tuần trước TT đã đến thăm một phòng chiếu phim đặc biệt có tên "Phòng chiếu phim cảm thụ" nằm ở đường Cổ Lầu Tây, quận Tây Thành, Bắc Kinh. Khán giả đến "xem phim" đều là người khiếm thị, các bạn sẽ lấy làm lạ, không biết người khiếm thị "xem phim" như thế nào? Trong chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này, chúng ta cùng tìm hiểu về phòng chiếu phim đặc biệt này nhé.

    B: Các bạn thân mến, tôi đang ở trong một tứ hợp viện ở số 79 đường Cổ Lầu Tây, quận Tây Thành, Bắc Kinh, đây là một phòng chiếu phim đặc biệt, chiếu vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần, khán giả đến xem phim đều là người khiếm thị, hơn nữa họ đến đây là để "xem phim". Nhằm trải nghiệm tốt hơn quá trình xem phim của một người khiếm thị, TT dùng dải ruy-băng che mắt, cùng người khiếm thị tìm hiểu phòng chiếu phim này.

    "Trên màn hình xuất hiện hình ảnh trái đất và mặt trăng. Trái đất trong xanh, nơi xa là mặt trăng màu vàng, hình ảnh rất ấm áp..."

    B: Đây là anh Từ Uy, người tình nguyện đang thuyết minh bộ phim "Mặt trăng" cho những khán giả khiếm thị đến phòng chiếu phim cảm thụ bằng thính giác. Đây là lần đầu tiên anh đến đây thuyết minh phim cho người khiếm thị. Người khiếm thị "xem" phim trong phòng chiếu phim này cần dựa vào sức hấp dẫn để cảm thụ bộ phim. Từ Uy là một trong những người tình nguyện của phòng chiếu phim, họ vốn dĩ có thể giải trí hay nghỉ ngơi trong dịp cuối tuần, nhưng họ lại chọn cách tề tựu cùng nhau tại cơ sở phục vụ xoàng xĩnh này, phục vụ cho người khiếm thị bằng kỹ năng chuyên nghiệp và sự nhiệt tình, để ánh sáng và tình yêu thắp sáng trong lòng người khiếm thị thông qua thuyết minh phim.

    "Tôi thấy đến đây có cảm giác rất ấm áp. Đến nghe phim ở đây, mặc dù đều không nhìn thấy, nhưng sau khi nghe xong thì chúng tôi như tự mình có thể xem được. Do vậy tôi thấy rất hay. Hơn nữa, nhân viên công tác ở đây rất có trách nhiệm, mọi người cùng trò chuyện, tôi thấy rất hạnh phúc. Vì sao mà tôi lại đến đây? Bởi vì ở đây chúng tôi như một nhà, như về nhà thăm nhau"

    B: Đây là cụ Tạ Kim Ánh, năm nay 80 tuổi, là vị khách quen thuộc của phòng chiếu phim này. Sáng thứ 7 hàng tuần, cụ đều đúng giờ đến phòng chiếu phim cảm thụ này để "xem" phim. Sau khi tôi bịt mắt lại, ngồi bên cạnh cụ Tạ Kim Ánh, lắng tai nghe nội dung của bộ phim. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm xem phim bằng cách nghe. Do không nhìn thấy gì, chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh thần để lắng nghe người tình nguyện thuyết minh, hình dung những hình ảnh của bộ phim theo tình tiết thuyết minh. Do vậy, yêu cầu đối với người thuyết minh phim là rất cao.

    "Khi mới nhận nhiệm vụ này, tôi cảm thấy khá hồi hộp và căng thẳng. Về sau ở nhà chăm chút nghiên cứu tỉ mỉ, trước hết tôi xem đi xem lại bộ phim mấy lần, ghi nhớ tình tiết và các cảnh phim. Ngoài ra tôi còn viết tóm tắt nội dung, tức là trong mỗi cảnh phim thì nên dùng ngôn ngữ như thế nào, truyền đạt ngắn gọn và chính xác cho người khiếm thị".

    "Tôi thấy người tình nguyện thuyết minh phim hôm nay giảng khá hay, các tình tiết như tâm tình, biểu hiện của nhân vật đều được thuyết minh khá tỉ mỉ, đến đây xem phim khiến tôi hiểu biết được rất nhiều việc, quả thực rất hay".

    B: Đây là bà Trương Hoa, người khiếm thị năm nay 62 tuổi. Nghe thuyết minh phim ở phòng chiếu phim cảm thụ vào sáng thứ 7 hàng tuần đã trở thành thói quen sinh hoạt trong cuộc sống của những người khiếm thị lớn tuổi này. Thông qua nghe thuyết minh phim, khiến người khiếm thị lớn tuổi cảm nhận được nét tươi đẹp rực rỡ, ngọt bùi đắng cay của thế giới từ trong bóng tối. Phòng chiếu phim cảm thụ đã cung cấp một nơi ấm áp cho người khiếm thị cảm nhận được thế giới bên ngoài và giao lưu kết bạn.  

    B: Từ tiếng vỗ tay nhiệt liệt của người khiếm thị tại hiện trường, chúng tôi có thể cảm nhận được mức độ yêu thích và nhiệt tình của họ đối với thuyết minh phim. Trong thời gian khoảng một tiếng rưỡi nghe thuyết minh, điều khiến chúng tôi cảm nhận được là, hành vi của người tình nguyện là thuyết minh tốt nhất đối với tinh thần phục vụ tình nguyện. Người sáng lập phòng chiếu phim này là một nhà tình nguyện – ông Vương Vĩ Lực

    "Phòng chiếu phim (của chúng tôi) bắt đầu từ năm 2004, đó là buổi chiếu phim đầu tiên. Buổi chiếu đầu tiên đã khiến tôi ngạc nhiên, tôi thấy họ (người khiếm thị) bỗng chốc hòa nhập vào bộ phim, có sức cảm nhận rất mạnh mẽ. Do vậy, đến năm 2005 thì tôi bắt đầu gắn biển (chính thức mở phòng chiếu phim). Phòng chiếu phim này đến nay đã có tồn tại được 13 năm. Đối với người khiếm thị mà nói, họ đã nhận được rất nhiều thông tin. Tôi thấy tiến hành thuyết minh thị giác cho họ, đối với chúng tôi mà nói là hoạt động rất vui".

    B: Trong căn phòng rộng khoảng 30 m2, có một chiếc tivi màn hình lớn, một bộ dàn âm thanh, bộ đầu DVD, ngoài ra còn có mười mấy chiếc ghế nhỏ, mặc dù trang thiết bị ở đây đơn sơ, nhưng lại là một phòng chiếu phim có ý nghĩa lịch sử. Bởi vì đây là phòng chiếu phim cho người khiếm thị đầu tiên ở Trung Quốc, cũng là phòng chiếu phim công ích cho người khiếm thị duy nhất ở Bắc Kinh. Bắt đầu từ năm 2005 đến cuối năm 2017, phòng chiếu phim này tổng cộng đã chiếu và thuyết minh 708 bộ phim cho người khiếm thị, tham gia tình nguyện cả thảy có 6461 lượt người, có 19.682 lượt người khiếm thị đến tham gia hoạt động. Ông Vương Vĩ Lực luôn coi sự nghiệp giúp đỡ người khuyết tật là trách nhiệm xã hội của mình, đồng thời tìm ra phương hướng phục vụ cho người khuyết tật – xây dựng thư viện cho người khuyết tật. Ông cho biết:

    "Phòng chiếu phim cảm thụ là mặt bằng trách nhiệm xã hội, mỗi một người và doanh nghiệp đều cần phải có trách nhiệm xã hội, nhưng kiên trì trách nhiệm xã hội này cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, bởi vì công tác giúp đỡ người khiếm thị có giá thành rất cao trong nhân lực và vật lực. Do vậy, chúng tôi phát hiện thực sự không dễ dàng trong trong quá trình kiên trì tiếp. Chúng tôi thấy đối với người khiếm thị mà nói, những thông tin này bổ sung, khiến họ có thể bước vào xã hội một cách bình đẳng là điều hết sức quan trọng, do vậy, về sau chúng tôi không chỉ hoàn thiện hơn, tiêu chuẩn hơn, xã hội hóa hơn Phòng chiếu phim cảm thụ, mà còn làm tốt công tác thu sách nói cho người khiếm thị. Cung cấp thông tin nhiều hơn cho người khiếm thị, để họ có thể dễ dàng có được thông tin như người sáng mắt".

    Ở Trung Quốc có một lượng lớn người phục vụ tình nguyện như ông Vương Vĩ Lực, thực hiện quan niệm như nhau bằng những cách khác nhau, đối lấy sự tiện lợi và vui vẻ của người khuyết tật bằng sự cống hiến và hy sinh của họ, luồng nước trong mát trong xã hội như vậy, đã khiến sức mạnh văn minh đạo đức thúc đẩy xã hội tiến bộ.

    "Tôi muốn đây chính là gợi ý mà bộ phim mang đến cho mọi người. Cám ơn mọi người!"

    "Thuyết minh rất tỉ mỉ, thuyết minh rất hay!"

    B: Sau khi kết thúc buổi xem phim đặc biệt này, tôi tháo dải ruy-băng che mắt ra, sau khi trở lại bình thường từ thế giới bóng tối, tôi sâu sắc cảm nhận thấy, cách thức tốt nhất sưởi ấm trái tim con người, chính là khiến mọi người cảm nhận được sự trải nghiệm trước nay chưa từng có, phòng chiếu phim này chính là một nơi tồn tại sự tốt đẹp như vậy. Đối với người khiếm thị mà nói, không có gì có thể so sánh nổi với thế giới tươi mới, sinh động, phong phú làm xúc động lòng người hơn.

    A: Cám ơn anh TT đã chia sẽ với mọi người về câu chuyện trên, "Phòng chiếu phim cảm thụ" cũng có thể không phải là dự án phục vụ tình nguyện có thời gian dài nhất, cũng không phải sáng tạo nhất ở Trung Quốc, nhưng ít nhất đối với người khiếm thị mà nói, đây là nơi họ kết nối với thế giới, là bến cảng để tâm hồn nghỉ ngơi, là mảnh vườn ấm áp cảm nhận được tình yêu thương.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>