• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà nghỉ của thôn Jieba trong khu thắng cảnh BasongtsoTây Tạng đón chào khách bốn phương

    2017-11-08 14:30:45     cri
    Các bạn thân mến, hồ Basongtso là một trong bốn hồ thiêng của Tây Tạng, nằm ở huyện Gongbo'gyamda, thành phố Nyingchi. Trong khu thắng cảnh Basongtso có hồ ao, núi tuyết, rừng và chùa chiền, phong cảnh tươi đẹp. Ngày 29/8 năm nay, hồ Basongtso vừa được bình chọn là khu thắng cảnh du lịch 5A quốc gia, là khu du lịch sinh thái 5A đầu tiên của Tây Tạng. Thôn Jieba nằm ở vị trí trung tâm trong khu du lịch hồ Basongtso, hơn 10 năm qua, người dân trong thôn dựa vào sinh thái thiên nhiên, dốc sức phát triển nhà nghỉ dành cho du lịch, làm ăn du lịch, đi lên con đường làm giàu. Trong chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này, Sảnh Hoa sẽ kể câu chuyện phát triển du lịch làm giàu của thôn Jieba trong khu thắng cảnh hồ Basongtso ở Tây Tạng.

     

    Trong tiếng Tạng, "Jieba" có nghĩa là "lãng quên". Cách thôn Jieba không xa là hồ thiêng và núi tuyết, phong cảnh đồng quê nên thơ. Nhà nghỉ Guoji là nhà nghỉ đầu tiên trong thôn Jieba, kinh doanh từ năm 1993. ZhuoGa là chủ nhà nghỉ, tuy năm này mới 27 tuổi, nhưng cô đã có kinh nghiệm quản lý nhà nghỉ tròn 10 năm. Cô cho biết, giá phòng đôi nhà cô là 260 Nhân dân tệ/ngày, phòng ba thì từ 200-280 Nhân dân tệ/ngày theo mùa đông khách hoặc vắng khách. Nhà cô kinh doanh hai nhà nghỉ, thu nhập một năm lên tới hơn trăm nghìn Nhân dân tệ. Cô nói:

    "Hai ngôi nhà của tôi đều có nhà vệ sinh riêng, hiện nhà nghỉ nhà tôi có nhiều nhà vệ sinh riêng nhất ở trong thôn. Nhà nghỉ bên này có 5 phòng, bên kia có 8 phòng, tổng cộng 13 phòng, thu nhập một năm hơn một trăm nghìn Nhân dân tệ. Khách của tôi thường là khách quen, khách này giới thiệu cho khách khác, tôi liên lạc với khách qua wechat . "

    Phó Giám đốc Cục Du lịch huyện Gongbo'gyamda Badancaiwang cho biết, trong số khách du lịch đến khu du lịch Basongtso có tới 70% là khách du lịch tự lái xe, khách theo tour chỉ chiếm 30%, trong khi đó khách du lịch tự lái xe thường thích chọn ở nhà nghỉ. Đây chính là nguyên nhân quan trọng mà nhà nghỉ thôn Jieba phát triển nhanh và tốt.

    Vào thập niên 80, 90 thế kỷ trước, do rừng cây địa phương um tùm, chặt cây bán gỗ là nguồn thu chính của thôn Jieba. Sau khi thực thi chính sách cấm chặt cây, người dân trong thôn bắt đầu chuyển sang phát triển ngành du lịch. Năm 2006, cả thôn chỉ có 3 nhà nghỉ, ban đầu điều kiện nhà nghỉ tương đối đơn sơ, du khách cũng không nhiều, phần lớn là bà con địa phương đi đường cầu nguyện đến. Về sau cơ sở hạ tầng được cải thiện, du khách cũng ngày càng nhiều, dần dần số lượng và quy mô nhà nghỉ trong thôn đều được tăng lên, hiện cả thôn có 31 nhà nghỉ, có thể đón tiếp hơn 400 khách. Số liệu cho thấy, thôn Jieba mỗi năm đón tiếp hơn 30 nghìn du khách, trong đó hơn 20 nghìn khách lựa chọn ở nhà nghỉ, tạo nguồn thu hơn 3 triệu Nhân dân tệ, doanh thu trung bình của mỗi nhà nghỉ là 120 nghìn nhân dân tệ.

    Huyện Gongbo'gyamda đã dành sự hỗ trợ to lớn cho ngành du lịch gia đình của thôn Jieba, đầu tư nguồn vốn cải thiện cơ sở hạ tầng và môi trường chung. Phó Giám đốc Cục Du lịch huyện Gongbo'gyamda Badancaiwang cho biết:

    "Năm ngoài đầu tư gần 10 triệu Nhân dân tệ, đã mở rộng các con đường cần mở rộng, dựng tường rào, hiện nay đường bộ thông suốt dọc tuyến. Ngoài ra, sau khi cải tạo nông thôn mới vùng này, nóc nhà đều sử dụng tấm lợp mái tôn, để hài hòa với thiên nhiên, năm ngoái chúng tôi đã đầu tư hơn 3 triệu Nhân dân tệ để thay mái nhà ngói gỗ truyền thống của dân tộc Tạng. Ngoài ra, còn xây nhà vệ sinh loại A, xây dựng sạn đạo, đài ngắm cảnh trước đây đều đã cũ, chúng tôi dùng đá phiến địa phương làm vật liệu, sử dụng vật liệu của bản địa, còn có lan can gỗ sinh thái, cải thiện đài ngắm cảnh bằng biện pháp bảo vệ môi trường. Cả biểu tượng, biển hướng dẫn và thùng rác của thôn cũng được cải tạo. Còn có một đầu tư lớn là cải tạo đồng nhất tường rào trong thôn, với mục đích chính là tạo hiệu quả cảnh quan tốt, cải thiện chất lượng môi trường trong thôn, khiến du khách ở lại. Tất cả những công trình này phải đầu tư hơn 17 triệu Nhân dân tệ".

    Zhuoga - nữ chủ nhà nhà nghỉ Guoji cho biết, chính quyền địa phương địa phương đã dành nhiều hỗ trợ nguồn vốn cho việc xây dựng nhà nghỉ trong thôn. Cô cho biết:

    "Ngói gỗ trên nóc nhà này đều là chính quyền cấp cho. Trang trí ngôi nhà này là do Cục Du lịch cho tôi vay 100 nghìn Nhân dân tệ không lãi suất, giúp tôi trang trí nội thất. Hai ngôi nhà của tôi đều như vậy".

    Phó Giám đốc Badancaiwang cho biết, Chính phủ chủ yếu dành hỗ trợ cho sự phát triển của nhà nghỉ từ ba mặt trợ cấp, cung cấp khoản cho vay trợ cấp lãi suất, xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp họ nâng cao chất lượng nhà nghỉ, giữ khách du lịch, tăng doanh thu.

    "Đầu tiên là trợ cấp, nhà nghỉ nào tích cực thì trợ cấp 100 nghìn Nhân dân tệ. Cục du lịch tiến hành đánh giá cấp sao đối với nhà nghỉ, sau đó lựa chọn những nhà nghỉ có tính tích cực cao, kinh doanh khá, điều kiện chín muồi. Trong thôn hiện có hơn ba mươi nhà nghỉ, nhưng tồn tại một vấn đề là chất lượng chung của mọi người cơ bản giống nhau, cơ bản không có tính khác biệt, đồ dùng, thiết bị trong phòng đều giống nhau, mọi người cứ nhìn vào nhau, không nâng cao chất lượng. Để kích thích nhà nghỉ nâng cao chất lượng, chúng tôi đưa ra công trình kiểu mẫu. Đặc biệt là năm nay chúng tôi chọn ra 5 nhà nghỉ, mỗi nhà đầu tư 200-300 nghìn Nhân dân tệ, xây dựng thành kiểu mẫu, như vậy là một căn phòng có giá 180 Nhân dân tệ/ngày, sau khi đầu tư 400 nghìn nâng cao chất lượng, giá phòng có thể lên đến 700-800 Nhân dân tệ/ngày, bà con sẽ có ý thức tự nâng cấp. Đây là hành vi trợ cấp của chính quyền. Một chính sách nữa là chúng tôi cho vay trợ cấp lãi suất, chúng tôi cho vay 120 Nghìn nhân dân tệ, chỉ cần hoàn vốn trong 3 năm, lãi suất do chính quyền gánh vác, đây là trợ cấp mang tính chế độ. Ngoài ra còn có một số công trình cơ sở hạ tầng, cả thôn hiện nay đều có wi-fi, tất cả những mặt này đều do chính quyền làm".

    Phó Cục trưởng Badancaiwang cho biết, tháng 8 năm nay, đã có một nhà nghỉ bắt đầu xây dựng nâng cao chất lượng dưới sự giúp đỡ của chính quyền, còn bốn nhà nghỉ còn lại đang làm thiết kế, có thể hoàn thành nâng cấp chất lượng trong năm nay.

    Năm 2015, chính quyền địa phương đã cung cấp 30-40 nghìn Nhân dân tệ cho mỗi một nhà nghỉ để triển khai công trình cải tạo nhà vệ sinh, nhà tắm và nhà bếp, ngoài dành trợ cấp vốn về mặt cải thiện phần cứng ra, chính quyền địa phương còn tiến hành đào tạo kỹ năng nấu nướng, phục vụ, làm vệ sinh cho nhân viên làm ngành du lịch trong thôn, tăng cường kỹ năng nghề nghiệp cho họ. Chị Sangxi, chủ nhà nghỉ Dan Pei cho chúng tôi xem chứng chỉ đào tạo chuyên ngành khách sạn và đào tạo kỹ năng phục vụ du lịch mà chị nhận được vào năm 2012 và năm 2015. Chị nói:

    "Chủ yếu đào tạo tiếp đón du khách, dọn vệ sinh phòng khách, gấp chăn, nấu ăn v.v, tôi từng đến học ở huyện Bát Nhất và huyện Gongbo'gyamda, toàn bộ chi phí đều do chính quyền đài thọ".

    Chị Sangxi cho biết, nhà chị vốn kinh doanh quán trà, khách du lịch đến thôn tuy nhiều, nhưng người uống trà lại ít, thu nhập mỗi năm trong nhà chỉ có 20-30 nghìn Nhân dân tệ. Từ năm 2012 bắt đầu kinh doanh nhà nghỉ, thu nhập tăng gấp nhiều lần, lên tới 100-150 Nhân dân tệ/năm. Hiện khách sạn trong nhà có 16 phòng đôi, phòng đôi có nhà vệ sinh rẻ nhất cũng 180 Nhân dân tệ/ngày. Nói đến kế hoạch bước tới, chị nói:

    "Hiện khách nói chung đều yêu cầu phòng có nhà vệ sinh, phòng của tôi cơ bản là phòng ba hoặc bốn giường, đa số không có nhà vệ sinh riêng. Bước tới tôi muốn cải tạo, cần có sự hỗ trợ của chính quyền".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>