• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình "Sức khỏe và đời sống" đặc biệt mừng xuân Đinh Dậu nhan đề: An khang, vui vẻ, đón xuân sang

    2017-02-03 08:36:30     CRIonline


    LQ Thưa quý vị và các bạn, tôi là LQ

    HA – Tôi là HA

    LQ – Các bạn thân mến, nhân dân hai nước Trung – Việt chúng ta vừa tiễn đưa năm cũ đón chào một năm mới với biết bao niềm tin và hy vọng

    HA – Nhưng LQ này, hôm nay mới là mồng 7 Tết, mà theo tập tục truyền thống của nhân dân hai nước Trung – Việt chúng ta thì qua Rằm tháng giêng mới hết Tết

    LQ – Nhân dịp này HA và LQ xin thay mặt các anh chị em trong Ban tiếng Việt Nam CRI chúc quý vị và các bạn: Xuân này hơn hẳn những xuân qua - Phúc lộc đua nhau đến từng nhà - Vài lời cung chúc tân niên mới - Vạn sự an khang vạn sự lành

    HA - Chúc các bạn trong năm Đinh Dậu: Vượt qua hết mọi khó khăn, luôn gặt hái nhiều niềm vui, cùng vun đắp tình hữu nghị.

    LQ – Quý vị và các bạn thân mến, để góp vui với bầu không khí tưng bừng náo nhiệt trong ngày Tết Nguyên đán và cũng là để tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm, mến mộ của quý vị đối với tiết mục "Sức khỏe và đời sống" nói riêng cũng như chương trình của ban tiếng Việt Nam CRI nói chung, HA và LQ xin gửi tới quý vị và các bạn chương trình "Sức khỏe và đời sống" đặc biệt mừng xuân Đinh Dậu nhan đề: An khang, vui vẻ, đón xuân sang.

    HA – Nội dung chính của chương trình đặc biệt này vẫn là những bài hát tràn đầy bầu không khí tưng bừng của ngày tết với những lời chúc tốt lành gửi đến quý thính giả và cư dân mạng.

    LQ – Ngoài ra còn có vở tấu hài: Hàng xóm trên gác dưới nhà và cách dưỡng sinh sau Tết.

    < Nhạc cắt >

    HA – Quý vị và các bạn thân mến, trong dịp Tết Nguyên đán là quãng thời gian giá lạnh nhất trong năm ở miền Bắc Trung Quốc, trong có Bắc Kinh, nhiệt độ thường xuống dưới âm độ, nhưng quang cảnh đón Tết ở khắp mọi nơi vẫn rất tưng bừng, náo nhiệt.

    LQ – Vì được nghỉ 7 ngày liền nên người đi mua sắm, đi lễ hội, hay cả gia đình đi chúc tết, đi du lịch ... khiến khắp các phố phường đều tràn ngập bầu không khí của ngày Tết. LQ cảm thấy, bài hát nhạc Hoa lời Việt "Chúc xuân" rất phù hợp với quang cảnh đón Tết tưng bừng của nhân dân hai nước Trung-Việt.

    HA - Vậy, trước hết, LQ và HA xin tặng quý vị và các bạn bài hát nhạc Hoa lời Việt "Chúc Xuân" thay cho lời chúc Tết của các anh chị em trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung gửi đến quý vị thính giả và cư dân mạng.

    Thả bài hát "Chúc Xuân"

    LQ – Anh HA này, đây là bài hát Trung Quốc quen thuộc được phổ lời Việt, thường được phát trong dịp Tết Nguyên Đán, đã thể hiện nền văn hóa tương thông của hai nước Trung –Việt, nên rất được khán thính giả hai nước ưa thích.

    HA – Nhưng LQ này, trong bài hát: Chúc xuân, không những chúc bạn bè và người thân lắm tài nhiều lộc, mà còn chúc mọi người mạnh khỏe, bình an

    LQ – Bởi vì sức khỏe là vốn quý mà.

    HA – Hơn nữa trong những ngày nghỉ Tết, ngày lễ nhiều gia đình, đặc biệt là giới trẻ sẽ ăn uống thất thường, thức khuya, chơi đêm sẽ làm đảo lộn đồng hồ sinh học, cơ thể mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt…

    LQ - Do đó, trước khi hết kỳ nghỉ lễ, bạn nên ngủ đúng giờ, đủ giấc sẽ hồi phục sức lực nhanh cho ngày làm việc mới. HA và LQ xin gửi tặng quý vị và các bạn bài hát: Cung chúc bạn năm mới vui vẻ, an khang. Chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào bước vào năm mới

    HA – Lời ca có đoạn: Cung chúc bạn năm mới vui vẻ, lắm tài nhiều lộc, sự nhiệp thành đạt. Cung chúc bạn năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý.

    < thả bài hát >

    LQ – Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình "Sức khỏe và đời sống" đặc biệt mừng xuân Đinh Dậu nhan đề: An khang, vui vẻ, đón xuân sang

    < nhạc cắt >

    HA - Các bạn thân mến, sau Tết, quay trở lại công việc và học tập hầu như ai cũng uể oải. Vậy làm thế nào để lấy lại hứng thú với công việc cũng như học tập

    LQ – Muốn dư âm Tết không kéo dài và thích ứng ngay với công việc, mỗi người cần có một kế hoạch để thích ứng ngay với công việc.

    HA - Hãy kiểm tra lại các dự định phải làm và những việc chưa làm được trước Tết để lên kế hoạch cho thời gian tới. Nếu bạn có quá nhiều việc tồn đọng cần giải quyết cũng đừng vì thế mà vội vã hoặc nôn nóng, giảm hiệu suất công việc.

    LQ - Hãy giải quyết dần từng việc và nhớ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, nhất là vào buổi trưa. Do vậy bạn cần phải lên kế hoạch cho công việc giúp đảm bảo sức khỏe cho công tác và học tập.

    < thả bài hát VN >

    HA – Quý vị và các bạn thân mến, hai nước Trung-Việt có nền văn hóa truyền thống tương đồng, nên tập tục ăn Tết cũng như giai điệu bài hát mừng xuân mới cũng giống nhau.

    LQ – Đúng vậy, nên hôm nay đã là mồng 7 Tết cũng là lúc nhân dân 2 nước Trung – Việt chúng ta sau khi ăn một cái Tết vui vẻ, đầm ấm chuẩn bị bước vào công tác và học tập của năm mới.

    HA – Nhưng trong những ngày Tết, chúng ta thường dành phần lớn thời gian để vui chơi, gặp gỡ bạn bè và người thân mà quên mất việc luyện tập thể dục để tăng cường sức khỏe. Khi cơ thể ít vận động, tất nhiên là năng lượng ít được tiêu hao, và biến thành mỡ bụng, đùi, toàn thân…

    LQ - Do vậy, bên cạnh việc điều chỉnh giấc ngủ, cũng cần điều chỉnh lại việc vận động cho cơ thể một cách phù hợp với thể lực và tình trạng sức khỏe của bản thân nhằm giảm mỡ đã tích trữ sẵn trong cơ thể.

    HA – Chỉ có thường xuyên rèn luyện chúng ta mới có được sức khỏe tốt. Chúc quý vị và các bạn năm mới mạnh khỏe, đạt thành tích tốt trong năm mới

    LQ – Các bạn thính giả và cư dân mạng thân mến, theo đà quan hệ hai nước Trung-Việt ngày một gắn bó, hiện nay có rất nhiều bài hát truyền thống đi cùng năm tháng của Trung Quốc được phiên dịch và trình bày bằng tiếng Việt, thường gọi là "Nhạc Hoa lời Việt".

    HA - Đặc biệt là những bài hát mừng xuân quen thuộc rất được nhân dân hai nước Trung-Việt yêu thích, sau đây xin tặng các bạn bài hát nhạc Hoa Lời Việt "Thần tài đến" trình bày bằng tiếng Trung Quốc và Việt Nam

    < thả bài hát Thần tài đến >

    LQ – Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu bài hát nhạc Hoa lời Việt đã hòa nhập niềm vui và bầu không đón xuân của nhân dân hai nước Trung-Việt trong ngày Tết cổ truyền, cùng gửi gắm nguyện vọng tốt đẹp trong ngày đầu xuân

    HA – LQ ơi, một trong những nội chính của chương trình đặc biệt hôm nay là: Cách dưỡng sinh sau Tết.

    LQ – Vâng. Vậy HA và LQ lại giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về cách dưỡng sinh sinh Tết. Ngoài chú ý nghỉ ngơi và rèn luyện ra, để nhanh phục hồi sức khỏe, năng lượng và đỡ mỏi mệt nên giữ thói quen ăn sáng đầy đủ chất, uống nhiều nước.

    HA – Sau Tết bạn bè đồng nghiệp sau kỳ nghỉ dài ngày thường hay tụ tập nhậu nhẹt và sau ăn nhậu bạn lại rơi vào tình trạng ăn uống thất thường.

    LQ - Để cân bằng hoạt động cơ thể, hãy ăn uống khoa học, tránh ăn vặt hay bỏ bữa, không làm việc trong khi ăn. Ưu tiên các món ăn giàu chất xơ (rau xanh, hoa quả). Cần bổ sung vào chế độ ăn uống các loại ngũ cốc, các sản phẩm chứa men vi sinh vật như men sống hay sữa chua.

    HA – Trong bữa ăn, bạn nên dùng các món canh giàu dinh dưỡng và dễ tiêu, dễ nấu như canh nấm thịt nạc, rau hẹ; canh táo đỏ; canh củ từ …

    LQ - Những thực phẩm giúp đủ chất mà hệ tiêu hóa không bị làm việc quá sức là thực phẩm nhiều chất xơ như đậu xanh, đậu đỏ, đậu đũa, đậu Hà Lan, măng, giá, bắp cải, cà rốt, su hào, nấm... hạn chế sự hấp thu và đưa các chất béo ra khỏi cơ thể.

    HA – Thưa quý vị và các bạn, nhân dân hai nước Trung- Việt chúng ta đều có truyền thống coi trọng tình cảm gia đình, hiếu thảo với mẹ cha, tình nghĩa với bạn bè.

    LQ - Theo tập tục của nhân dân hai nước, cứ đến Tết Nguyên đán ngày Tết cổ truyền là mọi người dù đang công tác và học tập ở xa cũng tranh thủ về nhà ăn tết với người thân, còn nếu không thể về nhà xum họp được với gia đình thì cũng viết thư chúc Tết hoặc gửi Thiếp mừng xuân về.

    HA - LQ ơi, theo đà ngành viễn thông trên thế giới đang phát triển mạnh, mọi người đã có thể sử dụng nhiều phương tiện thông tin để thăm hỏi nhau một cách cập nhật, ví dụ như gọi điện thoại trực tiếp hoặc thư điện tử, hay là "chát" trực tiếp có hình cho nhau, vừa nhanh, tiện, lại không tốn kém.

    LQ – Sau đây HA và LQ xin gửi tặng quý vị và các bạn bài hát: Chúc mừng năm mới

    < thả bài hát: chúc mừng năm mới >

    HA – Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình "Sức khỏe và đời sống" đặc biệt mừng xuân Đinh Dậu nhan đề: An khang, vui vẻ, đón xuân sang

    LQ - Các bạn thính giả và cư dân mạng thân mến, Tục ngữ Trung Quốc có câu: "Bán anh em xa mua láng giềng gần". Có nghĩa là hàng xóm ăn ở hòa thuận và giúp đỡ lẫn nhau, còn hơn người thân ở phương xa.

    HA - Quả là như vậy, quan hệ hàng xóm tốt đẹp là sự thể hiện của xã hội văn minh, hài hòa và tiến bộ. Quan hệ hàng xóm có hòa thuận hay không, cũng là một nhân tố quan trọng đánh giá chất lượng đời sống và tinh thần của chúng ta

    LQ – anh HA nói rất đúng. Sau đây HA LQ xin gửi tặng các bạn vở tấu hài: Hàng xóm trên gác dưới nhà

    HA - Chúng tôi là hàng xóm.

    LQ - Vâng.

    HA –Tôi ở tầng một.

    LQ - Tôi ở tầng hai.

    HA - Tôi ở đây đã lâu rồi.

    LQ - Tôi mới dọn đến đây.

    HA - Sáng sớm tôi phải tập nói nhiều cho khỏi nhiụ.

    LQ - Sáng sớm thức dậy tôi thích chơi đàn. Xin lỗi, tôi mới dọn đến đây, còn chưa tìm hiểu tập quán sinh hoạt của bác.

    HA - Đã là hàng xóm, dần dần sẽ quen thôi.

    LQ - Dạ, dạ, xin lỗi, em muốn mượn. Mượn....

    HA - Mượn gì, chị nói cụ thể một chút nào.

    LQ - Nhà anh có bàn chải đánh răng không?

    HA - May ra nhà tôi còn dự trữ hai cái, chị cứ lấy về mà dùng.

    LQ - Vâng, cảm ơn bác.

    HA - Đừng khách sáo, không có gì.

    LQ - Cảm ơn bác, muốn hỏi, nhưng ngại quá...

    HA - Có chuyện gì đừng ngại.

    LQ - Xin hỏi nhà bác có dao bài không ạ?

    HA - Lấy đi, thiếu gì thì cứ sang mà lấy nhé, không cần khách sáo gì đâu.

    B---Dạ, vâng, vậy bác gái có nhà không ?

    HA - Chị hỏi ...

    LQ - Tôi hỏi bác gái có nhà không, tôi muốn dùng điện thoại của nhà bác một chút.

    HA - Giật cả mình, chị gọi điện thoại thì cứ gọi đi. Nhà tôi có ở nhà hay không thì có sao đâu.

    LQ - Cảm ơn bác. A-lô, A-lô, đầu máy bên kia có phải là chị Lan ở Luân Đôn không? Gọi nhầm rồi ạ, là Oa-sinh-tơn à? Thôi, Oa-sinh-tơn thì cứ Oa-sinh-tơn vậy, bạn cho tôi hỏi tình hình của bà con ở bên đấy ăn Tết ra sao? À không anh cứ giới thiệu cho kỹ, vì tội gọi điện thoại không mất tiền .

    HA - Trời chị gọi điện thoại sang Mỹ à? Chị, chị cúp máy ngay đi, chị gọi điện thoại sang Mỹ nói chuyện tào lao, vậy thì tháng này nhà tôi lấy gì mà ăn?

    LQ - Tại em chưa nói rõ, em xin trả chi phí điện thoại tháng này của gia đình bác.

    HA - Chị trả phải không?

    LQ - Đến cuối tháng bác cầm hóa đơn đến chỗ em thanh toán nhé.

    HA - Vậy còn được, hàng xóm mà, có đúng không? Tôi tưởng chị không trả phí điện thoại, làm tôi sợ toát cả mồ hôi hột.

    LQ – Em là người không thích tính toán chi ly.

    HA - Chị nói thế, thành ra tôi là người tính toán chi ly à.

    LQ - Cảm ơn bác, tạm biệt nhé, cuối tháng bác mang hóa đơn đến thanh toán nhé.

    HA - Chẳng mấy chốc một tháng trôi qua. Bàn chải đánh răng không trả thì thôi, còn con dao bài thì phải trả cho tôi chứ. Các bạn có biết không, nửa tháng nay tôi phải xé thịt bằng tay vì không có dao, sau đó tôi lại chặt thịt bằng rìu, làm hỏng sáu cái thớt. Còn bình ga chị ta cũng lên mượn mà không thấy trả? Cả nhà tôi đã phải ăn mì ăn liền trong suốt nửa tháng trời, không thể tiếp tục như vậy được nữa, tôi phải đi tìm chị ta, bắt chị ta trả đồ cho tôi.

    LQ - Ai đấy?

    HA - Tôi đây.

    LQ - Anh là ai?

    HA - Tôi là, tôi là... mượn của tôi bao nhiêu đồ dùng mà vẫn không nhận ra tiếng tôi à, tôi là hàng xóm ở tầng một đây.

    LQ - Đúng rồi, thảo nào nghe tiếng quen thế, thì ra hàng xóm tầng một, bác tìm em có việc gì đấy?

    HA - (tự nói thầm một mình) Mở miệng ra là đòi mượn đồ dùng, thật là không biết ngượng. Hàng xóm với chẳng láng giềng, tục ngữ có câu rằng...

    LQ - Tục ngữ có câu gì ?...

    HA - Tục ngữ có câu (hắng giọng), tục ngữ có câu, (mình cứ mạnh dạn mà nói), mượn đồ thì phải trả, lần sau mới dễ mượn hơn.

    LQ - Ồ, có thế mà bác cứ phải quanh co. Bình ga đó, em đã quyên góp cho khu vực động đất rồi.

    HA - Tại sao chị lại quyên góp đồ dùng của tôi?

    LQ – Bác không thể trách em được, vì đây là tấm lòng của em đối với đồng bào ở vùng động đất đang gặp khó khăn. Em tin rằng, nếu bác gặp trường hợp này, thì cũng sẽ quyên góp.

    HA – Đúng thế, nhưng tôi sẽ quyên góp đồ của tôi, chứ không như chị lấy đồ của người khác để quyên góp.

    LQ - Bây giờ em lại mua bình ga mới, nếu cần bác cứ lấy mà dùng.

    HA - Thế thì tốt quá, tôi dùng trước nhé. Chẳng còn cách nào nữa, vì nửa tháng nay nhà tôi không có ga nấu cơm rồi. Thế chị lấy gì mà nấu?

    LQ - Không sao, nếu cần nấu thì em lại sang nhà bác mược lại.

    HA – Chị nói gì vậy? chị lại đến nhà tôi mượn đồ à. < Lẩm bẩm> Thôi đi, loại người này phải tránh xa.

    < nhạc vui >

    HA - Hàng ngày tôi thường ngủ sớm dậy sớm, cứ đúng 9 giờ là tôi đã ngủ rồi.

    LQ - Còn tôi thì ngủ muộn dậy muộn, 1 giờ đêm tôi mới về đến nhà, sau khi về nhà tôi còn tắm rửa, ăn lót dạ, đánh mạt chược, lúc vui còn hát ca-ra-ô-kê.

    HA - Lại bắt đầu quậy đấy.

    LQ - (Hát bài Việt Nam), canh ba nằm chờ trời sáng...

    HA - Hát như chó cắn mèo kêu, mà cứ hò hét không cho người khác ngủ.

    LQ - (hát tiếp) nằm mãi trời không sáng

    HA – Đau đầu nhức óc, muốn ngủ cũng chẳng được, tất cả mọi người trong tòa lầu này đều bị cái bà hàng xóm mới quậy phá đến rối loạn thần kinh.

    LQ - (Hát tiếp) nằm mãi trời không sáng.

    HA - Đừng hát nữa, chị có biết không, chị làm tôi đến điên đầu, hàng ngày đi làm tôi toàn nói những lời trong giấc mơ. "Xếp" bảo tôi "anh hãy nghỉ việc đi", nhất là con tôi, ngày nào cũng được thầy giáo khen, nói nó đến lớp không phải là để học, mà là để ngủ.

    LQ - Thế là vì nó giống bác đấy thôi, không liên quan gì đến em cả. Cuộc sống của gia đình em cũng chẳng sung sướng gì, đó là vì bác.

    HA - (kêu ca) Thưa các bạn, nhà tôi ở tầng một, sau sân nhà có một vườn hoa nhỏ. Ban công tầng hai nhà chị ấy đúng ở trên vườn hoa nhà tôi, đêm Rằm Trung thu, cả gia đình tôi đang ngắm trăng trong vườn, cả nhà chị ta thì ăn gà quay trên ban công. Tôi nói với con tôi, con thấy trăng đêm nay có đẹp không. Vừa ngẩng đầu lên thì nghe soạt một cái, hóa ra là một khúc xương gà ném xuống, một lúc sau, thì là chiếc phao câu gà. Điều đáng sợ hơn là một lát sau lại rơi xuống con dao gọt hoa quả, may mà rơi trúng bàn...

    LQ - (nói to) Bác hàng xóm ơi, con dao này có phải của nhà bác không?

    HA - Hình như phải.

    LQ – Đấy trả cho bác không cứ lẩm bẩm, bác bắt lấy nhé. (tiếng động ném)

    HA - Trả kiểu gì vậy, ném từ tầng trên xuống? Thật là thất đức quá. Thế là tôi bực mình ra xì hết hơi xe đạp của chị ta.

    LQ - Thảo nào hàng ngày đi làm, xe đạp của tôi chẳng còn tí hơi nào cả, khiến tôi thành thói quen cứ ra khỏi cửa là đi bơm xe trước.

    HA - Hàng ngày đứng bên cửa sổ nhìn chị ta dắt xe đi bơm, thì tôi thấy trong lòng rất hả hê.

    LQ - Vô duyên. Ngày nào ông ấy cũng xì hơi xe đạp của tôi, sẽ có ngày tóm được tôi sẽ có cách trừng trị.

    HA - Trước mắt tôi sẽ khều hết lạp xường mà chị ta phơi ở ngoài ban công về ăn cho đã.

    Loại hàng xóm nhỏ mọn này tôi sẽ có cách trả đũa. Chẳng phải tối nào cũng một giờ đêm chị ta mới về đến nhà mà còn làm cho hàng xóm láng giền mất ngủ. Tôi sẽ tháo bóng đèn cầu thang, rải vỏ chuối ở ngoài cửa cho chị ta ngã gẫy xương.

    LQ - Một hôm tôi đang làm việc, bỗng nhiên có tiếng điện thoại, gọi tôi đến bệnh viện ngay.

    HA - Việc là như thế này, tôi đang tưới hoa trong vườn, bỗng nghe bộp một cái, hóa ra con của chị ta từ ban công tầng hai rơi xuống. Tôi vội bế cháu đến bệnh viện, rồi bảo nhà tôi gọi ngay điện thoại cho chị ta.

    LQ - Khi tôi đến bệnh viện, thì con tôi đã tỉnh lại. Lúc ấy tôi hết sức xúc động.

    HA - Nếu không tại sao lại có câu nói: "Bán anh em xa mua láng giềng gần".

    LQ – Đúng thật người lớn phải làm gương cho con cái, cái gì em cũng ném xuống, cháu trèo lên để ném rác xuống mới rơi theo. Bác hàng xóm ơi, em thật có lỗi với bác.

    HA - Không sao, tôi cũng có lỗi với chị. Tất cả lạp xường nhà chị đều do tôi lấy ăn đấy.

    LQ - Thế mà em hỏi bác, bác lại đổ cho mèo nó ăn.

    HA - Này, nghe chị nói vậy, tôi cũng cảm thấy vẫn còn có chút áy náy. Lần trước nhà chị có một bức điện khẩn, chị không ở nhà, tôi nhét vào trong túi đến nửa tháng sau mới ném vào khe cửa nhà chị.

    LQ - Mở bức điện khẩn ra xem, thì hóa ra là điện báo tôi ra ga để đón ông cậu ở quê ra.

    HA – Thế chị có đi đón không?

    LQ - Tôi hộc tốc ra ga, bác có biết không, cậu tôi vẫn đang ở đó.

    HA - Nửa tháng rồi mà vẫn ở đấy à?

    LQ - Ở đó ăn xin.

    HA - Xin lỗi nhé, tôi để ông cậu chị phải đi ăn xin.

    LQ - Tôi cũng có điều không phải với anh, thỉnh thoảng tôi lại gọi điện quấy rối, tôi nói với chị ấy là tôi và anh đã có quan hệ bất chính lâu rồi, sao anh còn chưa bỏ chị ấy để chung sống với tôi?

    HA – Thể nào nhiều lúc vừa về đến nhà, bà xã tôi lập tức gây sự, bắt tôi thú nhận đã có bồ.

    LQ – Cũng xin bác tha lỗi cho tôi, tôi cũng thường xuyên ném rác xuống vườn hoa nhà bác.

    HA – Chị cũng bỏ qua cho tôi, chỗ rác ấy tôi đều dồn lại rồi trộn với cơm thừa canh cặn, để cho lên men rồi lại vứt vào trước cửa nhà chị.

    LQ - Thảo nào có hôm tôi vừa mở cửa, dễ có tới hơn chục nghìn con nhặng xông vào, khiến thời gian đó nếu như không đội mũ bảo hiểm tôi không ra được khỏi cửa.

    HA – Chẳng mấy chốc một năm đã trôi qua, lại đến Rằm Trung thu, bây giờ quan hệ hai gia đình thân mật như người thân.

    LQ – Bác hàng xóm dưới nhà ơi, lên đây cùng ăn bánh nướng và bữa cơm đoàn tụ với chúng em nhé.

    HA - Được thôi, chúng tôi lên ngay, tôi cũng có thuốc lá thơm, trà ngon, hoa quả và bánh kẹo hai gia đình cùng đón tết Trung thu nhé.

    LQ - À mà bác này, em còn trả bác tiền điện thoại vừa đúng một nghìn tệ mà em gọi sang Mỹ cách đây một năm

    HA – Thôi chúng ta sẽ không nhắc lại những chuyện không vui nữa nhé

    LQ – Quý vị và các bạn thân mến, chương trình "Sức khỏe và đời sống" đặc biệt mừng xuân Đinh Dậu đã kết thúc trong tiếng hát và tiếng cười mừng năm mới

    HA – LQ và HA xin một lần nữa chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe, niềm vui tràn trề,

    LQ - Luôn gặp vận nay suốt năm con gà.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>