• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đặc biệt mừng xuân Đinh Dậu - Câu chuyện âm nhạc

    2017-02-01 09:43:23     CRIonline


    Mời quý vị các bạn đến với Chương trình đặc biệt mừng xuân Đinh Dậu của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.

    M: Quý vị và các bạn thân mến, Mẫn Linh rất vui được gặp lại các bạn trong Chương trình đặc biệt mừng xuân Đinh Dậu hôm nay.

    N: Nam Dương xin chào quý vị và các bạn. Thấm thoát một năm đã qua đi, Nam Dương xin chúc các bạn năm mới an khang, vui vẻ.

    M: Mẫn Linh chúc các bạn năm mới gia đình hạnh phúc, cuộc sống sung túc, công việc thuận lợi, chúc các em học sinh, sinh viên học tập tiến bộ.

    N: Để thư giãn sau những ngày bận rộn thăm thân chúc Tết, Mẫn Linh và Nam Dương xin mời các bạn cùng ngồi lại, vừa thưởng thức những giai điệu nhẹ nhàng vừa lắng nghe những câu chuyện cảm động đằng sau những bài hát này.

    M: Mở đầu chương trình là câu chuyện đằng sau bài hát "Năm tháng rực rỡ". Chắc các bạn đã rất quen với bài hát này. Đây là bài hát tiếng Quảng Đông do Hoàng Gia Câu, ca sĩ chính của ban nhạc Beyond sáng tác sau chuyến thăm châu Phi. Nhiều người tưởng đây là một bản tình ca, nhưng thực ra không phải, đây là bài hát ca ngợi cuộc đời Lãnh tụ người da đen Nam Phi Nen-xơn Man-đê-la.

    N: Vâng. Ban nhạc Beyond là một ban nhạc quan tâm các vấn đề xã hội. Năm 1990, Beyond đến thăm Kê-ni-a, đã tận mắt chứng kiến cuộc sống đau khổ của người dân châu Phi bởi chiến tranh và thiên tai. Sau khi trở về Hồng Công, ca sĩ chính của ban nhạc Beyond Hoàng Gia Câu đã đọc được những câu chuyện ly kỳ về ông Man-đê-la khi ở trong tù, chính những câu chuyện này đã tạo ra sự đồng cảm. Hoàng Gia Câu cho rằng nội hàm tinh thần của ông Man-đê-la là đấu tranh và hy vọng, điều này ăn khớp với từng trải xông pha gian khổ tại Hồng Công của ban nhạc Beyond. Vì vậy, Hoàng Gia Câu đã sáng tác bài hát "Năm tháng rực rỡ".

    M: Bài hát "Năm tháng rực rỡ" không những cô đọng những trắc trở trong cuộc đời ông Man-đê-la mà còn cũng bày tỏ niềm khát khao tự do và bình đẳng mà ông Man-đê-la luôn hướng tới. Trong lời bài hát có câu: "Ý nghĩa da đen đối với ông, là hiến dâng cả cuộc đời, trong cuộc đấu tranh suốt đời, năm tháng đã biến cái được thành cái mất, đôi mắt mệt mỏi chứa chan hy vọng..."

    M: Quả thật, nếu biết được câu chuyện về nguồn cảm hứng sáng tác, cảm nhận khi thưởng thức bài hát sẽ khác hẳn.

    N: Vâng. Tiếp sau đây là câu chuyện đằng sau bài hát "Hey, Jude". Tác phẩm của ban nhạc rock Anh The Beatles này có lẽ không ai là không biết, nhất là tại Thế vận hội Luân Đôn năm 2012, hàng trăm nghìn người cùng hát bài "Hey, Jude" đã nói lên niềm đam mê của người dân Anh đối với ban nhạc "quốc bảo" này.

    M: "Hey, Jude" là bài hát do Paul McCartney, nhạc sĩ Bass và ca sĩ chính của ban nhạc The Beatles, sáng tác cho một cậu bé 5 tuổi. Cậu bé này tên là Julian, là con trai của John Winston Lennon, cũng là thành viên của ban nhạc và vợ cũ Cynthia. Năm 1986, Lennon bắt đầu ở chung với Yoko Ono, hôn nhân của anh với vợ cũ Cynthia cũng đứng bên bờ vực đổ vỡ. Không chỉ là thành viên cùng ban nhạc mà còn là bạn, Paul luôn rất thương con trai của Lennon, cậu bé Julian, anh lo những đổi thay trong hôn nhân của người lớn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Julian. Anh từng nói: "Tôi luôn thấy xót xa cho những đứa trẻ có cha mẹ ly dị. Người lớn có lẽ không cảm thấy gì, nhưng những đứa trẻ thì..."

    N: Paul đã sáng tác bài hát "Hey, Jude" này cho cậu bé Julian trong xe, lúc đó bé Julian không biết gì về điều này. Mãi đến 20 năm sau, Julian mới biết được bài hát này là sáng tác cho mình. Julian cũng luôn yêu mến chú Paul, người bạn của cha như chú ruột này.

    M: Chúng ta hãy cùng cảm nhận lời ca thắm đượm tình cảm này:

    Jude này, đừng làm cho điều đó xấu thêm đi nữa,

    Hãy tìm một bài hát buồn

    Và hát vui lên

    Hãy nhớ rằng khi nó có trong tim cháu,

    Là cháu có thể làm cho điều đó tốt hơn lên rồi đó.

    N: Jude này, đừng sợ nữa,

    Cháu sinh ra là để khắc phục nỗi sợ.

    Khoảnh khắc mà cháu chiến thắng nó

    Thì khi đó thế giới trở nên tốt hơn

    Những lúc cháu cảm thấy đau lòng,

    Jude này, hãy cố nhẫn nhịn.

    Đừng đặt cả thế giới lên đôi vai cháu

    Tốt hơn hết cháu nên biết rằng

    Những kẻ ngu ngốc thường thờ ơ với điều đó

    Bằng cách tạo cho thế giới của mình một chút lạnh lùng.

    M: Jude này, đừng làm chú thất vọng,

    Cháu đã tìm thấy tình yêu thật sự thì hãy mạnh dạn theo đuổi

    Hãy nhớ rằng, khi nó có trong tim cháu

    Là thế giới bắt đầu trở nên tốt hơn.

    Vì vậy, hãy để nó đến và đi một cách tự do

    Jude này, bắt đầu thôi.

    Cháu đang đợi một người bạn diễn,

    Nhưng cháu không biết rằng người đó chính là cháu,

    Jude này, cháu làm được

    Việc phải làm tiếp theo là do cháu quyết định.

    Đây là bản dịch của Mẫn Linh. Mẫn Linh thấy có nhiều bản dịch trên mạng đều sử dụng đại từ nhân xưng là anh hoặc nàng, còn Mẫn Linh thì nghiêng về cách dịch "cháu", vì bài hát này là sáng tác cho một cậu bé 5 tuổi.

    M: Đây là một bài hát khiến mọi người cảm thấy ấm lòng, hát lên những lời động viên của một người chú dành cho cháu. Trong thời khắc tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới, phải chăng chúng ta nên cám ơn những người từng động viên mình!

    N: Vâng. Ở Trung Quốc, có một bài hát tuy chưa được đánh giá là kinh điển nhưng đã làm lay động trái tim biết bao người bởi giai điệu và lời ca giản dị, chất phác. Bài hát tên là "Tiểu Vi".

    M: Vâng. Vai chính trong bài "Tiểu Vi" là nhân vật có thật ngoài đời. Ông chủ của một xưởng sửa chữa ô tô ở Ma-lai-xi-a yêu một cô gái tên là Tiểu Vi, nhưng anh chưa bao giờ thổ lộ với cô, không biết nguyên nhân vì sao mà anh lại không đủ can đảm thổ lộ tình yêu của mình. Sau một thời gian dài, Tiểu Vi biến mất trong thế giới của anh. Lúc đó anh mới cảm thấy nuối tiếc, nhưng đã không thể trở về quá khứ. Yêu quá sâu đậm và không thể dứt ra khỏi mối tình này, anh quyết định đi tìm Tiểu Vi, như vậy anh sẽ phải từ bỏ xưởng sửa chữa ô tô, anh hạ quyết tâm, bán xưởng đi và trích một khoản tiền lớn từ số tiền này để mua một bộ dàn âm thanh và thiết bị ghi âm chuyên nghiệp. Anh đã sáng tác bài hát "Tiểu Vi" cho người mình yêu, làm thành CD, sau đó chở bộ dàn âm thanh mở bài hát này đi khắp các đường phố bằng xe đẩy, mong một ngày nào đó Tiểu Vi có thể nghe thấy bài hát này. Tuy nhiên, Tiểu Vi không xuất hiện. Sau đó, bài hát này truyền đến tai một nhạc sĩ, nhạc sĩ này soạn lại nhạc và mời ca sĩ Hoàng Phẩm Nguyên trình bày.

    N: "Có một cô nàng xinh đẹp, tên nàng là Tiểu Vi, nàng có đôi mắt dịu dàng, nàng lặng lẽ ăn trộm trái tim tôi. Ơi, Tiểu Vi, nàng có biết tôi yêu nàng biết bao, tôi muốn đưa nàng bay lên trời cao, ngắm các vì sao đẹp biết bao, đích thân hái một vì sao tặng nàng..."

    M: Tiếp sau đây là một bài hát tiếng Anh. Một bài hát rất hay mang tên "What Are Words". Đây là bài hát trong đĩa đơn của Chris Medina từng tham gia cuộc thi American Idol lần thứ 10, mặc dù dừng ở Top 24, nhưng bài hát này lại rất thịnh hành trên mạng In-tơ-nét.

    N: Vâng. Đó là vì câu chuyện đằng sau lời ca bài hát này khiến mọi người cảm động.

    M: Vâng. Chris Medina là một nhân viên phục vụ tại Quán cà phê Starbucks, Chris cầu hôn cô gái anh đã yêu 8 năm và cuối cùng quyết định cùng chung lối. Nhưng cô gái xinh đẹp này bị tổn thương nặng phần não trong vụ tai nạn giao thông, dù đã phục hồi, nhưng chỉ số IQ chỉ bằng đứa trẻ 2 tuổi, không thể tự chăm sóc mình, Chris vẫn không vì thế mà rời xa cô. Về sau, Chris đã tham gia Cuộc thi American Idol, mục đích chỉ là kiếm nhiều tiền hơn để vợ mình được điều trị và có cuộc sống tốt hơn. Mặc dù, dừng lại ở Top 24, nhưng bài hát "What are words" đã in sâu vào lòng người.

    N: Nói về bài hát "What are words", Chris Medina chia sẻ rằng ca khúc nói về những lời hứa và những nỗ lực để thực hiện lời hứa. Bài hát đã nhấn mạnh vào ngôn từ và sức mạnh của nó. Khi bạn nói bạn sẽ làm điều gì đó thì bạn phải làm và những người yêu dấu của bạn trông mong vào bạn mỗi khi bạn thốt lên những lời hứa đó....

    M: Trong bài "What are words" có những đoạn rất cảm động như Anywhere you are, I am near/ Anywhere you go, I'll be there/ Anytime you whisper my name, you'll see (Bất cứ em ở nơi đâu, anh sẽ bên cạnh em/ bất cứ nơi nào em đến, anh sẽ tới đó/ bất cứ khi nào em thầm gọi tên anh, em đều sẽ nhìn thấy anh...).

    M: Trong phần cuối của chương trình là hai bài hát Trung Quốc với hai câu chuyện khác nhau nói về bậc sinh thành.

    N: Chắc không cần chúng tôi phải nói quá nhiều, các bạn đều thấu hiểu tình cảm sâu sắc của cha mẹ dành cho con cái. Khi đã khôn lớn, ngày càng thấu hiểu tình yêu của cha mẹ, nhưng cha mẹ lại ngày một già đi.

    M: Vâng. Vì vậy, khi chúng ta về quê ăn Tết, ngoài đi thăm họ hàng, đi chơi với bạn bè ra, hãy dành thời gian ở bên cha mẹ, cho dù chỉ là nói những chuyện vụn vặt đời thường.

    M: Bài hát tiếp sau đây mang tên "Khi mẹ về già". Đây là một bài hát nói về tình cảm dành cho mẹ khá hot trong làng ca nhạc Trung Quốc năm 2016 vừa qua. Nhiều ca sĩ Trung Quốc đã từng trình bày bài hát này, hôm nay Mẫn Linh chọn phiên bản của nam ca sĩ Trung Quốc Lý Kiện, một chất giọng dịu dàng, kể với mọi người hình ảnh khi mẹ ở tuổi xế chiều: Khi mẹ về già, tóc bạc phơ, giấc ngủ chập chờn, khi mẹ về già, đi lại không tiện, bên lửa hồng, nhớ lại tuổi thanh xuân....

    N: Các bạn thân mến, Trung Quốc có câu nói rằng "Tử dục hiếu nhi thân bất đãi", có nghĩa là con cái muốn phụng dưỡng cha mẹ, nhưng cha mẹ lại không đợi đến ngày đó được. Bài hát "Người cha" sau đây do nhóm nhạc Trung Quốc Khoái Tử Huynh Đệ trình bày. Ca sĩ Vương Thái Lợi trong nhóm nhạc sáng tác bài hát này do cảm nhận sâu sắc nỗi đau và nuối tiếc không phụng dưỡng được cha sau khi cha bị ốm và qua đời trong lúc anh tham gia quay phim. Điều mà anh muốn gửi gắm là chúng ta hãy quan tâm đến những người cha đã vất vả suốt đời, đừng để lại sự nuối tiếc.

    M: Lời bài hát này rất hay, Mẫn Linh xin chia sẻ với các bạn, cũng qua bài hát này, chúc những người cha người mẹ đang có mặt bên máy thu thanh một năm mới an khang, vui vẻ.

    Chỉ biết nhận lấy từ cha mà chưa từng nói lời cảm ơn

    Đến khi lớn lên, con mới hiểu được những nhọc nhằn của cha

    Mỗi lần đi xa đều vờ như thật nhẹ nhàng

    Miệng mỉm cười nói con về đi, cha quay đi nước mắt đong đầy.

    Mong muốn biết bao lại được như ngày nào, nắm bàn tay ấm áp của cha

    Nhưng cha không còn bên con, chỉ biết gửi theo gió lời thăm hỏi

    Thời gian ơi, xin hãy trôi chậm lại, đừng để cha già thêm nữa

    Con nguyện đánh đổi tất cả để năm tháng của cha được dài thêm

    Người cha mạnh mẽ cả một đời ơi, con có thể làm được gì?

    Sự quan tâm nhỏ nhặt này, xin cha hãy nhận lấy

    Cảm ơn tất cả những gì cha đã làm, đôi tay đã gây dựng gia đình chúng ta

    Luôn vắt kiệt sức mình, dành cho con những điều tốt đẹp nhất

    Con có phải là niềm tự hào của cha không? cha có còn phải lo lắng vì con không..?

    Đứa con mà cha luôn bận tâm, đã khôn lớn rồi…

    M: Các bạn thân mến, bạn và cha mẹ bạn có câu chuyện khó quên nào không? Mong bạn chia sẻ với chúng tôi thông qua cách gửi tin nhắn sau khi like trang Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc trên mạng xã hội FB, các bạn chia sẻ câu chuyện của mình đều có thể nhận được món quà lưu niệm của Đài chúng tôi.

    N: Chương trình đặc biệt mừng xuân Đinh Dậu hôm nay đến đây là hết, một lần nữa chúc các bạn năm mới vạn sự như ý.

    M: An khang, hạnh phúc!

    N: Xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>