• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những chuyện dở khóc dở cười trong ngày Tết

    2017-02-01 09:42:14     CRIonline


    A: Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều

    B: Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu

    C: Gia đình hạnh phúc bè bạn quý

    Đồng: Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

    HV: Lại một năm mới đến, HV rất vui được đón Tết cùng các bạn và mong các bạn hưởng những khoảnh khắc vui vẻ cùng làn sóng điện của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    SH: Mấy hôm nay các bạn đi chơi đâu không? Chắc là đều bận chúc Tết và sum họp với gia đình hay người thân bạn bè phải không?

    TT: Tất nhiên rồi, Tết mà, chủ đề chính là đoàn tụ, nghỉ ngơi, đi chơi...

    HV: Đúng, đối với những người sống xa quê hương mà nói, Tết càng có ý nghĩa, dù công việc bận đến mấy, dù sống xa tận đâu, Tết đến thế nào cũng phải tranh thủ về quê ăn Tết và đoàn tụ với gia đình.

    SH: Vâng, đoàn tụ với gia đình, tận hưởng những niềm vui, ngọt ngào, đầm ấm của Tết là điều chúng ta thường thấy trong mỗi dịp Xuân về, tuy nhiên, đối với một số người, bên cạnh những niềm vui, cũng có khi gặp những chuyện dở khóc dở cười đấy, các bạn có từng gặp trường hợp như vậy không?

    TT: Đấy, đó chính là chủ đề của chương trình hôm nay mà: những chuyện dở khóc dở cười trong ngày Tết, các bạn hãy cùng tham gia vào câu chuyện với chúng tôi nhé.

    HV: TT từng gặp những chuyện dở khóc dở cười không?

    TT: Có chứ. Mới gặp hôm qua đấy, TT sẽ kể cho các bạn.

    HV, SH: ừ, kể đi..

    TT: Chuyện là thế này... Hôm qua, TT gặp cháu trai nhà chị gái đến chúc Tết, cả nhà đông vui, lâu lắm không gặp cháu, mình mới bắt chuyện với nó, nó mới có 10 tuổi, đang học lớp bốn, mình mới quan tâm hỏi kết quả thi cuối kỳ thế nào, điểm số thế nào? Nó tự nhiên mặt mũi nhăn nhó, trả lời một câu: "cũng tàm tạm". Mình mới trêu nó, "chắc là nghịch quá không chịu học phải không?" Cháu hãy chăm học nhé, không chịu khó học thì không thi đỗ đại học đâu, không học đại học thì không tìm được công ăn việc làm đàng hoàng, không tìm được công ăn việc làm đàng hoàng thì về sau sẽ khó lấy vợ đấy... mình còn chưa nói xong, nó đã rất nghiêm chỉnh ngắt cho một câu: Thế cậu đã tìm được bạn gái chưa?...Tự nhiên ánh mắt cả nhà đều dồn về mình, không khí như bị cô đọng lại đó, một lúc sau cả nhà cười phá lên. Trời ơi là trời, làm cho mình ngại quá, thật muốn chôn vào đất hầm mà thôi, quả thật là bó tay.com.

    SH: Ha..ha.. TT bị đánh trúng tử huyệt rồi. Cháu của Trung giỏi thật đấy, phản ứng nhanh và rất đáng yêu.

    HV: A, hà, TT thật giống như vai chính trong một bài hát đang thịnh hành trên mạng xã hội Trung Quốc đấy.

    TT: Bài hát nào vậy?

    HV: Đó là bài hợp xướng "Kim chỉ nam tự giải cứu trong ngày Tết" do Đoàn hợp xướng cầu vồng Thượng Hải sáng tác, bài này vừa đưa lên mạng xã hội cách đây không lâu, thế mà đã thu hút rất nhiều người đón xem, được tôn vinh là "thần khúc", rất được giới trẻ hoan nghênh, thậm chí giới trẻ còn mời cả bố mẹ mình, họ hàng người thân cùng thưởng thức.

    TT: Bài hát này có nội dung như thế nào? Tại sao lại được hoan nghênh đến vậy?

    SH: SH đã nghe qua bài hợp xướng này, bài này đã thể hiện rất sống động tình cảnh một chàng trai bị các cô chú thím bác "tra tấn" khi về quê ăn Tết, những màn "hàn huyên", "tra tấn" đó như là "tìm được người yêu chưa", "cô giới thiệu một bạn cho nhé", "lương hàng tháng của cháu bao nhiêu", "đến cơ quan chú làm" đã được cải biên dàn dựng thành một bài hợp xướng hoành tráng, tao nhã.... tạo cảm giác mới mẻ và dí dỏm, gần gũi và ấn tượng, SH vừa xem vừa phát cười đấy, nhiều cư dân mạng đều yêu cầu đưa bài này vào chương trình Liên hoan mừng Xuân của CCTV để dân cả nước đón xem.

    HV:Bài "Kim chỉ nam tự giải cứu trong ngày Tết" của Đoàn hợp xướng Cầu vồng Thượng Hải, thể hiện tình cảnh một chàng thanh niên bị các cô chú thím bác "tra tấn" khi về quê ăn Tết. Những màn "hàn huyên", "tra tấn" đó nghe rất quen tai phải không? Các bạn có phải là vai chính trong bài này không?

    SH: Có lẽ rất nhiều bạn trẻ đều có sự từng trải tương tự như trong bài hát, cứ đến Tết là bị mọi người quan tâm xét hỏi, mặc dù biết được rằng đó là cách thể hiện quan tâm của các bậc phụ huynh, chẳng có một tý dụng ý xấu cả, nhưng vẫn có nhiều bạn rất sợ trả lời những câu hỏi tương tự như vậy, trong khi đó các bậc phụ huynh cũng không ý thức được câu hỏi của mình có thể sẽ mang tính "sát thương".

    TT: Bài hát "Kim chỉ nam tự giải cứu trong ngày Tết" chính là muốn thể hiện những suy nghĩ của giới trẻ qua âm nhạc, để mọi người hiểu rằng, không phải bạn trẻ nào đều biết tâm sự với các bậc phụ huynh để các bậc phụ huynh hiểu được tâm tư nguyện vọng của mình. Do vậy tác giả muốn mang đến một thông điệp là giới trẻ mong rằng có thể tự lựa chọn cuộc sống của mình, truyền tiếp năng lượng tích cực thông qua bài hát này.

    HV: Cứ đến Tết là bị sắp xếp đi gặp mặt, cứ đến dịp Tết là phải trả lời đủ các câu hỏi từ chuyện thu nhập cho đến chuyện tình cảm của cô chú thím bác... cư dân mạng đã gọi tình huống này là: sức ép ngọt ngào.

    SH: Trải qua nhiều cuộc đọ sức, cư dân mạng Trung Quốc thông minh sáng tạo đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm "chiến đấu", rất nhiều mẹo để ứng phó các loại câu hỏi mang tính sát thương.

    TT: Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm quý báu đó, mong rằng có thể giúp ích cho các bạn đối phó những tình huống tương tự như vậy trong ngày Tết.

    A: Này, còn biết đường về à?

    Đồng thanh:

    Đến rồi hả,dạo này hát tướng thế (tiếng địa phương)

    Cháu út, có bạn gái chưa (tiếng địa phương)

    A: Có người yêu chưa?

    B: Chưa

    A: Ưng cô nào chưa?

    B: Cháu xấu

    A: Mai cô đưa cháu đi xem mặt, nhưng cháu phải giảm béo mới được.

    C: Nếu bác là mày, bác sẽ không ra nước ngoài.

    Lương tháng bao nhiêu?

    Có đến cơ quan chú làm không?  

    Đồng thanh: Đều là vì cháu cả.

    Bố mẹ cháu đều rất buồn, một lòng vì cháu mà..

    A: Thằng nhóc nhà dì đang ở Nhật

    Vừa học xong nghiên cứu sinh

    Không ngờ ăn cơm trước kẻng

    Còn thi đỗ công chức đấy.

    B: Chào cả nhà, tôi họ Vương, hôm nay đưa con đến chúc tết cả nhà.

    Đồng thanh: Tay bác ấy đeo toàn đồ "sịn", nhà lại có trang trại, ô-tô sang, sao mà so sánh được. Cháu phải biết mình là ai chứ

    Cháu bất tài, kiếm được ít tiền nhờ chơi cổ phiếu, sang năm công ty cháu sẽ chuyển đến Thượng Hải

    B: Các cô dì chú thím thân yêu, cháu có cuộc sống của mình.

    Bác Vương, ai dám so sánh với bác, tương lai phải do mình tự xông pha phấn đấu mới có ý nghĩa

    Thôi đừng tranh luận nữa, đoàn tụ mới là chủ đề của chúng ta

    Tự giải cứu trong ngày Tết không những phải có trí tuệ,

    Còn cần có lòng yêu thương. 

    ... 

    A: Cháu làm ở thành phố lớn, giỏi lắm. Vậy, chắc cũng kiếm được nhiều chứ

    1) bình thường thôi, cảm ơn cô đã quan tâm.

    2)Tích lũy được một ít, biếu bố mẹ vài bao lì xì, thực tế hơn mùa quà.

    3)Chắc không nhiều bằng cô, nói ra thật là ngại quá.

    4)Cháu thấy tiền ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm và cảm nhận, có phải không cô?

    5)Tàm tạm. Con cô tìm được việc làm chưa? Tết này nó mua gì biếu cô?

    ...

    A: Cháu có người yêu chưa?

    1)Chưa, năm nay chủ yếu bận công việc, muốn kiếm nhiều tiền để mua nhà to, như thế cô nào yêu mình cũng đỡ.

    2)Chưa, chưa nghĩ tới chuyện này, bình thường thì học nấu nướng cùng các bạn, cuối thuần thì đánh cầu lông, sắp quên chuyện này rồi.

    3)Nhiều đứa cưa lắm, chưa biết chọn ai.

    4)Muốn tìm một người như bố (mẹ) còn khó hơn lên trời.

    A: Thi nghiên cứu sinh thế nào rồi?

    1)Cũng bình thường, cháu đã cố hết sức rồi, bất kể kết quả ra sao cũng không hối tiếc.

    2) Sau này đi vào xã hội chủ yếu là năng lực, các loại bằng cấp, chứng chỉ chỉ là phụ. Cháu có một anh bạn chỉ có bằng cử nhân vẫn được công ty nhận vào làm, lương tháng hơn chục nghìn Nhân dân tệ đấy.  

    3)Tàm tạm, à, con cô học hành thế nào. Nghe nói chi phí chọn trường bây giờ cũng không ít đâu. Lần trước có tin đưa là có 10 chuyên ngành khó tìm việc, con cô không nằm trong đó chứ. Bây giờ sinh viên tốt nghiệp nhiều vô kể.

    A: Khi nào cho cô ăn kẹo cưới đấy?

    1)Khi nào có tin vui sẽ báo mọi người nhé.

    2)Khi nào gặp được người ưng ý thì sẽ lấy.  

    3)Để cháu suy nghĩ thêm vài năm rồi sẽ trả lời.  

    4)Chờ đến khi nào tóc cháu mọc dài đến tận lưng mới bàn chuyện hôn nhân có được không

    HV: Thế nào, những kinh nghiệm trên có giúp ích cho các bạn không, có giúp các bạn từ thế bị động chuyển sang chủ động không?

    SH: Chắc những bạn vốn sợ trả lời các câu hỏi đến từ cô chú thím bác giờ đã thở pháo nhẹ nhõm và tận hưởng niềm vui của Tết rồi chứ.

    TT: Nếu bên máy thu thanh có các cô, chú, thím, bác hay đặt câu hỏi có tính "sát thương" cho các con, các cháu của mình thì cũng xin nghỉ ngơi nhé, hãy tin vào các bạn trẻ và để cho chúng tự lựa chọn con đường của mình nhé.

    HV: Tết đến rồi, ở Trung Quốc, đối với những bạn chưa có gia đình, khả năng bị giục kết hôn là rất cao, không biết ở bên Việt Nam có phải vậy không, TT?

    TT: Dĩ nhiên ở Việt Nam cũng vậy, thường thường những bạn mới tốt nghiệp đại học và đã đi làm được vài năm, và đến tầm 27-28 tuổi cũng hay bị gia đình thúc giục lập gia đình để "yên bề gia thất".

    SH: Theo một cuộc thăm dò của mạng Sohu Trung Quốc, có tới 90% người được hỏi cho rằng xung quanh mình có bạn trẻ bị giục kết hôn hoặc tìm bạn đời. Có tới 61% bạn trẻ ở độ tuổi 25-30 chưa kết hôn từng bị giục kết hôn. Trong ngày Tết, có tới 85% nữ giới và 84% nam giới chưa kết hôn bị giục kết hôn.

    HV: Cách thức giục kết hôn của các bậc phụ huynh rất phong phú đa dạng. Qua thăm dò cho thấy, các bậc phụ huynh áp dụng cách "tận tâm dạy dỗ" để giục kết hôn là nhiều nhất, chiếm đến 52,1%, còn có cách khác là phát động họ hàng người thân cùng gây sức ép, sắp xếp cuộc gặp mặt cho con cái, v.v.. Có thể nói "giục con cái kết hôn" kiểu Trung Quốc có rất nhiều kiểu, nhiều lúc cũng phải vừa thương cho các bậc phụ huynh, vừa thương cho các bạn trẻ. Thậm chí có bạn trẻ vì sợ bị giục kết hôn mà không dám về nhà ăn Tết đấy.

    SH: Có đấy, đây là chuyện có thật 100%, ngày 14/1, "Nhật báo Melbourne", tờ báo tiếng Hoa có ảnh hưởng nhất ở Men-bơn, Ô-xtrây-li-a đăng tin rao trên trang nhất với nội dung một người mẹ Trung Quốc khuyên con trai về nhà ăn Tết mà không giục con kết hôn. Đoạn tin này chỉ có vài câu ngắn gọn: Bằng con, gọi điện thoại nhiều lần con không nhấc máy, có lẽ làm như vậy con mới nhìn thấy. Bố mẹ không giục con kết hôn nữa, năm nay về nhà ăn Tết con nhá, mẹ yêu của con.

    TT: Thật thương cả mẹ lẫn con, mẹ cũng vì yêu con, con cũng không muốn làm bố mẹ tổn thương, nhưng cũng không muốn không muốn đi ngược với tiếng nói trong lòng mình. Nhiều lúc cũng rất khó xử.

    HV: Theo kết quả thăm dò của mạng Tencent, trước việc giục kết hôn, sắp xếp gặp mặt của các bậc phụ huynh, có 7,14% bạn trẻ cảm thấy vui vẻ, tích cực hưởng ứng, bày tỏ mong đợi có nhân duyên đẹp; có 2/3 bạn trẻ bày tỏ thông cảm nỗi khổ tâm của các bậc phụ huynh; 11% là ứng phó, tránh được thì tránh, không tránh được thì đành thực hiện nhưng không mặn mà; 14% có thái độ chống đối, không muốn kết hôn, hoặc không thích phương thức này.

    SH: Từ con số trên chúng ta có thể thấy rằng đa số bạn trẻ đều thông cảm và hiểu được tấm lòng của bố mẹ và cũng muốn phối hợp để toại nguyện bố mẹ, trong khi đó cũng không muốn đối xử tuỳ tiện với hôn nhân đại sự của mình dưới sức ép của bố mẹ và họ hàng người thân.

    TT: Ngoài những nguyên nhân chịu áp lực xã giao của các bậc phụ huynh ra, việc giục con cái kết hôn càng có thể vì những trao đổi giữa hai thế hệ bố mẹ và con cái ngày một giảm cùng với sự trưởng thành của con cái, giục kết hôn đã trở thành câu chuyện quan trọng kết nối bố mẹ và con cái.

    HV: Vấn đề mấu chốt nhất là tại sự trao đổi giữa bố mẹ và con cái, hai bên đều có cái lý của mình, nếu cả hai bên cùng hiểu và thông cảm cho nhau, nhiều việc sẽ tự nhiên được giải quyết. Mà sự trao đổi đó rất cần sự chân thành, thẳng thắn, cam đảm, trí tuệ, bao dung...

    SH: Tết chính là một dịp tốt để bố mẹ con cái ngồi tâm sự với nhau từ A đến Z đấy. Hãy nắm lấy thời gian quý báu, tâm sự chân thành với nhau, ...tổng kết lại những việc trong năm qua, quy hoạch bức tranh tổng thể trong năm mới, tận hưởng niềm vui đầm ấm trong gia đình, tin rằng các bạn sẽ có được sức mạnh bất tận đến từ gia đình.

    TT: Gia đình chính là nguồn lực bất tận của mỗi người chúng ta, trong năm mới này, chúc tất cả các bạn đều có nguồn lực bất tận để đón chào công việc mới, cuộc sống mới.

    HV: Thời gian trôi qua thật nhanh, lại đến lúc chúng ta nói lời chia tay với các bạn, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin gửi tặng các bạn một bài hát "Chúc mừng năm mới", chúc các bạn một năm mới: Sức khoẻ dồi dào..

    SH: An khang thịnh vượng..

    TT: Thành đạt trong mọi lĩnh vực...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>