• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xuân Đinh dậu đến Tết đang đậm đà

    2017-02-01 09:20:43     CRIonline


    Mồng ba Đinh dậu đã sang

    Không khí Tết Xuân vẫn đang đậm đà

    Hộp thư Ngọc Ánh Tết này

    Cung chúc các bạn mắn may đong đầy

    Tết cùng người thân xum vầy

    Thưởng thức hương Tết, ngập đầy tình thân

    Thời gian thấm thoắt trôi nhanh

    Bính Thân từ biệt, Đinh Dậu gáy vang

    Biết bao công việc rộn ràng

    Lại một năm mới đã sang với đời

    Biết bao hy vọng đẹp tươi

    Thành công sẽ đến với người siêng năng

    Ánh: Hoan nghênh quý vị và các bạn thính giả và cư dân mạng đón nghe Hộp thư Ngọc Ánh mừng xuân Đinh Dậu nhan đề: Xuân Đinh dậu đến Tết đang đậm đà

    Xin mời Nam Dương đến cùng Ngọc Ánh dẫn chương trình đặc biệt đêm nay.

    ND: Trước hết xin mời các bạn thưởng thức bài hát Chúc Tết do ca sĩ Khởi My trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Đây là bài hát Trung Quốc có tên恭喜恭喜 đông đảo khán thính giả Trung Việt đều yêu thích. Chúng tôi xin mượn bài hát này làm lời chúc Tết mở đầu cho Hộp Thư Ngọc Ánh mừng xuân Đinh Dậu đêm nay.

    ND: Các bạn đang nghe Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân Đinh Dậu nhan đề: Xuân Đinh dậu đến Tết đang đậm đà.

    Ánh: Nam Dương ơi, theo lịch sắp xếp thì chương trình Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân Đinh Dậu gặp gỡ các bạn thính giả và cư dân mạng vào đúng mồng ba Tết Đinh dậu, bầu không khí Tết vẫn đang đậm đà.

    ND: Vâng, ngày lễ long trọng nhất của nhân dân Trung Quốc là Tết Xuân cổ truyền, Trung Quốc đất đai rộng lớn, bầu không khí tết, hương vị Tết trên khắp các vùng miền và tỉnh thành Trung Quốc đang rất náo nhiệt với các hình thức phong phú đa dạng sắc màu bản xứ, hương vị và hình thức đón Tết chào Xuân ở các nơi tuy có những nét khác nhau, nhưng trong cái riêng lại có cái chung.

    Ánh: Nam Dương nói đúng, Ngọc Ánh nhớ có một bạn cư dân mạng Trung Quốc đã khái quát hương vị và sắc màu ngày Tết trên quê hương mình mà Ngọc Ánh vừa giới thiệu trong chương trình Văng nghệ giáp Tết như sau:

    Hương vị Tết là những xiên thịt khô vàng óng treo dưới mái hiên, sắc màu Tết là những câu đối và tranh Tết đỏ tươi vui mắt, mùi vị Tết là bầu rượu nồng cha đã cất cẩn thận trong suốt cả mùa đông, vị ngon Tết là mâm cỗ tết mẹ đã bận chuẩn bị sẵn, không khí Tết là tiếng pháo nổ giòn giã trong mùi thuốc pháo nồng nặc, là những câu thăm hỏi chân thành và chúc phúc ấm áp của người thân và bè bạn, là ánh đèn màu trên thuyền, múa sư tử và múa rồng lửa, là những mớ ký ức thơm nồng..."

    ND: Trên thế giới chỉ hai nước Trung Quốc và Việt Nam là ăn Tết Xuân cổ truyền long trọng nhất trong một năm, văn hóa truyền thống của hai nước có nhiều nét tương đồng. Cho nên phong tục tập quán, hương vị ngày Tết Xuân của hai nước cũng rất hòa nhập với nhau. Bạn Phạm Thị Hợi có bài viết miêu tả hương vị Tết Việt, Ngọc Ánh xin trích đoạn sau đây:

    Dân Việt Nam từ xưa đến nay vẫn coi tết Nguyên Đán cổ truyền là dịp lễ lớn nhất trong năm. Tết là dịp để nhà nhà trang hoàng lại nhà cửa. Tết là dịp sắm sửa đồ gia dụng lớn nhất trong năm. Mâm cỗ tết truyền thống mọi nhà đều có thật nhiều món, đặc trưng nhất của mâm cỗ tết Việt là món: bánh trưng! Tết Việt là dịp để cháu con xum vầy, cùng nhau ăn với nhau bữa cơm thân mật và ấm cúng. Tết còn là dịp tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, bởi thế trên bàn thờ gia đình người Việt nào trong 3 ngày tết cũng nghi ngút khói hương. Vào ngày tết, không ai nói nặng lời ai. Trẻ con thường được xúng sính trong những bộ quần áo mới và được người lớn mừng tuổi bằnggói lì xì màu đỏ.Mọi người gặp nhau đều tươi cười hớn hở nói câu chúc mừng năm mới. Rồi mọi người đến các đền chùa để xin lộc nhà chùa và cầu cho một năm mới tốt lành cho cả gia đình. Tục chơi đào và quất của người Việt cũng rất độc đáo. Ở miền nam thì thay hoa đào bằng hoa mai. Dù đi bất cứ nơi đâu, khắp năm châu bốn biển thì ngày tết cổ truyền vẫn là những gì thiêng liêng trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam. Vì tết Việt, tết của tình thân, tết của ấm no và hạnh phúc.

    ND: Các bạn đang theo dõi Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân 2017 nhan đề: Xuân Đinh dậu đến Tết đang đậm đà.

    Ánh:

    Khỉ ơi ta bảo khỉ này

    Khỉ đem vàng bạc chất đầy nhà ta

    Nỗi buồn, nước mắt đem ra

    Niềm vui, hạnh phúc khỉ mau chở về …

    Khắp thị thành, khắp thôn quê

    Trẻ con tíu tít mừng reo lì xì…

    ND: Chị Ngọc Ánh, chị Ngọc Ánh ơi, Năm Bính Thân cầm tinh con Khỉ vừa chia tay với năm 2016 nông lịch rồi, hôm nay đã là mồng ba Tết năm mới Đinh Dậu cầm tinh con gà rồi mà chị lại hứng khẩu:

    "Khỉ ơi ta bảo khỉ này

    Khỉ đem vàng bạc chất đầy nhà ta" là ...?

    Ánh: Nam Dương ơi, nghe giai điệu bản nhạc này, tin rằng Nam Dương và các bạn biết ngay đây là nhân vật nào rồi, vâng đúng, đây là một nhân vật quan trọng và là người bạn rất đỗi thân quen với đông đảo khán thính giả Việt Nam, nhiều năm qua bất kể là năm cầm tinh con gì anh cũng qua Hộp thư Ngọc Ánh chúc tết muôn vàn các gia đình thính giả và khán giả Việt nam.

    Linh Đồng:

    "Các bạn thính giả Việt Nam thân mến, tôi là Lục Tiểu Linh Đồng, người sắm vai Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký phiên bản năm 1986. Tôi mong thông qua Hộp thư Ngọc Ánh Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc xin gửi lời thăm hỏi tới các bạn khán thính giả Việt Nam, chúc các bạn Tết xuân vui vẻ, vạn sự như ý."

    Ánh: Các bạn thân mến, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng rất có cảm tình với đất nước và con người Việt Nam, anh từng ba lần sang thăm Việt Nam, trở thành thần tượng nghệ thuật của đông đảo khán thính giả yêu mến anh, anh là nghệ sĩ Trung Quốc duy nhất hai lần được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp và được nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp trong dịp đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc trong những năm qua. Tại buổi Liên hoan chào mừng 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt và hoạt động hữu nghị đón xuân 2017 nhân dịp chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư thăm chính thức Trung Quốc diễn ra ở Nhà khách Chính phủ Điếu Ngư Đài Bắc Kinh ngày 13 tháng 1. Ngọc Ánh có dịp gặp nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng, anh nói:

    Linh Đồng:

    Tôi rất phấn khởi và hân hạnh đến dự buổi liên hoan long trọng này, có dịp gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và và chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh. Tôi là diễn viên rất hân hạnh có được chữ ký của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên chủ tịch nước Nguyễn Tấn Sang vào cuốn sách "Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du" tập một phiên bản tiếng Việt, rất mong tập hai của cuốn sách này sẽ ra mắt bạn đọc Việt Nam trong một ngày không xa.

    Ánh: Anh Linh Đồng ơi, hiện nay anh đang bận với công việc gì nhỉ?

    Linh Đồng:

    Cuối năm 2016 tôi đã nhận diễn vai chính trong bộ phim truyện hài "Mê của", bốn diễn viên trong các vai thầy trò Đường Tăng phim "Tây Du ký" là tôi, Mã Đức Hoa, Uông Việt, và Lưu Đại Cương đều sắm vai trong bộ phim đề tài hiện đại này. Bộ phim "Mê của" sẽ công chiếu tại các rạp phim các tỉnh thành Trung Quốc vào tháng 6 năm nay, rất mong bộ phin này cũng sẽ công chiếu tại Việt Nam và được đông đảo khán giả Việt Nam hoan nghênh.

    Ánh: Nguyện vọng năm nay của anh là gì?

    Linh Đồng: Nguyện vọng năm nay của tôi là lại có dịp sang thăm Việt Nam, tình cảm của tôi đối với đất nước và con người Việt Nam không thay đổi. Mong những bộ phim đề tài hiện do tôi đóng sẽ có dịp ra mắt khán giả Việt Nam.

    Ánh: Các bạn đang nghe bài hát Hầu Ca trong bộ phim "Tây du Ký"rất đỗi quen thuộc, và xin tặng bài hát này cho nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng. Chúc mừng nghệ sĩ trong năm mới này sẽ cho ra mắt bộ phim đề tài hiện đại "Mê của" đúng như lịch đã định, xin chúc anh trong năm mới này sẽ thực hiện chuyến thăm Việt Nam mà anh hằng mong ước. Mong hình ảnh Tôn Ngộ Không do anh sắm vai và tạo dựng trở thành cầu nối thậm chí là sứ giả của sự giao lưu về văn hóa thể thao và du lịch Trung Quốc-Việt Nam

    Xuân Đinh dậu đến Tết đang đậm đà

    Các bạn thân mến, trong buổi liên hoan Chào mừng 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt và Hữu nghị đón Xuân 2017 này, Ngọc Ánh còn có dịp gặp gỡ một số nhân sĩ hữu nghị Trung-Việt, họ đã và đang góp phần vào sự nghiệp xây đắp tình hữu nghị của hai nước. Nhân dịp đón Tết chào xuân, họ đã qua Hộp thư Ngọc Ánh gửi lời chúc Tết đến nhân dân Việt Nam.

    Tôi là Hoàng Quần, rất hân hạnh có dịp đến Bắc Kinh để tham gia cuộc đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân dịp này, tôi xin chúc các bạn Việt Nam năm mới, năm Đinh Dậu mạnh khỏe, hòa bình, hạnh phúc.

    Tôi là Nguyễn Thị Xuân Thu, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xin gửi đến các bạn khán thính giả của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc lời chúc một năm mới an khang thịnh vượng, và mọi sự tốt đẹp.

    Tôi là Vu Hướng Đông làm việc tại trường Đại học Trịnh châu tỉnh Hà Nam Trung Quốc. Trong trường Đại học của tôi có Sở nghiên cứu chuyên về Việt Nam Học, tôi là giáp độc sở nghiên cứu này, chúc các bạn Việt Nam năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

    Xin chào các bạn, tôi là Thuý công tác tại Đại sứ Quán Việt Nam ở Bắc Kinh, trước thêm năm mới Đinh Dậu tôi xin gửi lời chào đến quý thính giả của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng ăn Tết vui vẻ, xin chúc Hộp thư Ngọc Ánh có càng nhiều các bạn thính giả.

    ND: Các bạn đang theo dõi Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân 2017 nhan đề: Xuân Đinh dậu đến Tết đang đậm đà.

    Ánh:Theo thông lệ cứ vào giáp Tết hằng năm, Ngọc Ánh và một số anh chị trong Ban Việt ngữ CRI lại hân hạnh nhận lời mời của Đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh tham dự Liên hoan Chúc mừng Năm mới.Tối 16 tháng 1 vừa qua, Lệ Quyên và Ngọc Ánh rất hận hạnh lại được mời đi tham dự liên hoan Chúc mừng năm mới với sự có mặt của cộng đồng người Việt đang sống, công tác và học tập tại Bắc Kinh.

    Mỗi khi đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh dự liên hoan Chúc mừng năm mới, Ngọc Ánh cũng có dịp gặp gỡ một nhóm bạn trẻ lưu học sinh Việt Nam vì bận học và vì nguyên nhân khác không về nhà ăn tết. Sau đây xin tặng tất cả các bạn đang học tập hoặc công tác xa nhà tái khắp các nơi, Tết này không có điều kiện về nhà ăn Tết, xum họp cùng người thân trên quê hương bài hát "Xuân này con không về":

    Theo đà phương tiện thông tin ngày một phát triển và tiện lợi, bất kể ở đâu, dù khoảng cách xa đến mấy đi nữa cũng không thành vấn đề, chỉ cần có chiếc điện thoại di động trên tay là có thể nhắn tin, chat weibo truyền tiếng nói của mình đến bên tai người thân và bạn bè ở phương xa. Vậy thì sau đây Ngọc Ánh xin nhường lời cho một số lưu học sinh Việt Nam gửi lời chúc tết qua wichat như sau:

    -- Con là An Tuệ, hiện đang học tại trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Bắc Kinh. Năm nay đã là năm thứ 3 con đón tết ở Bắc Kinh, vì vậy có lẽ con cũng đã ít nhiều quen với cảm giác tết xa quê hương. Dẫu vậy, tết vốn là dịp để đoàn viên, sum họp, để cả nhà lại quây quần bên tách trà, khay mứt chờ đón giao thừa, nên những ngày này, con vẫn thấy thật nhớ nhà, nhớ ông bà, nhớ bố mẹ, anh chị và các cháu. Nhất là bây giờ các bạn sinh viên Trung Quốc đều đã về quê ăn tết, sân trường con vắng hoe, thời tiết Bắc Kinh dịp này lại rất lạnh dường như càng khiến nỗi nhớ quê hương nhân lên nhiều lần. Tuy nhiên, cũng như mọi năm, sinh viên chúng con ở lại Bắc Kinh đón tết luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cô chú ở Đại sứ quán . Chúng con cũng biết quây quần bên nhau để làm những bữa cơm Việt Nam để mọi người có thể với bớt nỗi nhớ nhà, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn, mọi người cũng dự định tết này sẽ đi thăm thú một vài địa điểm trong thành phố như chùa Ung Hòa Cung, Di Hòa Viên hay đi trượt băng ở hồ Hậu Hải. Và tất nhiên, không thể thiếu là cùng nhau lắng nghe những chương trình phát thanh trên đài phát thanh quốc tế CRI, đặc biệt là chương trình số tết của cô Ngọc Ánh. Thông qua hộp thư Ngọc Ánh, cho phép con được gửi lời chúc mừng năm mới tới thầy cô, bạn bè con ở Việt Nam, chúc mọi người một năm mới sang an lành, may mắn. Con gái chúc cả nhà ta thật nhiều sức khỏe, có một năm hạnh phúc, nhiều điều may!

    --Em tên là Quyết, em quê ở Bắc Giang, hiện tại em đang học tại Trường Đại học kỹ thuật Bắc Kinh. Năm nay là năm đầu tiên em ăn Tết ở nước ngoài, em có một cảm giác hơi đặc biệt và cũng nhớ nhà. Thông Hộp thư Ngọc Ánh, cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến gia đình. Chúc người thân, gia đình ở bên Việt Nam ăn Tết vui vẻ, hạnh phúc và mạnh khỏe. Thông qua Hộp thư Ngọc Ánh em xin gửi chúc vui vẻ mạnh khỏe đến toàn thể những người ăn Tết xa quê ở Trung Quốc kể cả ở những nơi khác.

    --Em chào chị Ngọc Ánh, em tên là Tuyền đến từ Thanh Hóa,em hiện đang sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh. Thông qua Hộp thư Ngọc Ánh, em muốn gửi chúc tốt đẹp nhất đến các thành viên gia đình em và bạn bè em ở quê hương. Chúc một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều niềm vui. Em xin cảm ơn Hộp thư Ngọc Ánh.

    ND: Lời chúc tết của các bạn lưu học sinh dù ngắn dù dài, qua Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân vượt muôn núi ngàn sông gửi về quê hương Việt Nam, đây là món quà tết tinh thần vô giá, phải không các bạn? Cũng như mọi năm, một số bạn thính giả lâu năm của Đài đã gọi điện thoại đến chúc tết Ban Việt ngữ và các bạn thính giả:

    --- Em tên là Nguyễn Minh Mai ở Sóc Sơn Hà Nội, nhân dịp Tết Định Dậu em muốn qua chương trình này gửi lời chúc mừng năm mới đến các bạn nghe Đài và toàn thể các anh chị em Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, trong một năm đều suôn sẻ, công việc đều suôn sẻ.

    --- Quê hương tôi ở Sông Vân Núi Thúy Ninh Bình. Chúc Ngọc Ánh năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, mọi việc đạt được như ý nhé.

    Các bạn đang theo dõi Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân 2017 nhan đề: Xuân Đinh dậu đến Tết đang đậm đà.

    Ánh: Nam Dương ơi, hiện nay ăn Tết xa nhà đâu chỉ có các bạn lưu học sinh Việt Nam, thực ra nhiều cán bộ, phát thanh viên, biên dịch viên CRI vì công việc hoặc là vẫn trên cương vị công trong Đài, hoặc đang thường trú tại nước ngoài.

    Nam Dương: Ô, chị Ngọc Ánh, giai điệu nhạc Ấn độ, nghe hay đấy, nhưng liên quan gì đến Tết Xuân Đinh Dậu của hai nước Trung –Việt, hả chị:

    Ánh: Nam Dương ơi, Nam Dương nghe kìa:

    Thiên Thư: Chào các bạn thính giả Việt Nam, chào chị Ngọc Ánh. Từ Niu-đê-li Ấn độ xa xôi, Thiên Thư xin gửi lời tết đến các bạn thính giả và cư dân mạng đang theo dõi chương trình Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân Đinh Dậu, xin chúc tết đến tất cả các anh chị em đại gia đình Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    ND: Ô, Thiên Thư, Thiên Thư đang làm phóng viên Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc thường trú tại Niu đê li Ấn độ, vậy là Thiên Thư tạm xa ban Việt ngữ chúng ta đã hơn ba tháng rồi. Không hiểu Thiên Thư đã thích nghi với môi trường sinh hoạt và công tác tại Ấn Độ chưa nhỉ?

    Ánh: Nam Dương ơi, những điều Nam Dương quan tâm cũng là những điều mà tất cả các anh chị em trong Ban Việt ngữ chúng ta đều quan tâm, vào những ngày giáp Tết, Ngọc Ánh đã chat với Thiên Thư để tìm hiểu rồi.

    ND: Ôi, vậy chị Ngọc Ánh mau chia sẻ cho Nam Dương và các bạn đi nào.

    Ánh: Vâng. Sau đây xin dành thời lượng của Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt cho Thiên Thư giới thiệu tình hình sinh hoạt của mình sau khi đấn làm phóng viên thường trú tại Niu đê li Ấn độ trong những ngày Xuân về nhé.

    Ánh: Xin chào Thiên Thư. Hộp Thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân Đinh Dậu gặp gỡ thính giả mồng ba Tết, không khí Tết Xuân ở Trung Quốc và Việt Nam đang rất đậm đà. Ấn Độ có ăn Tết không Thiên Thư?

    Thiên Thư: Vâng, Ấn độ cũng có nhiều ngày lễ, nhưng không ăn Tết Xuân như Trung Quốc và Việt Nam. Lịch năm mới của cũng rất khác với lịch ta thường dùng. Theo lịch Ấn Độ, năm mới bắt đầu từ ngày 31 tháng10 hằng năm, tổng cộng gồm năm ngày, đến ngày thứ tư là mới là Nguyên Đán. Có một số khu vực Ấn độ, có tục lệ vào sáng Nguyên Đán là nhà nào nhà nấy đều cất tiếng khóc liên hồi, bởi vì người dân ở đó họ cho rằng, năm tháng dễ trôi đi, đời người ngắn ngủi, cho nên họ đón năm mới bằng tiếc khóc để bày tỏ sự cảm khái đối với cuộc đời. Có nơi mọi người nhịn ăn nhịn uống một ngày một đêm để đón năm mới, từ rạng sáng Nguyên Đán cho mãi đến nửa đêm. Do phong tục tập quán kỳ lạ như vậy, cho nên mọi người gọi năm mới của Ấn Độ là "Nguyên Đán khóc lóc" và "Nguyên đán nhịn ăn".

    Ánh: Ôi, thật là kỳ lạ và thú vị, Thiên Thư đã chia sẻ kiến thức cho mảnh vườn kiến thức Hộp Thư Ngọc Ánh. Cảm ơn Thiên Thư nhé. Thử thách lớn nhất đối với Thiên Thư sau khi đến sống và làm việc tại Ấn Độ là gì nhỉ?

    Thiên Thư: Cảm ơn chị. Thiên Thư đến Niu-đê-li Ấn độ, cảm thấy Ấn độ rất khác so với Trung Quốc và Việt Nam. Thử thách lớn nhất và phải khắc phục, đó là vấn đề ăn uống. Nhiều khi bận đi phỏng vấn và viết bài, không nhiều thời gian để tự nấu nướng đành phải ra nhà hàng ăn. Các món ăn Ấn độ nói chung là rất mặn, món gì họ cũng cho hương liệu, nhất là ca li, ngoài ra ở đây họ thích ăn các món chiên món rán, dầu nhiều, chưa quen nên nhiều bữa ăn xong cảm thấy đầy bụng.

    Ánh: Vậy Thiên Thư nên tranh thủ tự nấu ăn thì tốt hơn. Thế siêu thị bên đó có bán các thức ăn vật dùng Trung Quốc không?

    Thiên Thư: Có chị ạ, em thấy siêu thị gần chỗ em ở ngoài có nhiều mặt hàng nhập từ Trung Quốc ra, còn có cả nhiều thức nhập từ Việt Nam và Thái Lan nữa, có cả bánh đa nem nhập từ Việt Nam nữa cơ, xem ra người Ấn độ cũng thích ăn món Việt Nam chị ạ.

    Ánh: Vậy là đã Tết rồi, ở trong nước tuy đi học đi làm xa nhà, nhưng Thiên Thư đều có thể tranh thủ về nhà ăn Tết với cha mẹ, hơn nữa phương tiện đi lại trong nước rất tiện. Nhưng đây là cái Tết xa nhà rất đặc biệt, Thiên Thư đang sống trên nơi đất khách quê người, Ấn độ tuy cũng là nước châu Á, nhưng nhiều thứ khác xa so với trong nước, vậy Thiên Thư và đồng nghiệp có chuẩn bị ăn tết Xuân Trung Quốc tại Niu đê li cho đỡ nhớ nhà không?

    Thiên Thư: Vâng, tuy lần đầu tiên ăn tết tại Ấn độ xa xôi, môi trường sống và môi trường ngôn ngữ hoàn toàn khác lạ, nhưng Thiên Thư và một số bạn Trung Quốc làm việc hoặc học tập ở đây cũng dày công chuẩn bị ăn Tết Xuân rất tươm tất theo tập quán truyền thống của miền Bắc Trung Quốc. Chúng em dán câu đối đỏ ngay trong văn phòng, gói bánh bao nhân thịt. Em đang có ý định gói nem mà chị Ngọc Ánh dạy cách để mời các bạn Trung Quốc ăn thử món nem rán Việt Nam ngay tại Niu-đê-li này. Không hiểu các bạn thính giả đang có mặt bên máy thu thanh ăn tết có vui không? Một lần nữa, Thiên Thư từ đất Niu-đê-li Ấn độ gửi lời chúc tết đến các bạn, đến toàn thể các anh chị Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc mọi điều may mắn, xuân này hơn hẳn những xuân qua nhé. Sau đây, xin tặng các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam một bài hát Ấn độ nổi tiếng.

    ND: Cảm ơn Thiên Thư đã chia sẻ những điều thú vị trên đất Ấn độ trong dịp Tết Xuân cổ truyền Trung-Việt, mong thời gian tới Thiên Thư sẽ giới thiệu để chia sẻ nhiều điều tai nghe mắt thấy tại Ấn độ cho các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam nhé.

    Ánh: Chúc Thiên Thư trong năm mới này công tác thuận lợi, đưa nhiều tin từ Ấn độ về. Mong Thiên Thư nhanh chóng hoàn thành nhiệm kỳ phóng viên thường trú để trở về Ban Việt Ngữ xum họp và tương tác với anh chị em trong ban.

    ND: Thưa các bạn Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân Đinh Dậu nhan đề "Xuân Đinh dậu đến Tết đang đậm đà" xin tạm khép lại tại đây. Một lần nữa Ngọc Ánh và Nam Dương chúc các bạn, chúc muôn vàn các gia đình Việt Nam ăn Tết Đinh Dậu vui vẻ.

    Ánh: Mong các bạn nghe xong các chương trình đặc biệt rồi viết thư phản hồi cho chúng tôi, nêu nhận xét của bạn cho các chương trình để chúng tôi cải tiến cho những tết sau này, để phục vụ các bạn tốt hơn.

    Thư điện tử E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn viết vào khung bình luận cùa Hộp thư Ngọc Ánh trên facebook, hoặc gửi đến địa chỉ số 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Ban Việt ngữ CRI. Hộp thư Ngọc Ánh sẵn sàng và nguyện mãi mãi làm người bạn tri kỷ của các bạn. chúc các bạn cùng mọi người trong gia đình ăn tết Đinh dậu vui vẻ, suôn sẻ hạnh phúc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>