• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" và "Chuyện vui cuối tuần" đặc biệt mừng xuân Đinh Dậu

    2017-02-01 09:17:23     CRIonline



    LQ – Thưa quý vị và các bạn, tôi là LQ.

    HA – Các bạn thân mến, tôi là HA.

    LQ - Các bạn thân mến, trong tiếng nhạc "Rắn vàng uốn lượn" vui nhộn, Tết Nguyên đán năm Định Dậu đã đến với nhân dân hai nước Trung – Việt chúng ta.

    HA - Tết Nguyên Đán là ngày Tết truyền thống long trọng nhất của nhân dân hai nước Trung – Việt chúng ta. Từ Bắc Kinh xa xôi HA và LQ xin thay mặt toàn thể các anh chị em trong Ban tiếng Việt Nam CRI chúc quý vị và các bạn:

    LQ – Năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào,

    HA – Gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý.

    LQ - Các bạn thân mến, cũng như mọi năm, trong dịp Tết Nguyên đán HA và LQ cũng xin gửi tặng quý vị và các bạn một chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" và "Chuyện vui cuối tuần" đặc biệt mang tựa đề: Muôn nhà hân hoan mừng xuân mới.

    < thả bài hát mồng 1 năm mới chúc phúc bạn >

    HA – Các bạn đang nghe bài hát: mồng 1 năm mới chúc phúc bạn để thay lời chúc của LQ và HA cũng như các anh chị em trong ban tiếng Việt CRI

    LQ – Lời ca có đoạn: Năm mới đến rồi, cung chúc bạn, năm mới vui vẻ. Mồng 1 tết năm mới đã về, chân thành chúc bạn mạnh khỏe, may mắn.

    HA - Bạn Bùi Tú Liên ở Yên Thành, Nghệ An cũng xin gửi tặng bài hát này đến bố mẹ, anh chị em và các bạn Phạm Anh Đào, Nguyễn Xuân Hồng, Lê Mai Anh, Phan Việt Hùng, chúc gia đình ta và các bạn năm mới an khang, hạnh phúc, vạn sự như ý.

    HA – Bạn Nguyễn Ngọc Minh ở Hoàn Kiếm Hà Nội gửi tặng người thân và bạn bè gần xa, chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc.

    LQ – Bạn Vũ Thị Kim Anh gửi tặng người thân và bạn bè gần xa, chúc gia đình ta và các bạn năm mới vui vẻ, gặt hái được nhiều thành công mới.

    < vặn to bài hát >

    HA – Thưa quý vị và các bạn, đầu năm âm lịch Trung Quốc gọi là Tết Xuân, là ngày tết cổ truyền long trọng nhất của nhân dân Trung Quốc, tượng trưng cho đoàn kết, thịnh vượng, là ngày tết mà mọi người gửi gắm hy vọng vào tương lai

    LQ – Tết Nguyên Đán dán chữ "Phúc" là tập tục lâu đời trong dân gian Trung Quốc, nên mỗi độ xuân về, nhà nào nhà nấy đều sẽ dán những chữ "Phúc" lớn nhỏ lên hai cánh cửa, lên tường và cửa sổ để cầu mong hạnh phúc, phúc lộc và may mắn.

    HA – Nhưng HA cho rằng trong ngày tết dán chữ "Phúc" bất kể ngày xưa hay hiện nay đều có ngụ ý là gửi gắm hy vọng vào cuộc sống hạnh phúc, đồng thời cũng bày tỏ nguyện vọng cầu chúc cho tương lai tốt đẹp .

    LQ - Để thể hiện đầy đủ nguyện vọng đó, người ta đã dán ngược chữ Phúc, chữ ngược trong tiếng Hán đồng âm với chữ Đáo, có nghĩa là "Phúc Đáo".

    HA - Một hoạt động quan trọng trong ngày Tết cổ truyền của nhân dân hai nước Trung – Việt chúng ta là đi chúc Tết cho bà con họ hàng và bạn bè.

    LQ - Trong tiếng Hán ngày xưa gọi hoạt động này là Bái Niên, ý nghĩa Bái Niên ngày xưa khác với chúc Tết hiện nay, bái Niên chủ yếu là khấu đầu khấn bái chúc thọ các bậc trên, còn chúc Tết có nghĩa là những người cùng thế hệ chúc mừng cho nhau.

    HA - Bái Niên là tập tục truyền thống trong dân gian Trung Quốc, là phương thức tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới, gửi đến bạn bè và người thân những lời chúc tốt đẹp nhất

    LQ – Mở đầu chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" đặc biệt mừng xuân hôm nay, HA và LQ xin gửi tới quý vị và các bạn bài hát: Chúc xuân để gửi đến quý vị và các bạn những lời chúc tốt đẹp trong ngày đầu năm

    HA – Và cũng là để đáp ứng yêu cầu của bạn Trần Văn Đường gửi tặng các bạn nghe đài, chúc các bạn năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, gặt hái được nhiều may mắn trong cuộc sống.

    LQ - Bạn Giang Nguyên ở Ninh Bình gửi tặng bạn bè và người thân, chúc gia đình ta và các bạn năm mới có nhiều niềm vui mới

    HA – Bạn Cru Ray gửi tặng bạn Hương, anh Nguyễn và bạn bè gần xa, chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc.

    LQ – Bạn Nguyễn Quang Vinh gửi tặng các bạn Phương, Ninh, Thuận, Quang, Thắng và các bạn đã và chưa quen, chúc các bạn năm mới vui vẻ, đạt được những gì mà mình mong muốn.

    LQ – Bạn Phạm Thị Hồng Hạnh ở An lão, Hải Phòng gửi tặng anh Đức ở Nghệ An và hai anh em Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Thịnh ở Thanh Hóa, chúc chúc anh và hai bạn đón xuân vui vẻ, anh khang, may mắn

    HA – Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Chúc xuân

    LQ – Lời ca có đoạn: Trong ngày đầu năm, mồng 1 Tết, nhà nhà hôn hoan đón năm mới, giăng đèn kết hoa, pháo nổ giòn. Trẻ nhỏ hớn hở đón xuân sang, già trẻ gái trai đều phấn khởi, chúc nhau năm mới phúc lộc tràn trề

    < thả bài hát >

    HA – Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" và tiết mục "Chuyên vui cuối tuần" đặc biệt mừng xuân mang tựa đề: Muôn nhà hân hoan mừng xuân mới

    LQ – Các bạn thân mến, Tết Nguyên Đán là một dịp để cho mọi thành viên trong gia đình vui vầy sum họp. Đây cũng một dịp để mọi người trong gia đình bày tỏ sự thương yêu và mong muốn cho mọi người được như ý.

    HA - Sáng mùng một là ở bên nội. Sau khi lễ gia tiên thì cha mẹ được mời ngồi vào ghế để cho con cháu lần lượt mừng tuổi chúc Tết, rồi ông bà, cha mẹ mừng tuổi cho con cháu những bao lì xì đỏ tươi làm rạng ngời ánh mắt bọn trẻ.

    LQ - Mồng hai về nhà ngoại để mừng tuổi chúc Tết. Cũng tuần tự những nghi thức như bên nội vậy. Sau đó ở lại ăn cỗ đầu xuân nhằm thắt chặt tình cảm giữa hai gia đình.

    HA - Mồng ba Tết đi mừng tuổi và chúc Tết thầy cô để cảm tạ công ơn dạy dỗ của thầy cô. Đây là phong tục nói lên tư cách đạo đức của một con người.

    LQ - Tóm lại, tục chúc Tết là một nét văn hoá thể hiện tình cảm sâu sắc và sự quan tâm, lòng hiếu thảo phải được tồn tại và phát triển của một dân tộc.

    HA- Tiếp theo LQ và HA xin gửi tới quý vị và các bạn bài hát: Năm mới tài lộc đến, chúc quý vị và các bạn năm mới nhiều lắm tài nhiều lộc, an khang, may mắn

    LQ - Và cũng là để đáp ứng yêu cầu của bạn Nguyễn Quang Dũng ở Lộc Bình, Lạng Sơn gửi tặng các bạn Phương, Ninh, Thuận, Quang, Thắng và các bạn đã và chưa Quen, chúc các bạn năm mới vui vẻ, đạt được những gì mà mình mong muốn.

    HA – Bạn Phạm Thị Hoàng Oanh ở An lão, Hải Phòng gửi tặng anh Hồ Anh Đức ở Nghệ An và hai anh em Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Hiệp ở Thanh Hóa và anh Đặng Minh Kiên ở Quảng Ninh và tất cả các bạn đã liên hệ với mình trong thời gian qua, chúc mọi người năm mới an khang, hạnh phúc, vạn sự như ý.

    LQ – Bạn Nguyễn Thị Ngọc Lan ở Bắc Giang gửi tặng các bạn nghe đài, chúc các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, may mắn.

    HA – Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Năm mới tài lộc đến

    LQ – Lời ca có đoạn: Tiếng trống, tiếng chiêng liền bốn biển, cùng nhau chung vui mừng xuân mới. Cung chúc bạn cả năm vui vẻ, an khang, mạnh khỏe, lại phát tài.

    < thả bài hát >

    HA – Trên đây LQ và HA vừa gửi tặng quý vị và các bạn bài hát: Năm mới tài lộc đến để chúc quý vị trong năm mới không những vui vẻ, mạnh khỏe mà còn làm ăn phát tài

    LQ – Nhưng anh HA ơi, đây là niềm mong ước của mọi người, nhưng muốn phát tài thì phải làm ăn lương thiện, bằng sức lực và trí thông minh của mình chứ đừng có như một số người chỉ nghĩ cách luồn lách thì thế nào cũng có ngày gậy ông lại đập lưng ông đấy

    HA – Sau đây Thành Trung, LQ và HA xin gửi tới quý vị và các bạn vở tấu hài: Người biên soạn có nội dung châm biếm những người như vậy

    Tấu hài : Người biên soạn

    LQ – Con ơi, nhà có khách, con làm vài món, trưa mời anh ấy ở lại ăn cơm, uống chén rượu

    Trung – Bác nhiệt tình quá

    LQ – Anh Trung này, tôi sẽ phối hợp với anh để làm tốt chương trình này

    Trung – Đây cũng là điều mà cháu mong muốn đấy ạ

    LQ – Nhưng chương trình này phát ở đài nào hả anh?

    Trung – Phát trên chương trình của một số thành phố lớn

    LQ – Thế thì được, chứ phát ở mấy đài tỉnh lẻ thì làm sao mà nổi lên được. Thôi mình bắt đầu quay đi anh

    Trung – Bác ơi, bác mời bác trai ra cùng làm chương trình ạ

    LQ – Thôi một mình tôi là đủ rồi

    Trung – Mời cả bác trai càng thể hiện cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc của gia đình bác

    LQ – Cũng phải, không khán thính giả lại tưởng tôi ly hôn rồi. Anh nghĩ chu đáo thật.

    Ông ơi, ông ra đây mau lên. Lại được mời làm chương trình. Xem ra sang năm mới nhà mình sẽ may mắn, kiếm được nhiều tiền, nhưng ông phải phối hợp ăn ý nhé. Tôi xin giới thiệu với anh, đây là ông lão nhà tôi, còn đây là anh Trung, người đưa ra phương án làm chương trình.

    Trung – Xin chào bác

    LQ – Ông bỏ cái tạp giề ra, có nấu nướng gì đâu ông

    Trung – Thế bây giờ mình bắt đầu hai bác nhé. Tục ngữ có câu " thế giới bao la, chuyện gì cũng có". Được biết cách đây không lâu gia đình bác xẩy ra một điều kỳ lạ là con gà trống nhà bác đẻ trứng ạ?

    LQ – Anh ấy hỏi sao ông không trả lời, lại định bỏ đi đâu đấy?

    HA – Sao cái mồm bà chẳng khác nào cái chun quần

    LQ – Ông nói vớ vấn cái gì thế?

    HA – Co giãn cũng vừa vừa thôi chứ

    LQ – Co giãn thì đã sao?

    HA – Bà quyết định nói là con gà trống nhà mình đẻ trứng à? chỉ có tôi với bà biết thôi, ngay cả con trai và con dâu cũng không nói cho chúng nó biết, thế mà bà lại dám đưa lên chương trình truyền hình

    LQ – Làm chương trình thì đã sao?

    HA – Bà còn bảo đã sao. Nhà mình nuôi con gà trống mà đẻ được trứng, thì chẳng khác nào bà nói với mọi người là tôi có bầu. Thôi tôi không làm chương trình này đâu.

    LQ – Tôi đếm đến 3 mà ông không quay lại thì ông đừng có trách tôi đấy nhé

    HA – Từ ngày lấy bà đến giờ bà cứ đếm 1-2-3 để mà dọa nạt tôi

    LQ – Này ông đừng có lôi thôi nữa nhé

    HA – Anh Trung này, không sợ anh cười chứ, bà lão nhà tôi đâu chịu an phận, sau khi làm chương trình có chút tiếng tăm, bà ấy viết 2 cuốn sách, đến bây giờ còn nợ nhà xuất bản 20 nghìn tệ

    LQ – Này ông nói với anh Trung cái chuyện ấy làm gì?

    HA – Có người còn muốn kiện bà ấy sao chép truyện của người ta

    LQ – Việc ấy có liên quan gì đến chương trình hôm nay mà ông cứ lải nhải mãi

    HA – Không có quan hệ gì, nhưng bà cứ làm những chuyện viển vông thế này thì vừa tốn tiền lại .....

    Trung – Hai bác còn nợ 20 nghìn tệ chứ gì? Bây giờ cháu đưa bác 20 nghìn.

    HA – Anh đưa chúng tôi 20 nghìn tệ là thế nào?

    Trung – Chẳng là cháu muốn làm chương trình về con gà trống nhà bác đẻ trứng, nên cháu tạm đưa trước cho 2 bác 20 nghìn tệ

    HA – Anh đưa cho chúng tôi?

    Trung – Bây giờ khoản tiền này chưa phải là của bác, nhưng trong khi làm chương trình cháu hỏi một số vấn đề, nếu 2 bác phối hợp ăn ý, thì có thể còn trả thêm tiền cho 2 bác.

    HA – Thế anh cứ để tiền đấy, anh muốn chúng tôi trả lời thế nào thì chúng tôi trả lời thế

    LQ – Nhưng ông thấy có ổn không?

    HA – Có gì mà không ổn

    LQ – Thôi ông đứng sang một bên, nói nhiều, lôi thôi thôi thế, ông cứ phối hợp ăn ý là được.

    Trung – Thế thì mình bắt đầu quay nhé

    LQ – Bắt đầu thôi, tôi chuẩn bị xong rồi

    Trung – Xin hỏi 2 bác là con gà trống nhà ta bắt đầu đẻ trứng từ bao giờ?

    LQ – Bắt đầu từ bao giờ thì tôi cũng không nhớ. Khán thính giả có thể lên mạng xã hội xem bài viết của tôi

    Trung – Bác còn viết bài trên mạng cơ à?

    HA – Nói ra mà không thấy xấu hổ

    Trung – Cháu xin hỏi bác trai. Bác còn nhớ trước khi đẻ trứng, con gà trống có hiện tượng gì khác lạ không?

    HA – Làm gì có hiện tượng gì..... À không, nhất định phải có. Lúc đó chú gà này trong lòng bối rối, trầm ngâm, lo lắng. Vì anh thử nghĩ xem, gà trống mà đẻ trứng thì đâu phải công việc của nó. Nó thấy mất mặt quá, chúng bạn đồng loài sẽ nhìn nhận như thế nào, rồi vịt, rồi ngỗng chẳng cười cho? sau này làm sao còn mặt mũi trong giới nghệ thuật.

    LQ – Giới nghệ thuật của loài gà thôi

    HA – Sao chỉ trong loài gà, mà trong các loài gia súc chứ? Những chú gà mái trước đây từng cặp kè sẽ nhìn nó với ánh mắt như thế nào? rồi những con gà con lớn lên không biết gọi nó là bố hay là mẹ, mà gọi là dì lại càng không đúng. Nhưng có trứng thì nó phải đẻ, không đẻ mà cứ nhịn mãi thì cũng chết

    LQ – Vì vậy, chú gà trống này mới kiên định ý trí của mình, có trứng thì đẻ, ai muốn nói gì thì nói

    HA – Có lẽ nó không nhịn được nữa rồi mới phải đẻ

    Trung – Xin hỏi bác là nó đẻ trứng ở đâu ạ?

    HA – Nó đẻ trứng ở đâu ..., ở đâu nhỉ?

    LQ – Anh ấy hỏi ông, nó đẻ trứng ở đâu?

    HA – Đẻ ở đâu, lúc đó chú gà trống này nghĩ nên đẻ ở đâu, thế là nó vừa đi vừa nghĩ. Đến trước ổ gà, nó không tiện vào, nên lại đi đến bên ổ vịt, cũng ngượng không dám vào, thế rồi cứ luẩn quẩn mãi không biết nên đẻ trứng ở đâu ... anh thử đoán xem cuối cùng nó đẻ ở đâu?

    LQ – Anh ấy làm sao biết được mà đoán. Cuối cùng nó đẻ trứng trong ổ chó

    HA – Bà nhà tôi nói đúng đấy, nó đẻ ở ổ chó

    Trung – Thế ai phát hiện ?

    HA – Mấy con chó con phát hiện. Ngày hôm sau, gà, vịt, gan ngỗng, chó mèo đều biết hết, thế là con gà trống nhà tôi chỉ sau một đêm đã nổi tiếng gần xa, trước đây nó đi ngẩng đầu ưỡn ngực, trông có khí thế của con gà trống lắm chứ, nhưng từ ngày đẻ trứng thì đi đứng khác hẳn, cứ vặn vẹo, lấy móng cào xuống mặt đất, nhìn kỹ tôi mới biết là nó đang luyện chữ ký đấy.

    Trung – Bác trai miêu tả hình tượng quá. Nhưng bác ơi, quả trứng đó bây giờ để đâu hả bác?

    HA – Ăn mất rồi

    Trung – Ăn rồi, thế ai ăn quả trứng này ạ?

    HA – Tôi ăn, chứ bà nhà tôi không dám ăn

    Trung – Sau khi ăn bác có cảm giác gì không ạ?

    HA – Tôi ăn xong cũng chẳng có cảm giác gì, như ăn trứng gà bình thường thôi.

    Trung – Bác nói thế là bác không phối hợp để làm tốt chương trình rồi. Ăn quả trứng này sao lại giống như trứng gà bình thường được, bác không nói là ăn quả trứng này có thể chữa được trăm thứ bệnh, thì cũng phải nói là rất có hiệu quả đối với một số bệnh.

    LQ – Đúng phải phối hợp ăn ý chứ. Anh cứ mở máy quay để tôi nói. Ông lão nhà tôi năm ngoái bị tai biến, khi chưa ăn quả trứng này đi tập tễnh bước thấp bước cao, nhưng sau khi ăn quả trứng của con gà trống thì đi lại bình thường và khỏe khoắn hẳn, nên những người bị tai biến ăn trứng của gà trống thì không cần phải uống thuốc. Cái ông này chán thật tôi nói thì ông phải phối hợp chứ, cứ ngây người ra

    HA – Bà nói như thế là lừa dối người xem

    LQ – Sao lại gọi là lừa dối, có phải là thuốc giả đâu mà sợ chết người. Anh Trung ơi, cái đoạn ông ấy nói bỏ đi nhé. Thôi ông xuống mang thức ăn lên đây, rồi rót rượu mời anh Trung uống. Đúng là cái ông vô tích sự

    HA – Mời anh bịa đặt nghỉ tay ăn cơm, uống rượu đã

    Trung – Cháu là người biên soạn chương trình, sao bác lại nói là bịa đặt

    HA - bịa đặt thì đúng hơn. Cái bà lão nhà tôi cứ thấy mời làm chương trình có tiền là bấp chấp hết

    Trung – Hai bác còn làm gà đãi cháu cơ à?

    HA – Thế anh định bước tiếp sẽ quay nội dung gì?

    Trung – Cháu sẽ mua con gà trống của bác, rồi phóng đại lên, tuyên truyền rầm rộ thì có giả cũng thành thật, hai bác lại càng có tiếng tăm.

    LQ – Thế thì anh làm thế nào mời được mấy người dẫn chương trình nổi tiếng và phát cả trên đài truyền hình trung ương, để họ cũng tâng bốc thêm nữa chứ

    Trung – Thôi phần tuyên truyền hai bác không phải lo. Bây giờ bác mang con gà trống lên cho cháu

    HA – Anh mà nhìn thấy con gà trống nhà tôi thì anh cũng phải khen là đẹp

    Trung – Còn bác gái ký ngay hợp đồng hộ cháu đi

    LQ – Tốt quá, tốt quá. Tôi ký

    Trung – 20 nghìn tệ này là số tiền mua con gà trống nhà bác. Đây bác ký vào chỗ này. Nhưng cháu cũng phải nhắc 2 bác một điều là nếu 2 bác không thực hiện đúng những điều trong hợp đồng, thì phải đền gấp đôi là 40 nghìn tệ

    LQ – Đừng nói là gấp đôi, gấp 10 lần tức 200 nghìn tệ tôi cũng ký, tôi đã nói để anh mang con gà đi là tôi phải làm đúng theo lời hứa.

    Trung – Bác gái hợp tác rất ăn ý. Nhưng còn phải phiền bác quay một đoạn quảng cáo cho con gà.

    LQ – Quay ngay đi, quay xong là có tiền đút túi ngay. Trung – Mình bắt đầu quay nhé. Nhờ bác trai hộ mang con gà trống lên ạ

    LQ – Tôi sẽ nói ngắn gọn, dễ hiểu. Cái ông này bảo ông đi mang con gà lên đây mà sao cứ đứng như phỗng vậy. Hợp đồng tôi vừa ký rồi, nếu không thực hiện được là phải bồi thường 40 nghìn tệ đấy.

    HA – Bà ra đây, tôi có việc nói với bà

    LQ – Nói cái gì, làm việc gì cũng cứ chần trừ

    HA – Bà ký hợp đồng rồi à? Sao bà vội thế làm gì. Chết rồi, gà không còn rồi, con dâu bà vừa nấu món gà hầm mà tôi đã mang lên mời anh Trung ăn đấy

    LQ – Trời ơi, chết tôi rồi, chết tôi rồi

    HA – Bà nó ơi, bà nó ơi, bà làm sao vậy?

    LQ – 40 nghìn tệ, ông ơi, 40 nghìn

    HA – Bà bình tĩnh, bà cứ bình tĩnh để tôi nghĩ cách giải quyết cho ổn thỏa. Thôi được lát nữa bà cứ để ý ánh mắt và cử chỉ của tôi

    LQ – Gà không còn rồi, thì còn nghĩ cách gì hả ông?

    HA – Thôi bà đừng khóc nữa, cứ tươi cười lên, đã có tôi

    Trung – Vừa rồi bác gái còn vui vẻ thế, sao bây giờ lại ỉu xìu thế này ...

    HA – Nghe anh nói mua con gà mang đi nên bà ấy buồn. Bà khóc cái gì, ngồi xuống đây

    Trung – Cháu hiểu, vì con gà bác nuôi lâu nên có tình cảm mà

    HA – Thôi 20 nghìn anh cứ cầm lấy đã

    Trung – Bác gái đã ký hợp đồng rồi, nên bác đừng có nói đùa, nếu bác không thực hiện đúng theo hợp đồng thì không phải là chỉ trả lại 20 nghìn tệ, mà phải bồi thường gấp đôi là 40 nghìn, có phải không bác?

    LQ – Chết tôi rồi, chưa kiếm được đồng nào đã phải đền một đống tiền thì lấy đâu ra.

    HA – Bà yên lặng cho tôi nhờ

    Trung – Sao bác còn chưa mang con gà lên đây?

    LQ – Còn đâu mà mang lên

    Trung – Sao vậy bác?

    HA – Con gà nó còn đang ngủ trưa

    Trung – Gà mà còn ngủ trưa?

    HA – Vì con gà này vừa phải ngáy lại vừa phải đẻ trứng, một mình nó phải đảm nhiệm 2 việc, nên mệt mỏi lắm. Thôi mình uống rượu đã. Anh Trung này con gà trống nhà tôi giá trị thế cơ à?

    Trung – Cháu nói thật với bác, con gà này mà nuôi ở nhà bác thì không đáng một xu, nhưng bán cho cháu, qua phóng đại, rồi tuyên truyền rầm rộ là đáng tiền ngay

    HA – Nếu con gà trống này mang đi hầm rồi thì còn có giá trị không?

    Trung – Cũng vẫn có giá trị

    HA – Tức là, con gà này là gà nổi tiếng, bất kể là sống hay chết, cho dù có hầm một món cũng vẫn đáng tiền?

    Trung – Bác nói đúng.

    LQ – Ông tài giỏi quá

    HA – Thế chẳng hạn, bát gà hầm này là con gà đấy thì ăn một miếng thịt đáng bao nhiêu tiền?

    Trung – Như miếng này, không có 2000 đừng có mà ăn

    HA – Thế tim gà

    Trung – 4000

    HA – Gan gà

    Trung – 6000

    HA – Cánh gà

    Trung – 8000

    HA – < Lẩm bẩm> Thế là đủ rồi

    LQ – Ông nhà tôi thông minh quá

    HA – Anh ăn đi, ăn miếng này

    Trung – Hai bác cùng ăn, chứ cứ một mình cháu ăn à?

    HA – Thôi anh ăn đi, đắt thế chúng tôi sao dám ăn

    Trung – Bác đừng uống nữa, thế nào thì bác cũng phải mang con gà trống ấy lên để cháu ôm về

    HA – Không ôm được rồi, anh cho vào hộp bưng về thôi

    Trung – Sao lại cho vào hộp?

    HA – Nói thật với anh là con gà trống anh định tuyên truyền rầm rộ con dâu tôi đem hầm mất rồi, chính là bát thịt gà anh đang ăn đấy. Còn giá tiền thì anh vừa đã cho tôi biết rồi. Tình hình là như vậy, 20 nghìn anh để lại cho tôi thì để, còn không thì tôi trả lại cho anh. Nếu anh muốn ăn một bữa thịt gà giá 20 nghìn tệ thì anh mang hết về, tôi chưa động miếng nào, anh thấy có được không?

    LQ – Ông tài giỏi quá

    Trung – Đúng là gậy ông lại đập lưng ông

    < nhạc cắt >

    HA – Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" và tiết mục "Chuyên vui cuối tuần" đặc biệt mừng xuân mang tựa đề: Muôn nhà hân hoan mừng xuân mới

    HA – Tiếp theo mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát: Cung hy do trương Trạch thể hiện, chúc quý vị và các bạn ăn Tết vui vẻ

    LQ - Cũng là để đáp ứng yêu cầu của bạn Nguyễn Hà Thanh ở Hoàn Kiếm, Hà Nội gửi tặng bố mẹ, các anh các chị và các bạn: Thế, Minh, Hải, Hằng, Ngọc, Châu và các bạn nghe đài, chúc mọi người ăn tết vui vẻ, hạnh phúc bên người thân.

    HA – Bạn Đặng Thị Thanh Nhàn ở Lê Chân, Hải Phòng gửi tặng các bạn cùng lớp là Minh, Thùy, Ngân, Hạnh, Long, Hải và các bạn cùng xóm, chúc các bạn năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

    LQ – Bạn Đặng Thị Thu Huyền gửi tặng anh trai Trần Huỳnh Phát, chúc anh bước sang năm mới luôn vui vẻ, học tập tốt, sớm tìm được bạn gái, em luôn ủng hộ anh.

    HA – Bạn có nick là "tranthanhtu 2001@gmail.com" gửi tặng người thân và các bạn nghe đài, chúc tất cả mọi người sang năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường mà mình đã chọn.

    LQ - Bạn có nick là "bichngoc-218@yahoo.com" gửi tặng người thân và các bạn nghe đài, chúc gia đình ta và các bạn năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc.

    HA – Bạn có nick là "anhnang-hanoi @yahoo.com.vn" gửi tặng hai chị là: Phương, Thảo, Ánh, Hồng, Quyên ở Thanh Hóa và hai bạn Minh và Mai ở Hà Nội, chúc hai chị và hai bạn năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, may mắn.

    LQ – Anh HA này, trong dịp Tết Nguyên đán, ngày Tết cổ truyền của nhân dân 2 nước Trung – Việt chúng ta khắp mọi nơi đều chìm ngập trong bầu không khí tưng bừng nhộn nhịp

    HA – Trước khi kết thúc chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" và tiết mục"Chuyện vui cuối tuần" đặc biệt mừng xuân Đinh Dậu LQ và HA xin gửi tặng quý vị và các bạn bài hát: Rồng bay phượng múa đón xuân mới

    LQ – Bài hát này cũng là để đáp ứng yêu cầu của bạn Trần Như Ngọc ở Tiền Giang gửi tặng người thân, bạn Nhung và bạn bè gần xa, chúc mọi người năm mới mạnh khỏe, bình an, may mắn.

    HA – Bạn Nguyễn Minh Ngọc ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội gửi tặng bác Nguyễn Thành Long ở Thanh Hóa, chị Trương Thanh Nhàn ở Củ Chi, phố Hồ Chí Minh và hai bạn Đinh Phú Vinh ở Hà Nam và bạn Đỗ Văn Sơn ở Hà Nội cùng các bạn nghe đài, chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, đạt được những gì mà mình mong muốn.

    LQ – Bạn Ngọc Anh ở Bình Thuận gửi tặng em Chinh ở Sóc Trăng và bạn bè gần xa, chúc các bạn năm mới vui vẻ, an khang, hạnh phúc.

    HA – Bạn Bùi Thanh Huyền ở huyện Bá Thước, Thanh Hóa gửi tặng các bạn nghe đài, chúc các bạn đón xuân vui vẻ, bình an, may mắn.

    < thả bài hát >

    LQ – Các bạn thân mến, chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" và tiết mục "Chuyện vui cuối tuần" đặc biệt mừng xuân đã kết thúc trong lời ca tiếng hát chứa chan tình cảm và những lời chúc tốt lành.

    HA – Sau khi nghe chương trình đặc biệt này các bạn có cảm nghĩ, ý kiến và yêu cầu gì xin viết thư cho LQ và HA.

    LQ –Địa chỉ thư điện tử là: vie@cri.com.cn

    HA – LQ và HA xin một lần nữa chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào, công tác thuận lợi.

    LQ – Gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>